1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì trận tập kích chiến lược B52_1972 vào Bắc Việt Nam?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hayhoi, 27/12/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
    Tự sướng bởi vì đây là trận đánh, trận đánh có thể coi là tay đôi giữa Việt và Mĩ, không phải nội chiến cũng không phải đánh hội đồng.
    Còn không thích thì gọi là trận thắng của thế giới cộng sản cũng đc.
  2. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
    Nói chung, sau 12 ngày đêm Mĩ còn đánh đc nữa, đánh thêm cả tháng nữa cũng được. Như ở thế chiến 2 Mĩ đốt hàng ngàn máy bay cũng đc còn dân Mĩ lao vào chế nhiều máy bay hơn nữa, nhưng với VN thì dân Mĩ hô mữa chai lọ vào nhà Trắng! Chắc phỉa có lý do chứ!
  3. Astro

    Astro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Nói không đúng (Nói xạo).
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Khà khà, Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước năm 1975 chính lá cái tát vào mặt bọn, Tàu, Mỹ vàkế hoạch chia chác gì đó của chúng nó, Đó chính là chiến thắng của 1 dân tộc, bọn nghẹo vàng cali 3 que xỏ lá làm sao hiểu được điều này.
  5. ngaongantuhai

    ngaongantuhai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2012
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    705
    Mấy con lợn này, đúng là nuôi ở sa mạc nó không sao khôn lên được, ở chỗ mình người ta thả vườn còn được tí thịt đặc sản.

    Vẫn cái bài vũ khí luận cũ rích. Anh nói lại cho các chú nghe, lịch sử Việt Nam nhà anh khối lần gặp mấy thứ hàng khủng rồi, rốt cuộc ra sao hả: có hơi nghèo tí thì vẫn khơi khơi đang là đất nước của anh, chả sợ bố con thằng nào con nào hết.

    Ấy là vì các anh đánh nhau không chủ yếu bằng vũ khí, mà bằng cái đầu, bằng trái tim, hiểu chưa. Các chú ở ngoài sa mạc mãi mãi không hiểu được rằng: ông cụ nhà anh bảo "B52 hay B gì bố cũng đánh, mà bố đánh nhất định thắng" ấy là ông cụ không nói chơi. Trận ấy không thịt được B52 cho thấy trò thằng Nix kinh ba đời, thì đã làm sao hả? lịch sử có thể có thêm vài khúc quanh co, giải phóng thống nhất có thể chậm ít năm, nhưng rối cũng như hơn nghìn năm nhà tổ tiên thằng Bình Cận thôi.

    Cho nên đừng sợ vũ khí, sợ nhất cái thằng có gì có cũng đem ra làm vũ khí. Cái này thì nhà anh có thừa, các chú có ngon chuyển lửa về quê nhà vài chuyến nữa xem có hết vốn với anh không hehe.

    Đầu năm chửi mấy thằng em dại cũng sướng, nhất là minmod đang liệt dương heheh
  6. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Chủ đề đã bị khóa với lý do:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này