1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGhĩ gì khi người yêu đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhducluong, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhducluong

    minhducluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    NGhĩ gì khi người yêu đi lấy chồng

  2. minhducluong

    minhducluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ( Tôi có 3 người ban thân và tính thêm tôi là 4 người )
    Trong vòng 1 năm cả 4 người đều rơi vào trường hợp trên. Tôi không hiểu con gái ngày nay như thế nào mà không đợi được người yêu hoàn thành sự nghiệp trước khi tiến tới hôn nhân. Có phải họ quá ích kỷ khi không chịu hy sinh một chút để người mình yêu được toại nguyện, mà cứ phải tính đến lợi ích trước mắt
    Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện của tôi và bạn tôi cho cho các ban nghe sau
    Xin được góp ý
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    người yêu đi lấy chồng à, đau đầu phết đây, làm sao kiếm được tiền đi mừng đây, he he
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  4. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    tại sao phải đau đầu với một người không hề yêu gì mình chứ đến mừng cho nguời ta đó là cách giải quyết tốt nhất
    tìm em nơi nơi phương trời xa dấu chân mòn mãi không gặp....
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi con gái bi giờ lấy chồng !!! chứ ít người nào muốn hay dám thực sự lấy người mình yêu .... Khi nghĩ đến chuyện này trước hết cũng do ảnh hưởng gia đình bố mẹ ! Rồi nghĩ đến chuyện tương lai sau này ! người ta thường nói mẹ yêu con .... chồng yêu vợ ko phải chuyện vợ chồng yêu nhau hay con yêu bố là ko có nhưng lẽ thông thường thì điều kia vẫn mãi tòn tại !! cũng như chuyện khi 2 vợ chôgf li dị nhau ! hay người chồng ngoại tình ! người phụ nữ thường hy sinh tất cả chỉ mong rằng con mình có bố có mẹ ko như những đưa trẻ bất hạnh khác !! hay chăng chuyện người iu lấy chồng ! thường là theo cha mẹ đặt dâu con thoe đấy từ xa xưa nhưng ngày nay thì khác cũng ko còn !!! những điều đó xảy ra cũng vì do suy nghĩ của người con gái cả mà thôi !!! giá như bạn đặt mình vào trong trường hợp của những đứa con gaí chúng tôi ! mong sao 1 gia đình êm ấm - đầy đủ con cái ngoan ngoãn tốt !!! .... quả thực nhiều khi nghĩ cũng quá coi trọng vật chất nhưng đâu có được và có lẽ tôi cũng ko đủ tuổi để nghĩ để cho rằng đó là điều tốt hay xấu ! Mong bạn đừng có suy nghĩ chủ quan và lệch lạc hãy tìm cho mình con đường tốt nhất !!!
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    cái gì mà con gái lấy chồng chứko lầy người mình yêu chứ...wan niệm kiểu gì thía T???
    chuyện người yêu đi lấy chồng thật sự là đau đớn...hic hic hic...ko biết mình sẽ đòn nhận thông tin này thế nào đây...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  7. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ngày mai em lấy chồng
    Đừng tưởng thế đã là xong.
    Anh về mài sắc con dao nhọn
    Quyết gặp chồng em xin cỗ lòng

    Có những đêm gục đầu trên sách vở. Anh vô tình lạc bút viết tên em
  8. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    bái phục, bái phục bác chongcuanino...... em thì không dám thế rồi( dù sao thì em là đàn bà con gái mờ)....... người yêu mình mà đi lấy chồng thì em khuyên bác minhducluong bỏ qua đê.... một là người đó không yêu bác nữa...... hai là bác có vấn đề gì làm người ta thất vọng.... ba là cũng do số phận một phần bác ạ...... cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà.... chắc cái số cái duyên của người con gái kia không vồ lấy bác thôi mờ.....chấp nhận sự thật cay đắng thôi... biết sao giờ.... chẳng lẽ lăn đùng ra đấy mà khóc hả?
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  9. minhducluong

    minhducluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các ban chưa rơi vao trường hợp của tôi các ban chưa thây đấy thôi
    Tôi xin kể tiếp câu chuyên còn dang dở
    Thằng ban thân thứ nhất của tôi (ban thân từ nhỏ) yêu một cô ban cùng lớp đại học, có lẽ kể các bạn không tin. tình yêu của họ hơi đặc biệt bởi vì 4 năm yêu nhau anh bạn của tôi chưa bao giờ tặng người yêu một bông hoa nào cả, bởi vì anh ta không thích thế, nhưng không vì thế mà tình yêu của họ lại kém phần lãng man và tuyệt đẹp. Nhưng khi hai người ra trường anh bạn của tôi được cử vào sài gòn công tác, cô người yêu thì ở hà nội. Trước khi chia tay lên đường họ có hứa chờ nhau đến khi anh bạn của tôi được ra hà nội (2 đến 3 năm điều đó là chắc chắn). Nhưng được 1 năm thi cô ta đã đi lấy chồng mất và không một lời giải thích ( Chỉ ngồi khóc với tôi_ Tôi là ban thân mà)
    Đó là câu chuyên của anh bạn thân thứ nhất, tôi sẽ kể cho các bạn tiếp về tôi và 2 anh ban nữa vào tối mai
    Chúc các ban có một giấc mơ đẹp
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    chip_hoi nói đúng lắm. Nếu như bạn không ở qúa xa cô ấy, mà cô ấy vẫn không thể chờ bạn thì chỉ cho thấy rằng người đó vẫn chưa toàn tâm toàn ý với bạn. Và như thế thì đúng như Milanista nói thật là đau đầu vì phải tặng quà. Trên cuộc đời này sẽ luôn có những người biết hi sinh vì người mình yêu
    hungdo

Chia sẻ trang này