1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì nhỉ BKer?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi HTung, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì nhỉ BKer?

    Hôm nay, vừa mới đi học thể dục về .... cảm thấy chán kinh khủng. Chỉ vì 1 chút hiểu lầm giỡn chơi khi tập bóng ném mà đã xảy ra xích mích, với những lời lẽ đe doạ "mày có tin 1 lát nữa có người đánh mày o?" ..... may mà cô đã kịp thời can thiệp nên chưa có chuyện đáng tiếc xảy ra (nhưng chưa rõ sau khi học xong thì có chuyện gì hay o)

    Chợt nhớ lại 1 chuyện mới nghe hôm qua, SV BK đánh nhau với SV khoa Kinh Tế ĐHQG (Linh Trung). Mà nguyên nhân thì nghe đâu rất điên: SV BK đang ngồi nhậu thì có 1 đám SV KT đi ngang, SV BK : nhìn tướng đi thấy ghét ..... thế là lời qua tiếng lại và )

    Trở lại năm trước đó nữa, SV BK gây sự, đánh nhau (suýt thành to chuyện) với SV ĐHTDTT chỉ vì cay cú sau khi thua trong trận đá bóng ở giải SVTPHCM.

    Và năm đầu của HTung ở BK thì còn kinh khủng hơn nhiều. BK và TDTT cùng học quân sự trên Thủ Đức. TDTT và BK (hình như là khoa Cơ Khí) nhậu, gây sự, chửi bới, đánh nhau. Nếu ai ở đây học K2000 thì chắc không quên được cái đêm trước khi hết đợt học (thứ tư hay thứ năm của tuần thứ hai). Cả khu phòng ngủ sôi sục, BKer đập giường, bẻ gãy các thanh dát giường, tìm mọi thứ cứng cứng có thể, la hét đòi mở cửa để cùng ra đập bọn bố láo!!!!!!!. May mà các anh ở trung tâm can thiệp kịp thời!

    Còn nhiều nhiều nữa các thành tích của BKer.......

    BKer nghĩ sao nhỉ? Khi mà HTung đã nghe ít nhất 2 người bạn nói : Bk bọn mày giỏi thì giỏi thật ấy nhưng mà côn đồ quá!

    My heart is beating again!
  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic, trước nay thì đúng là M có nghĩ đúng như vế trước "Bk bọn mày giỏi thì giỏi thật ấy". Đọc xong bài của HTung thì nghĩ tiếp vế sau luôn "nhưng mà côn đồ quá!". Lớn rồi mà sao chọn cách xử sự kỳ cục thế. Hình như người ta càng lớn rồi cái tự ái nó cũng lớn thêm, vá cái thể trạng, sức vóc nó cũng phát triển để phục vụ đắc lực cho cái gọi là "tự trọng" đó chăng.
    http://www.vnntu.com to you I belong
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    HTung không nói rõ làm tui cũng không hiểu gì lắm. Những người đó là bạn trong lớp HTung hay là một người trong lớp HTung gây với một người khác? Hay là 2 người lớp khác gây nhau?
    Mà dù gì thì cũng là người BK, không hiểu sinh viên năm mấy mà có kiểu thù vặt buồn cười thế? Mà thường sinh viên của những khoa ít nữ thì vậy, khoa nào có nữ con trai sẽ không dám manh động (sợ mất điểm với bạn nữ mà)!

    Saladin

  4. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đúng là từng này tuổi đầu rồi lại là người có học hẳn hoi mà còn xử sự nông cạn thế thì buồn thật . Nhưng bạn ạ , có phải kết luận đó quá vội vàng hay không ? Mình nghĩ đó chỉ là một bộ phận nhỏ của BK thôi chứ bảo đó là SVBK nói chung thì mình thấy hơi oan đó ! Mình không phải dân BKSG nhưng mình thấy dân tình trên này cũng thân thiện cởi mở lắm mà , đâu có côn đồ gì đâu . Mà bài viết (cách nói) cũng phản ánh một phần tính cách đấy chứ bạn nhỉ
    Một người lên net cả nhà kẹt phôn
  5. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    bong cuc tranh nè, thật ra mình cũng đâu phải nói tất cả BKer đều vậy đâu. Rõ ràng trên này vẫn còn rất nhiều chàng "chim oanh vũ" dễ thương, ga lăng mà phải o? (vd như HT whis của chúng ta nè, anh chec, rồi còn nhiều nhiều chàng nữa mà HTung kể ra chắc lại bị liệt vào tội câu bài mất).
    Nhưng mà, nhiều khi chỉ vì những bộ phận thiểu số ấy mà tất cả các BKer còn lại đều chịu cái "danh tíêng" ấy đấy! HTung đã 1 lần bị bẽ mặt vì chuyện này. Số là hôm ấy, đi bơi, có quen 1 vài bạn cũng cỡ tuổi HTung, hình như là học TDTT (hơi ngạc nhiên là SV TDTT lại dễ thương như vậy) và ĐHKT. Nói chuyện khá là hợp và rất vui vẻ, thế mà khi hỏi đến trường thì sau khi nghe BK ..... các bạn ấy nói chuyện có vẻ mất tự nhiên, không còn giỡn vui vẻ nữa (không biết là nể hay là sợ đây ). May mà chuyện ấy chỉ xảy ra có 1 lần. Mà hình như mặt HTung hiền lắm mà, đâu đến nỗi bị nói là dữ dằn đâu ........
    To Meeko : bạn yên tâm đi, Bker nói chung vẫn dễ thương lắm. Bạn có thể chat với chàng saladin là biết liền àh! (Sal nè, nhớ hậu tạ tui đó
    Ngoài lề 1 tí nhé, topic này phê phán thói xấu của 1 vài thiểu số male BKer. Thế mà trong 4 bài đã có 2 bài của girl, trong đó có 1 bài là bênh vực..... Thế mới nói các chàng chim oanh vũ của chúng ta ở đây giỏi .... thật <-- optimistic
    My heart is beating again!
    Được HTung sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 26/04/2003
  6. dinhpham8888495

    dinhpham8888495 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    thú thật Định cũng ngại làm SV bách khoa lắm ,như thằng Ban đấy ,bây giờ nhìn nó cứ như là cở 30 ,nhậu nhẹt liên miên đấy ,ớn thiệt
    lúc đầu đậu KT mà nhà không cho học ,bảo vào BK ,bây giờ hễ nghe nói đến là ớn
    nhưng dù sao cũng nên tự hào chứ .còn về mấy vụ đánh nhau chỉ là bất hữu của một vài thành phần thui ,không có lửa làm sao có khói đúng không nè
    đi đâu nghe nói Bk là hình như bị quê mặt ,kễ cả đi làm nhân đạo,ớn thiệt
    à mà em là dân BK đấy nhé
    DINH
  7. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    à à ,đây là một chút biện chứng cho con trai bk ,hi` trong số con trai bk thì chí có một số ít là những kẻ hay nhậu nhẹt wậy phá ,khoảng <8% ,hic hic ,nhưng mà do dân số của ta wá đông ,tính ra con trai bk ít nhất cũng > 7000 hic ,do vậy nếu tính ra thì ,số người wậy phá sẽ là : 7000* 8/100 hì một phép tính đơn giản đúng không ? cũng do số người ăn chơi nhìu như vậy ,nên khi người ta gặp dân bk ,đôi lúc họ sẽ gặp những kẻ xấu ,và do tiếng .....ác thì đồn xa ,nên danh tiếng bk cũng nổi như cồn là như vậy đó ,chúng ta những con chim oanh vũ ,(he he hổng biết phải dzậy hông nữa ) cứ sống thật với mình là được ,rùi sẽ có lúc người khác nhìn vào chúng mình mà nói: dân BK kìa ,tụi nó học giỏi lắm ,he he ( không có côn đồ nữa ) hì hì ,à còn cái dzụ sv khoa cơ khí đáng với sv thể dục thể thao thì năm nào cũng có cả ,không riêng dzì năm của anh HTung đâu

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know

  8. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    HIhì, thì M cũng có quy chụp tất cả con trai BK là hư hỏng đâu. Nhưng như eden-ark nói là đúng, nhìn số % thì nhỏ, nhân thử lên thì mới thấy thực sự thế nào.Nhưng mà chắc cũng ko lo, "ngưu tầm ngưu, mà tầm mã" mà, mình thế nào thì gặp người thế ấy. M nghĩ mình chẳng gặp phải loại hư hỏng ấy đâu.
    Nhưng mà như Sal nói cái lý do sợ mất điểm thì M thấy cũng ko đúng lắm. Nếu mà đúng các bạn nam suy nghĩ như vậy thì cũng hơi buồn cho các bạn thật. Mình làm gì thì mình phải chịu trách nhiệm cho cái hành động đó, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh. Những người mà hư hỏng, tính tình côn đồ thì lớp có nữ hay ko nữ cũng thế thôi, trừ khi hắn muốn gây sự với các bạn nữ. Còn nếu sợ mất điểm thật thì đó là sự giả dối, muốn che dấu. Nếu người ta đàng hoàng, tốt thực sự thì đối xử với bạn nam cũng hoà nhã, ôn tồn, chân thành từ bên trong chứ ko phải vì hoàn cảnh.
    http://www.vnntu.com to you I belong
  9. bart

    bart Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đang nói về mình với mấy thằng bạn mình mà mình hổng biết. Thì có gì đâu, ai dám chống tui là tui luộc à, rượu thì người ta dám nấu bán, hổng lẽ mình hổng dám uống ? :D
    Nói chứ con trai nhiều lúc bốc đồng lắm, dễ bị mấy phụ nữ cùng tuổi cho là con nít, nhưng được cái người nóng tính cũng thường là người thẳng thắng.
    Chỉ có 1 vụ dòm lom lom con gái nhà lành là tui không dám thôi. Để phước đức con cháu chút, rủi người ta rủa, mai mốt con cháu mình nó quậy giống thằng cha fool thì chết.
  10. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Bart ơi có nóng thì vừa vừa phai phải thôi . Bạn có biết chuyện "Những vết đinh trên hàng rào " không ? Nóng quá coi chừng người ta sợ bạn , sợ chết cháy á
    to Meeko : tớ nghĩ ý của Sal không phải là che dấu đâu , lấy điểm thực ra chỉ là nói vui thôi . Trong các trường kỹ thuật , con gái thường rất ít nên được các bạn trai quý lắm (BKHN là vậy BKSG chắc cũng thế ) . Thấy cảnh đánh nhau con gái can -> con trai nể con gái nên thôi . Kể cả con gái chưa kịp can đi nữa thì con trai khi thấy con gái ở đó cũng thường cảm thấy dịu lại không muốn nổi nóng nữa . Đấy là tớ đoán vậy không biết có đúng không ?
    to dinhpham : cứ tưởng BKSG sau vụ Robocon phải nổi như cồn rồi , ai dè còn những tiếng xấu như vậy kể cũng hơi buồn thiệt . Nhưng mà thôi , mình không giống họ cũng là một cái an ủi rồi bạn ạ . Vả lại người ta nhìn dân trường mình một phần thông qua con người mình nữa cơ mà . Ý mình là nếu bạn thân thiện dễ thương cởi mở thì dù trước đó người ta có ác cảm với dân BKSG thì sau đấy cũng sẽ nghĩ lại thôi .
    Mà dân BKSG cũng lưu truyền cái câu ... chim anh vũ củ sắn lùi đó à KHông biết cái câu này có phải từ BKHN du nhập vào không nhỉ
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng

Chia sẻ trang này