Nghĩ gì khi năm hết Tết đến? Một năm nữa kết thúc, nó đánh dấu một khoảng thời gian nữa trôi qua. Đôi khi, ta sống như để làm tròn nghĩa vụ của một người đang sống, sống để làm những việc bình thường mà ngày nào cũng phải làm. Để làm gì nhỉ? Để duy trì cái cuộc sống mà ta đang nuôi giữ? Đôi khi, ta tham gia vào những cuộc chơi không tên. Để làm gì thế? Để tận hưởng thế nào là cuộc sống. Những lúc đó, ta có vui không? Hẳn là vui rồi. Tận hưởng mà! Đôi khi, ta tự hỏi, mình sống để làm gì? Rồi nhận ra cái ý nghĩa cao cả nhất trong cuộc đời này là sống để mà cho và nhận. Hãy cho mọi người xung quanh những gì bạn có thể và rồi bạn sẽ nhận được rất nhiều từ đó. Đó có phải là hạnh phúc không?
cái tết thứ 24 trong đời, và là cái tết thứ 4 xa quê hương..tự hỏi 24t mình đã làm được gì cho gia đình và cho bản thân mình............cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn..........
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/01/3B9E6521/ Cảm ơn mẹ, vì nếu không có mẹ, rất có thể cuộc đời tớ cũng sẽ phải bươn chải như thế. Và lúc ấy tớ sẽ không còn đủ hồn nhiên như thế này nữa.
Mình thích Tết vì khi đó mình sẽ được ngủ thoả thích mà không phải nghe ai la mắng,mình sẽ được tụ tập bạn bè mà không ai than thiền.Và mình thích tết vì ít nhất mình sẽ nhận được tiền lì xì của ông bà