1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHĨ GÌ KHI VỤ CHÁY ĐÃ ĐI QUA

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tieutigon, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    NGHĨ GÌ KHI VỤ CHÁY ĐÃ ĐI QUA

    Hẳn mỗi ai trong chúng ta khi quan tâm đến vụ cháy ở trung tâm thương mại ở Sài Gòn thì khó mà ngăn được cảm xúc tức giận có, thất vọng có, buồn có, thậm chí rơi cả nước mắt...
    Tôi tự hỏi mỗi người trong chúng ta có suy nghĩ gì, và hành động gì khi nhìn lại những gì đã xảy ra không?
    Hiển nhiên, các cơ quan chức năng phải nhìn nhận lại những thiếu sót và sai lầm của mình, nhưng riêng chúng ta, chúng ta có suy nghĩ gì về cách sống của mình trong thành phố không?
    Tôi tự hỏi, ta đã sống vì mục đích gì? ta phải theo tư tưởng như thế nào? Thường thì mọi người thường lặp đi lặp lại cái câu : " giúp ích cho xã hội , gia đình và bản thân..." nhưng đã mấy ai lặp lại được theo trật tự của câu nói ấy? Thiết nghĩ, nếu trong vụ cháy thì ta sẽ làm sao? có dám dũng cảm mà cứu người không, có năng động lấy ........" tấm nệm " nhà mình ra để cho bớt người chết hay không ? điều đó không ai dám khẳng định....
    Ai dám bảo tôi sẽ cố gắng cho xã hội mà không nghĩ cho gia đình mình, ai dám khăng khăng tự đắc nói gia đình mình là hàng đầu...
    Qua vụ cháy, mỗi một người chúng ta phải chăng nên nghĩ lại những gì mình nên làm trong tương lai??

    Tin tin Puke*(^_^)*
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ăn cả ngàn tỉ đồng mà có mấy cái xe chữa cháy, lưới, đồ bảo hộ ... kô có, anh hai tui đã từng là cảnh sát chữa cháy cho nên tui rành ba cái này lắm... có mấy lần ảnh về mà mặt nám đen... chân tay thì cháy hết... mk.... thử hỏi tiền nó đi đâu hết rồi... nếu mà sắm đầy đủ mấy cái đó thì giảm thiệt hại biết bao nhiêu... thân phận chúng ta chỉ biết ngồi cười ra nước mắt thôi chứ sao bi giờ....mk.... qua vụ này hi vọng là bọn họ sáng mắt ra... ko riêng gì về chữa cháy...f..k... còn đủ thứ trò nữa....mk
    (xin lỗi xài mk hơi nhiều, nhưng tui bực quá....mk)
    Nothing impossible
  3. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết than với ông trời khi nghe 1 quan chức ngành chữa cháy phát biểu :"Xe thang cao 70m o đủ diện tích để triển khai" , trong khi trước ấy vài năm, làm hẳn văn bản xin mua chiếc xe thang 70m ấy cả trăm triệu (và đã được cấp) .......... Mà phải ITC là ở ngoại thành hay là nơi đường phố chật hẹp gì cho cam, đừơng lớn hẳn hoi........
    Còn nữa, thế trong hàng ngàn người đứng xem vụ cháy, thử hỏi có bao nhiêu người giúp đỡ được cho các nạn nhân (hay đúng hơn là có bao nhiêu người sẵn sàng đứng đấy để giúp đỡ) hay chỉ là thoả mãn tính tò mò như việc dừng xe giữa đường để xem 1 vụ đụng xe? ....... Thôi đàng nghĩ theo hướng thằng bạn của tôi vậy : " ...... như thế để tập trung nhiều cacbonic, dập tắt lửa cho nhanh ..." .......
    I'm waiting for a people who ....

Chia sẻ trang này