1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì qua sự tự tử hàng loạt của các sao Hàn Quốc - Trung Quốc ..và giới nghệ sĩ diễn viên điện ản

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngoclinhkhue, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Mình ít khi xem film Hàn, đặc biệt là phim TH Hàn, nên cũng chả có ấn tượng j với cô Choi. Có lẽ cái tên Hàn được nhớ nhất là Pak Ji Sung đang thi đấu trong màu áo MU. Còn lại diễn viên ca sĩ Hàn cũng nhớ mang máng được vài mống. Nói chung... không ấn tượng lắm
  2. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tỉ lệ tự tử của Hàn Quốc là 26,1 vụ/100.000 dân/năm, top 10 thế giới chỉ sau mấy nước Đông Âu với châu Phi, cao hơn cả Nhật Bản vốn nổi tiếng là có nền "văn hoá tự tử". Ở Mỹ tỉ lệ này là 11 vụ/100.000 dân/năm, chưa được một nửa của Hàn Quốc. Tớ không ở Hàn nên không rõ chứ cái này có lẽ do ảnh hưởng bởi truyền thống hoặc văn hoá gì đó nữa, mình sống ở môi trường khác nên khó mà phán xét họ được.
    Dù sao thì cũng tiếc cho một tài năng đang nở rộ như Kim Eun Joo và tiếc cho một tên tuổi lớn như Choi Jil Sin, nhớ mãi hồi trước cứ buổi trưa lại vác cơm ngồi xem Anh và em có Choi Jil Sin, Cha In Pyo, Song Seung Hyun.
    Ơ mà giờ mới nhớ ra mình đang ở cùng phòng với một thằng Kim Hàn Quốc
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng vậy, có lẽ do văn hoá và cách sống của họ nữa đó, ko nên phán xét. Tình thực là tớ chỉ thấy thương chị Choi thôi, vì đã từng xem phim, và đọc nhiều tin về chị ấy, thấy chị ấy đúng là hồng nhan đa truân đấy.

  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Tiếc cho Choi Jin Sil, cô này là 1 trong số ít diễn viên Hàn tôi thích.
    Nhưng mà quả thật ko hiểu nổi tại sao người ta lại đi tự tử trong khi cuộc sống còn đầy lối thoát như vậy, có tiền, có gia đình, có con, do áp lực công việc và 1 thằng chồng tử tế mà đi tự tử thì thật có vấn đề quá.
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi trên phim chị ấy toàn gặp tình yêu đẹp,lãng mạn gặp được toàn người hoàn hảo chung thuỷ giầu có .
    Nhưng ngoài đời mặc dù là diễn viên hàng đầu thu nhập nằm trong top của giới giải trí Hàn Quốc nhờ quảng cáo cho các hãng mỹ phẩm .
    Nhưng chị ấy lấy phải anh chồng vũ phu oánh cho thậm tệ còn phải vào viện đó bạn
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    sorry viết lộn - Thằng chồng không tử tế mới đúng
  7. Camy

    Camy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Liệu những sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến những khán giả-fan trẻ tuổi? Tôi hơi lo sợ. Gần đây cũng có tin tức về các vụ tự tử của nữ sinh..
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết chứ bệnh tật giề . Nói chung ko phải rùm beng!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tớ thực sự dị ứng với các kiểu thể loại phán xét như bạn này. Bạn dựa vào đâu nói họ ngu? Bạn có sống cuộc sống của họ không để mà kết luận 1 cách thiếu văn hóa như thế? Bạn có bao giờ thử đứng ở vị trí của họ để suy nghĩ xem tại sao họ lại đi đến cái bước đường cùng như thế không? Hay bạn thấy họ bế tắc, họ đi tự tử là họ không biết trân trọng cuộc sống?
    Sai lầm nằm ở chỗ người ngoài không hiểu chuyện mà đã vội gán cho họ 1 kiểu suy nghĩ nhút nhát, không có cố gắng, ngớ ngẩn, ngu xuẩn khi làm hành động abc nào đó. Nhiều người như thế, đã vô tình tạo áp lực cho nhân vật chính- cụ thể là Choi Jin Sil, dồn họ tới bước không còn đường mà thoát khỏi khổ sở. Mấy hôm nay, tớ đọc rất nhiều bài báo về cái chết của nữ diễn viên này, vì thực lòng tớ cũng rất shock và tiếc thương cho cô ấy. Tớ thực sự thấy mình chưa đủ hiểu hết về cuộc sống của những người nổi tiếng, mà lại nổi tiếng với một cuộc đời đầy bất hạnh nữa. Nhưng cũng muốn có vài ý kiến thế này.
    Như chúng ta làm người bình thường, đôi khi vì có quá nhiều áp lực dồn đến 1 lúc, chúng ta cũng còn thấy chán, thấy nản, thấy mệt mỏi. Có người tìm quên trong rượu, bia; có người thì được bạn bè, gia đình cổ vũ, động viên, có người thì cô độc phải tự giải quyết tất cả khó khăn của mình....Huống chi người nổi tiếng, họ cô độc hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Choi là 1 trường hợp điển hình cho cuộc sống gia đình bất hạnh: bố mẹ li dị, đến bản thân thì gặp phải thằng chồng vũ phu, 2 con thì còn quá nhỏ, hạnh phúc riêng thì không biết bao giờ mới có được. Trong khi đó, bị ám ảnh bởi cái chết của người bạn thân, bị điều tiếng xã hội ám ảnh vô căn cứ, 1 mình phải đương đầu và vượt qua. Đối với 1 người phụ nữ, khó khăn lắm thay.
    Nói về phim ảnh Hàn thì cả nhà đều biết đấy, bao giờ cũng là một thảm hoa hồng lãng mạn, bao giờ cũng là các số phận bất hạnh sẽ được đền bù xứng đáng....Con người thì lúc nào chẳng mong mỏi có được tất cả những cái tốt đẹp mà phim ảnh tạo ra. Diễn viên thì hóa thân nhân vật quá tốt, đến nỗi mà cảm giác cuộc đời mình là cuộc đời nhân vật đó trong thực tại. Chả trách việc không thể thoát ra được nhân vật, u uất rồi dẫn tới trầm cảm. Trầm cảm nặng thì làm sao tỉnh táo để biết mình tự tử là đúng hay sai. Tớ thì hoàn toàn phản đối việc tự tử, vì thực tế đó là một việc làm quá dại dột. Đối với nhiều trường hợp thì không thể cảm thông được. Nhưng chúng ta cũng nên suy nghĩ , nên xem xét tại sao những người như Choi lại làm thế? Tại sao họ bị chồng đánh đập đến tàn nhẫn, 1 mình nuôi con cũng mệt mỏi, áp lực công việc nọ kia, từ năm 2002 mà họ không gục ngã. Tại sao bây giờ họ lại không thể vượt qua được những tin đồn? Chúng ta nên cảm thông, thương xót và mong họ bình yên ở thế giới khác. Chứ không phải lên án, chỉ trích, kết luận họ ngu xuẩn hay ngớ ngẩn, vì điều đó cũng không thể làm họ sống lại được, mà lại thể hiện ra vài người có cái nhìn quá thiển cận mà thôi.
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    (T__T) câu phết vàng kia chỉ dùng trong một vài trường hợp cá biệt thôi , dành cho những người tự tử khi chưa làm nên cơm cháo gì và vì những lý do lãng xẹt thôi (T__T) Mà nói chung là mình thấy không nên nói ra cái câu thiếu tình người như thế, mình cũng tiếc thương Choi lắm, nghe tin Choi tự tử mà shock ( Mình yêu mến diễn viên Choi nhưng hông fải fan nha ) .
    Mình không hiểu nhiều về văn hoá Nhật và Hàn , nhưng cảm giác họ cứ man rợ, chết chóc thế nào í

Chia sẻ trang này