1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi Hội trưởng Gừng sắp ra Hà Nội ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muoi_man_new

    Muoi_man_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Híc, híc, các bác cứ mang tên em ra làm mấy hôm nay em bị cảm mãi. ắt ...ắt... xì
    Vậy là gungcay đã bỏ muoi man này đi mãi rồi. Thế là mình mất gungcay từ đây và mãi mãi.
    Biết chúc cho gungcay gì đây
    Chúc em luôn luôn hạnh phúc.
    Tay bưng dĩa muối chấm gừng,
    Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau.
  2. tubovn

    tubovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi ! tui đau lòng quá, Gừng đi rồi lấy đâu ra người tình nguyện ÔM tui đây ???? Hic hic . Tiếc quá .

    Mất Vợ được Tự Do
    Mất Tiền được Kinh Nghiệm
    Mất Niềm Tin mất Tất Cả
  3. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ra đầu đường làm vài cuốc xe đi, vừa được Ôm lại vừa được tiền. Thích quá còn gì
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
  4. Null

    Null Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic!! chả có anh nào xung phong biến chị Gừng thành "cô dâu SG". Hèn chi chả trách chị Gừng bỏ về HN là phải lém.
    Null
    Bằng Null nghĩa là chưa tồn tại trên cõi đời này
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này đã lâu. Nhưng mà suy nghĩ mãi vẫn không ra, nghĩ tới nghỉ lui, một hồi nghĩ "bậy". hic hic.

    Hanzo Hattori
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Thế là mụ Gừng cay sư thái lại sắp ra làm loạn cái chùa Thất Lục khốn khổ của bần tăng rồi.
    Sư thái ra là y như rằng có vài cơn giông bão kéo qua nhà chùa.
    Nghe nói Sư thái sắp ra, bần tăng thấy một cảm giác :
    Hãi
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ chị Gừng : chị dzui thiệt đó nha, làm em cười hoài !
    Mai mốt chị Gừng đi rồi chắc em cũng lên núi tham thiền, hic !
    Oshin
  8. virusvn

    virusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chắc la không co cach nao giữ Gừng lại được rùi... va Virus này cung không gặp được gừng trước khi Gừng ra HN rùi...buồn quá...... chac chỉ gặp Gừng ngoài HN tui ...gừng nhỉ.
    Bữa nay có hứng thú, để Virus này viết tặng Gừng 1 khúc thơ..."tình " tiễn chân nhé..hihihi...
    "...Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghĩ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
    Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng
    Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
    Cần 1 lời tiếp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
    Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga
    Khi nào đó trong lòng mang thương tích
    (Những vết thương vô ý tự gây nên)
    Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch
    Tôi xin làm con suối tắm cho em
    Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
    Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời
    Em hãy đến khi phiêu du mỏi cánh
    Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi..."
    Viết thế thôi, còn dài quá.....mỏi tay rùi
    Virus

    Tu Thân, tề gia, Trị Quốc, Bình thiên hạ !
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Về đây nghe em, về đây nghe về đây em mặc áo hai dây, đi dép giọ. Kể chuyện tình bằng KARAOKE ...

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

    Được truongdu sửa chữa vào 15/06/2002 15:18
    Được truongdu sửa chữa vào 15/06/2002 15:19
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    virusvn: hic.... đọc thơ của anh cảm động quá đi mất thui thế này không biết có nên nghĩ lại ở lại thêm vài hôm ở thành phố để gặp anh không nhỉ?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này