1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì qua sự tự tử hàng loạt của các sao Hàn Quốc - Trung Quốc ..và giới nghệ sĩ diễn viên điện ản

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngoclinhkhue, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. royal9999uss

    royal9999uss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Người ta tự tử là vì các mối giây liên kết với xã hội bị cắt đứt hoàn toàn!
    Con người chứ không phải thánh thần mà có người dám nói "ngu thì chết..." con người đó nên xem xát lạ bản thân mình đi
  2. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Man rợ là xao
    Hôm qua ngồi nói chuyện về chị Choi với thằng Hàn Quốc cùng phòng, nó bảo chắc chị stress công việc quá với cả nhiều sức ép nên mới nghĩ quẩn.
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mệt mỏi vì họ cứ đưa ra hàng loạt lý do để chết như áp lực cuộc sống, chồng đập te tua, internet đàm tiếu,... nhảm nhí bà cố. Họ cứ thả sức mà khóc lóc buồn đau, nhưng treo cổ lại là chuyện khác (án tử hình nó khác với án chung thân một trời một vực )
    Ai shock cứ việc shock, nhưng không nên rùm beng, bản thân tớ đây thì chả quan tâm (vì không thích những bộ phim đó cũng chả hâm mộ những diễn viên đó). Nên điều duy nhất mà tớ nghĩ ra trong đầu khi có ai tự tử (trong trường hợp này) là NGU!
    Văn hóa VN nói người chết như thế thì cũng ko hay lắm hé, thích nói thẳng thế thôi, thui dùng tiếng Tây cho nó nhẹ nhàng:
    Suicide is stupid
    Còn cái đồng chí nào ở trên bảo tớ phải xem lại mình: tui tự nhận thấy đã trải qua nhiều điều đôi khi còn tệ hơn cái cô Choice In Hell này, chả có vấn đề gì về tư cách này nọ để có quyền phán xét hay không.
    (tóm lại là do thấy nhiều đồng chí phân tích, suy diễn ghê gớm quá nên thấy ngộ ngộ, ném đá chơi thôi, relax)
  4. vdhuyen

    vdhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trước cái chết của một người mà ban nói chỏng lỏn được một câu như vậy thì nhẫn tâm quá. Người ta cũng ko còn nữa, nếu ko thích thì làm ơn tỏ lòng kính trọng một chút là không đọc, hoặc đọc xong rồi bước chứ đừng để lại những cái comment như thế này gây phản cảm, dù tôi cũng không thần tượng gì chị ý cả. Bạn bảo bạn muốn ném đá, xin lỗi, ném đá vào những chuyện như thế này khác gì bạn nhổ nước bọt vào mộ người ta. Giả như nhé, đặt bạn vào địa vị một người yêu quý chị ấy rồi đọc được những gì bạn viết xem có muốn tát cho chính bạn một cái không? Tôi chả muôn nói xui, nhưng thử hỏi nếu gần gũi bạn có 1 người dại dột thì bạn có nỡ mở mồm nói một câu như bạn đã nói không. Tôi không dám nghĩ rằng bạn trả lời là Có. Vậy người thân của bạn thì là người mà người thân của người ta thì không phải chắc.
    Tôi không đồng ý với chuyện lấy cái chết để giải thoát như thế này, nhưng cũng không tưởng tượng được có người lại buông thõng một câu ignorant như bạn. Con người mà chả có lấy một tí cảm thông.
  5. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Choi trông quen quen, đóng phim nào nhỉ
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chưa có một diễn viên nào vào đây phát biểu cảm tưởng nhể?
  7. vdty2410

    vdty2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết noi sao về những lời miệt thị hay nói ko wan tâm đến của một số bạn và nhất là chửi một ai đó ngu khi tự tử,hãy khoan dung và cảm thông cho hành động dại dột ,tại sao phải oán trách họ và nhất là đừng bao giờ cười lên nỗi đau của người khác mặc dù tôi ko fải là fan của choi cũng như fim hàn .Tôi hiểu nỗi đau của các fan của cô vì tôi cũng đã từng trải qua khi thần tượng của tôi LCTA qua đời mà,đừng bao giờ làm người khác buồn và đau lòng bằng lời nói của mình,nhất là xúc phạm đến người đã khuất là điều ko nên.
  8. lananh63

    lananh63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    vụ Choi tự tử cùng với làn sóng chết chóc của các diễn viên HQ làm tôi nhớ tới cái đợt Lê Công Tuấn Anh tự tử chết. Đám tang dài dằng dặc, bao nhiêu người chả liên quan gì cũng khóc lóc thảm thương, cũng kéo theo bao nhiu fan tự tử chết theo. Mình không ở vào hoàn cảnh của người ta mình chả làm sao mà hiểu được lý do họ chọn kết thúc, nhưng giá mà họ dũng cảm đối diện và vượt qua, thì chắc chắn chả cần người khác cảm phục, mà tự họ đã yêu bản thân họ hơn rồi.
    Bạn không thể yêu người khác khi bạn không yêu chính bản thân mình (tôi nghe câu này đâu đó, và khá thích)
    hãy đi xem "quân sư tình yêu" đi; hài hước và thấy yêu cuộc sống hơn bao nhiêu lần
  9. a9hart

    a9hart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lo các bé việt nam bắt trước các thần tượng * HQ thôi.
    ăn mặc, cư xử theo HQ rồi, giờ chắc bắt trước tự tử cho giống quá...
  10. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Như chúng ta làm người bình thường, đôi khi vì có quá nhiều áp lực dồn đến 1 lúc, chúng ta cũng còn thấy chán, thấy nản, thấy mệt mỏi. Có người tìm quên trong rượu, bia; có người thì được bạn bè, gia đình cổ vũ, động viên, có người thì cô độc phải tự giải quyết tất cả khó khăn của mình
    Huống chi người nổi tiếng, họ cô độc hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Choi là 1 trường hợp điển hình cho cuộc sống gia đình bất hạnh: bố mẹ li dị, đến bản thân thì gặp phải thằng chồng vũ phu, 2 con thì còn quá nhỏ, hạnh phúc riêng thì không biết bao giờ mới có được. Trong khi đó, bị ám ảnh bởi cái chết của người bạn thân, bị điều tiếng xã hội ám ảnh vô căn cứ, 1 mình phải đương đầu và vượt qua. Đối với 1 người phụ nữ, khó khăn lắm thay.

    Tớ đồng ý với ý kiến của bạn về cuộc sống của các diễn viên nói riêng và cuộc sống của con người nói chung .
    Cuộc sống tốt nhất là nên cân bằng, theo tớ thay bằng thời gian ngồi nghiền ngẫm suy tư chúng ta nên hoạt động . Những người chơi thể thao họ rất ít khi bị stress
    Trước tớ cũng thiên về các hoạt động mang tính nội tâm nhiều hơn thể lực như đọc truyện xem phim nghe nhạc không lời .
    Nhu cầu tâm sự , nhu cầu chia sẻ của tớ cũng bị tăng đột biến và trở nên nhạy cảm kinh khủng trước thái độ , lời nói cư xử của những người xung quanh .
    Sau đó tớ rút ra được một cách để duy trì một cách sống khoẻ mạnh và tâm mình ít bị xáo trộn là cuộc sống tốt nhất là nên cân bằng.
    Tớ dành quỹ thời gian bên cạnh việc giải trí như độc truyện , xem phim nghiền ngẫm suy tư tớ chơi thể thao , chỉ đơn giản có khi là chạy là nhảy dây ...nói chung là hoạt động thể lực . Những người chơi thể thao họ rất ít khi bị stress , họ luôn vui vẻ yêu đời , họ cũng trở nên dễ tính không hay cáu gắt ít nhu cầu cần chia sẻ hơn những người thiên về cuộc sống nội tâm .
    Phải chăng các diễn viên họ không cân bằng tâm lý dấn đến stress rồi trầm cảm , cũng một phần vì họ dành quá nhiều thời gian để nghiền ngẫm , không thoát ra khỏi cuộc đời thực và phim ảnh .
    Tớ công nhận rằng để diễn xuất đạt những vai bi luỵ lấy nước mắt khán giả không gì bằng diễn viên Hàn Quốc . Họ nhập vai rất tốt , sự biểu cảm qua khuôn mặt nụ cười và những giọt nước mắt của họ như cuộc sống thực vậy không giả tạo như Đài Loan ngày trước.
    Có lẽ cũng vì yếu tố đó nên họ cũng đã mất đi một phần cân bằng trong cuộc sống hiện tại của chính mình chăng . Bên cạnh là lối sống cô đơn ít được chia sẻ , công chúng chỉ chú ý nhiều đến những xì căng đan , báo chí chú ý nhiều đến những chuyện ngồi lê đôi mách của họ nhiều hơn là tâm lý của họ bị tổn thương trong khi tâm hồn họ đã quá đủ sự nhạy cảm
    Báo chí đôi khi chính là một sát thủ chuyên nghiệp mượn tay công chúng để trở thành kẻ giết người vô hình và miệng lưỡi thế gian phải chăng chính là hung khí
    Đôi lúc lượn qua đọc vài bài báo về điện ảnh về diễn viên tớ chỉ thấy hầu hết họ khai thác về mặt đời tư , xoi mói các kiểu nhất là với thế giới . Một bức hình ăn mặc thiếu thẩm mĩ là bị đăng tải ngay lập tức , một hành động vô ý cũng bị viết đầy tràn lan trên các báo .
    Đôi khi thấy mình trở nên càng ngày càng tò mò và xấu tính hơn khi chỉ chăm chăm đọc những bài báo đó

Chia sẻ trang này