1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi 29 tuổi có thể tôi sẽ chưa kịp hoàn thành học cao học ..có thể tôi cũng chẳng có thể kiếm được hàng chục triệu ...29 tuổi tôi vẫn chưa hoàn thành được những giấc mơ to đùng thay đổi mọi thứ...Nhưng 29 tuổi tôi sẽ có một công việc ổn định có một gia đình nhỏ xinh hạnh phúc...Bên cạnh người chồng tôi hết mực yêu thương....để không phải cảm thấy cô đơn mỗi khi đi làm về ...Để kô phải online viết một chủ đề như thế này
  2. hoangoclan01

    hoangoclan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Chiều cuối thu,
    Anh hãy giữ lấy niềm hy vọng, hãy giữ lời nguyện cầu, hãy giữ lấy những điều mà anh chắc chắn đã sẵn sàng...
    Những điều bất ngờ và may mắn sẽ đến với anh
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tính tuổi âm thì cũng đã 26 nhưng chả tội gì, tính tuổi dương cho nó trẻ. Vậy là còn những 4 năm nữa.
    29 tuổi à? Chắc lúc đó cũng đã có 1 gia đình mà nếu chưa có thì chắc là năm sau, năm sau chưa có thì năm sau nữa. Cái số nó thế rồi, chả bận tâm lắm. Cứ vô tư cho nó thoải mái.
    Lúc đó đã hoàn thành xong VB2. Đi làm ở 1 chỗ tốt hơn chỗ làm hiện tại.
    Chắc là chững chặc hơn bây giờ. Giờ thấy mình vẫn còn nhóc con lắm.
  4. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hic hoa_mua_ha làm gì mà khai man tuổi đằng này thế >mình còn trrẻ " Mới có 27 thôi" Hhêhhhehhe.
    2 Năm nữa mình cũng đã 29 , và sẽ nhanh chóng bước qua ngưỡng cửa 30 tuổi ........Mọi thứ ước mơ tuổi trẻ cũng sẽ qua , cứ nhìn hoa_mua _ha cười có lẽ cũng sẽ quên hết mình đang già đi ấy nhỉ
    @NGỖNG: KHIẾP thật .!!!TÔI nói 1 mà bác nói10
    Sợ bác rùi thảo nào cái cổ bác nó dài thế cũng đúng .Àh LIệu có phải bác tán gái giỏi nên cái cổ nó mới giống ngỗng thhế. HÊ HÊ.....
    Em cũng thích bác rùi nhưng em vẫn còn băn khuăn chuyện này , Giấy WC mà bác cho em dùng miến phí ấy .Hàng miễn phí của bác chất lượng ra saoEm ngại dùng đồ miễn phí của bác lắm !!! ai lại lợi dụng lòng tốt cảu bác thế
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi, tôi sẽ phải đang sống một cuộc sống khác, đàng hoàng hơn bây giờ, tôi không dự đoán trước được, nhưng chắc chắn là thế rồi. Tôi luôn có niềm tin như vậy.
    À mà có lẽ 29 tuổi, tôi mỗi ngày nhận được 9 lá thư mà chồng tôi viết vội cho tôi, hì hì hì
    Không, khi 29 tuổi, tôi sẽ viết thư cho chồng tôi 9 lá một ngày, mỗi lá thư nhét vào một chỗ, túi áo, túi quần, vỏ bao thuốc, trong ví, trong túi xách,..., để thấy rằng tôi luôn có mặt trong cuộc sống của anh ấy.
    @muadonglanhgia: anh/cậu chẳng 28 rồi còn gì, tuổi con be be be, hê hê hê.
  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chán thật đấy nhỉ, mình chèn bao nhiêu hình mà chả được.Các bác quản trị xem lại chức năng Chèn ảnh và đính kèm file lại xem sao nhé .
    Cảm giác buồn là có thật, nhưng nó chỉ là những cảm giác thoáng qua, những lúc lòng trùng xuống thôi, chứ đấy không phải là cảm giác chủ đạo, thường trực. Nếu mà lúc nào cũng buồn bã thì thế này này và còn làm được việc gì nữa, không phải như meocon_g1983 nghĩ đâu nhớ
    Hai mươi chín tuổi, cũng đã có một ít vốn sống, một chút trải nghiệm để thấm thía những câu nói mà một thời đi vào lỗ tai này lại bay vèo sang lỗ tai bên kia Lại còn tặc lưỡi : vớ vẩn
    -"Non sông dẽ đổi bản tính khó dời"
    -"Trai khôn kén vợ chợ đông, gái khôn chọn chồng giữa hốn ba quân"
    Hai mươi chín tuổi cũng đã có một sự rộng lượng, điềm tĩnh hơn trước những cái xấu, cái phản cảm của xã hội.Hi hi, bao giờ cũng là 2 mặt đối lập trong một thể thống nhất
    Hai mươi chín tuổi đã có thể hình dung rất thật và rất gần cuộc sống gia đình hạnh phúc. Một người con gái mà mình yêu thương và gắn bó trong suốt cuộc đời
    Cuộc sống thật khó khăn và khốc liệt, những cũng thật sòng phẳng. Không làm việc, và làm việc mà không khoa học, không có kế họch, kỷ luật cũng chả đạt được điều gì. Biết vậy, nhưng Sau những vất vả, gian khổ ,ai cũng cần một nơi êm đềm để nghĩ ngơi, để sống thật với bản thân mình, phải không em thân yêu.Những sáng dậy sớm, a lại thầm nghĩ về em, giờ em đang làm gì nhỉ, đi chợ sớm cho mẹ chăng, hay là đang ngủ nướng nhỉ. "Nhất định là không ngủ nướng rồi, phải không mình" mà có ngủ nướng vào ngày nghỉ cũng chả sao mình nhỉ
    Thị trấn nào anh đấn chiều nay
    Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
    Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
    Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa
    Xóm nào anh sẽ đi qua
    Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
    Dẫu em biết rằng anh trở lại
    Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.
    Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
    Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
    Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
    Một con đường vời vợi núi cùng sông
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
    Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
    Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.
  7. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    size=3] Ô la la......29 tuổi vợ em sẽ tình nguyện viết cho em 9 lá thư /ngày cho em cơ đấy các bác àh . Còn AI hạnh phúc hơn em nữa chứ .hê hê hê he.Nếu vậy tôi mong mình sẽ sớm đến 29 tuổi
    Hic Lại lôi tuổi mình ra trêu rùi .Đúng là........Khỉ[/size=3]
  8. winxuxi

    winxuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sự điềm tĩnh này winxuxi đã ngỡ rằng mình đang có. Càng mỗi tuổi càng lớn, càng trải qua bao việc, chứng kiến bao chuyện đời, bao sự giằng co giữa sự sồng và cái chết, giữa hạnh phúc và khổ đau, tưởng rằng mình chai sạn rồi, chẳng cái gì làm mình quá vui quá buồn được. Vậy mà mấy hôm nay lại đau đầu đến vậy. Dẫu rằng thực tế vốn rất đời, mà sao buồn se sắt. Chẳng phải chuyện của mình nhưng loang loáng nỗi đau xưa.
    Giờ thôi nhé, em cười vui đi nhé
    Đời là đời, và em mãi là em
    Cám ơn câu nói của anh đã vô tình động viên, vô tình nhắc nhở.
    Em điềm tĩnh, và em chợt nhẹ nhàng
    Hihi, cái vụ sáng sớm ngủ dậy, làm em nhớ đến đứa bạn em. Cứ mỗi sáng vừa mở mắt, nó lại vớ ngay cái gương soi, lẩm bẩm: mình xinh thế này, mà cái thằng kia nó lại ở đâu thế nhỉ. Có đến nhanh nhanh không thì bảo. Ý là sáng nào cũng nhắc nhở để cho anh ấy sốt ruột mà tìm đến nó. Giờ thì lăng xăng chồng con rồi.
    Hay là học tập nhỉ?
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    [green] Bạn em hay thật đấy nhỉ, nhờ soi gương mà anh chàng nóng ruột tìm đến.Còn anh ấy ạ, sáng nào anh cũng nghĩ đến cho cô ta hắt xì hơi, ai bảo không đến nhanh nhanh
    À, thêm một kinh nghiệm 29 tuổi nữa nhé, nghe ai nói phải có tinh thần hoà nhã, tư tưởng cầu thị ,tiếp thu, nhưng nghĩ gì thì phải kín đáo, có chủ trương riêng. Ví như các ông cò đất thì giới thiệu cho mình những người cần bán đất, bán nhà còn muốn biết có quy hoạch, giải toả, vướng đường dự phóng hay không thì phải lên phòng quản lý đô thị quận mà hỏi, cần thì xin phiếu trả lời chứ đừng lên địa chính phương, và dại nhất là nghe các ông cò đất thuyết trình về quy hoạch .Nhưng mà vẫn phải nghe các bác ấy kính cẩn đấy nhé
  10. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sắp 29 rồi, thế mà vẫn tay trắng, chẳng có gì cả.
    Một công việc bấp bênh, 0 hề ổn định vì nếu nhắm thấy nơi nào khác hay ho là nhảy luôn. Thu nhập chỉ đủ tiêu, vì cho tới giờ vẫn chẳng gom góp được tẹo nào cả, tài khoản lúc nào cũng trống trơn. Có chăng là sắm được vài thứ lặt vặt và chăm sóc cậu em hộ bố mẹ.
    Chẳng ai yêu và chẳng được ai yêu . Từ mấy năm nay luôn mơ ước tới một cuộc sống gia đình nhỏ bé, ấy thế mà bao năm rồi vẫn chẳng thấy đâu. Mỗi ngày qua đi lại thấy mình càng thêm cô đơn khi mà tụi bạn lần lượt lập gia đình
    Thế đấy , gần 29 tuổi không tiền, không tình. Không biết 29 tuổi thì mình có cái gì nhỉ

Chia sẻ trang này