1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi đọc bài báo này? (hay Có thể tồn tại hôn nhân không có ********?)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi eva666, 24/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eva666

    eva666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì khi đọc bài báo này? (hay Có thể tồn tại hôn nhân không có ********?)

    Có thể ai đó trong chúng ta sẽ phì cười với câu hỏi mà tôi đã đặt ra: ?ocó thể tồn tại hôn nhân không có ********?? nhưng trên thực tế không ít người trong số đó có cả tôi đã từng nghĩ về điều này.

    Nếu search google với dòng chữ: ?ohôn nhân không ********? chúng ta sẽ thấy có không dưới 10 website nói về điều đó. Đây là hiện tượng đang diễn ra phổ biến ở Trung Quốc - một quốc gia có nền văn hóa đề cao hôn nhân giữa nam và nữ và việc sinh con đẻ cái. Một mẩu tin nhắn như thế này do một cô gái có nickname là "Cô gái Bắc Kinh" đã viết: "Tôi muốn một chàng trai Bắc Kinh thẳng thắn, bộc trực và đối xử tốt với cha mẹ tôi", "Tôi là phiên dịch, cao ráo, mảnh dẻ và có thể kiếm từ 2.000 tệ (250 USD) đến 3.500 tệ mỗi tháng" đã xuất hiện trên một trang web mai mối hôn nhân trực tuyến tại Trung Quốc.

    Trong xã hội chúng ta hiện nay ?" nơi mà hầu hết mọi người đều chịu sự ràng buộc với gia đình, họ hàng, bè bạn và các mối quan hệ xã hội khác thì không lập gia đình nghĩa là bổn phận làm con chưa trọn vẹn và đôi khi điều này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều mối quan hệ xã hội khác.

    Có rất nhiều lý do khiến một bộ phận thanh niên trong xã hội không muốn lập gia đình: có thể là vì họ không muốn ràng buộc bởi các nghĩa vụ, trách nhiệm làm vợ, chồng, làm cha, mẹ ? hoặc chính bản thân họ bị tai nạn, mặc những khiếm khuyết bẩm sinh dẫn đến cảm giác tự ti rằng mình sẽ không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho người bạn đời? Bài báo có nhan đề: Trốn lấy vợ vì ''''máy hỏng'''' được đăng trên báo điện tử vnexpress ngày 17/8/2007 (http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2007/08/3B9F92BF/) đã đề cập đến một số trường hợp như vậy.

    Song vì lý do gì đi chăng nữa thì sức ép từ các phía (đặc biệt là gia đình) đã đặt những nam thanh nữ tú trước sự thử thách hoặc sẽ sống theo cách của mình hoặc sẽ ?onhắm mắt đưa chân? để chiều theo mong muốn của gia đình và lẽ di nhiên không phải tất cả trong số đó sẽ có một cuộc sống riêng hạnh phúc về sau.

    Để giải quyết vấn đề này liệu rằng cả hai bên nam, nữ có thể thẳng thắn với nhau để bắt đầu một cuộc hôn nhân không ********?


    Được eva666 sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 25/08/2007
  2. eva666

    eva666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Được eva666 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 24/08/2007
  3. vithanhpc

    vithanhpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó sống nếu không có ******** trừ những người không bình thường
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    khó lắm...hôn nhân k ******** sao đ nhỉ
    ******** là bản năng con ng mờ
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Không phải là sống không ******** mà là tách ******** và hôn nhân ra làm 2 phần khác nhau .
    Câu trả lời là được vì đó cũng là nhu cầu của một số người trong xã hội . Nhưng cuộc sống như vậy sẽ rất thiệt thòi cho người phụ nữ . Họ không dung hòa được một cuộc sống mà ở với người này và quan hệ với người khác . Đàn ông thì hoàn toàn có thể .
    Khi ta xa nhau, cả 2 chúng ta không còn là chính mình nữa rồi , em hiểu không ?
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Không khó nếu thực sự có nhu cầu.Một bản hợp đồng không hơn không kém.Chỉ ràng buộc về pháp lý.Nói chung là tương tự như một bản hợp đồng kinh tế.Làm được !!!!!
  7. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân không ******** là anh A và cô B ký hợp đồng vợ chồng. Tối chung phòng chung giường nhưng mờ không được chung đụng. Còn lại, anh A có thể đi lại với cô C còn cô B có thể quan hệ với anh D, no problem. Mình bắt đầu thích cái ý tưởng này rồi đấy
  8. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    hôn nhân ko ******** nghe thấy phi thường quá
  9. ntvim88

    ntvim88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có những điều tưởng như là vô lý nhưng vẫn tồn tại.
    Tôi thì nghĩ nếu 2 người đều có khiếm khuyết và thông cảm cho nhau thì có thể làm được chuyện này. Bởi vì có 1 người bạn đời để chia sẻ cuộc sống là hạnh phúc.
    Bạn và tôi những người có may mắn toàn vẹn về cơ thể hãy tận hưởng những gì mà cuộc sống ban cho, đừng phí phạm nó...
    Có điều ******** là biểu hiện cao nhất của tình yêu, hãy dùng nó đúng chỗ
  10. oh2007

    oh2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    một cách đặt vấn đề khá mới, song liệu có ai can đảm để cầu hôn: "em ơi, đồng ý làm vợ anh nhé nhưng có lẽ mình chỉ là vợ chồng ban ngày thôi"???

Chia sẻ trang này