1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì về cách đào tạo trong các trung tâm đào tạo BC?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi kethucuachua, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethucuachua

    kethucuachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì về cách đào tạo trong các trung tâm đào tạo BC?

    Tôi đã ngồi trên ghế nhà trường ĐH để mong muốn rèn luyện kỹ năng làm báo, thế nhưng sự thật thì không phải như vậy. Các trung tâm này mang tính chất Nghiên cứu về BC nhiều hơn là truyền thụ lại kỹ năng làm báo theo kiểu dạy nghề. Một người không viết báo bao giờ thì làm sao có thể dạy cho người khác trở thành nhà báo chuyên nghiệp được, phải không?
    Tôi mong mọi người sẽ bàn bạc một cách nghiêm túc về phương pháp học tập BC thế nào để cho hiệu quả nhất.
  2. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Đúng như kethucuachua nói.Thật sự ra mà nói thì học Đại Học hay Trung Cấp chủ yếu chỉ là bước khởi đầu thôi! Còn việc là một nhà báo thì chỉ có trường đời mới dạy chúng ta được mà thôi.Nhưng cái khó nhất của chúng ta hiện nay là phải học qua trường lớp thì mới có đuợ tấm bằng và mới có thẻ"đỏ"chứ. Trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời vậy! các bác ạ!
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    NOi chung la cac don vi dao tao bao chi deu co chung mon dac diem: thieu thuc te.
  4. minhmin

    minhmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ 3 , tốt nhất ban đầu bác nên gửi bài đi 1 số báo đi ! Khi bác đã làm cộng tác viên rùi thì sẽ học được nhiều điều !
  5. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Đâu phải cứ học đến năm thứ 3 mới gửi bài đăng báo được.Như tui đây, hồi học phổ thông tui đã gửi bài đăng báo rùi.Còn có gửi bài hay ko đó chỉ là để khẳng định mình xem mình đã có khả năng hay chưa thôi!Ta cứ đọc bài viết của mọi người thì ta sẽ tìm tòi được cái hay và cách viết của mọi người mà áp dụng vào mình là được
  6. minhmin

    minhmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đó là nói vậy vì ông kia năm nay năm thứ 3 rồi mà chưa động đậy gì !
    he he , em lon ton từ lớp 8 . Và lớp 10 thì ok !
  7. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Bạn biết là họ cưa động đậy gì?họ có viết,có gửi đấy chứ nhưng ko được đăng đắy thôi! có lẽ vì họ còn quá kém về kỹ năng viết bài
  8. hiep4

    hiep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đào tạo báo chí nuớc mình "chuối" ko chịu được !
    Học phổ thông, tui mơ nghề báo và trường báo đến kỳ lạ. Đến khi thi vô rồi thì chán như con gián. MÀ thi vô khoa BÁo, trường Báo đâu có phải dễ dàng đâu hỉ ? Học mà cứ như trên trời ấy ! Thầy co giảng toàn một mớ lý thuyết "tapilù" chả có liên hệ với thực tế một tẹo nào. Đi làm báo mới là cách học tốt nhất. nhưng nói thật các bác ạ, đã làm được CTV thân rồi thì kêu đi đâu cũng phải đi => ảnh hưởng đến học tập. Mà lo vầy thôi chứ lên lớp nghe mấy "tiến sĩ gây mê" ngồi đọc chép từ đầu đến cuối thì cũng chỉ ngủ thôi chứ có làm đượcgì, học được gì đâu !
    Đào tạo báo chí nước mình xa rời thực tế wá. thấy mỗi lần bảo vệ luận văn tốt nghiệp là mỗi lần chẳng có ai xem ngoài thầy co và...người bảo vệ. Tui đã từng được chiêm ngưỡng một luận văn đạt điểm xuất sắc của Ttrường đao tạo bÁo chí ở Mỹ đó (tên trường là gì hì wen rùi). Một Sv sẽ được giao cho làm một tờ báo từ A-Z luôn , viết bài, phỏng vấn, biên tập, thiết kế, in ấn và phát hành, đồng thời thu nhận sự nhận xét góp y của bạn bè, thầy cô. Bao giờ nước minh được vậy hè. Mà cũng nói thật điều này nữa, SV báo chí nuớc mình chưa được thực tế và năng động cho lắm. Hình như mấy bạn cứ nghĩ học ra trường làm Tổng biên tập hay sao ý ! Ôi ra trường có 1 chân PV quèn thôi cái đã nào !
  9. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng dân báo chí ra. Trước khi ra trường thầy chỉ bảo một câu: "Hi vọng chúng mày sau này thành đạt rồi đừng quay lại cắn thầy". Dù răng tôi sắc tôi cũng quyết không bình luận thêm về đào tạo báo chí nữa, chỉ nêu cảm nghĩ thôi
    Trong trường, sao nhiều lúc thấy mình tội nghiệp. Mình thèm chết đi được một buổi thảo luận,mình muốn giơ tay phát biểu ý kiến nhưng không ai hỏi. Có lần mình hỏi thầy: Tại sao các thầy không bắt tụi em đi viết bài và đặt ra "chế tài" có bài đăng báo cộng điểm, không có bài không có điểm-> ảnh hưởng đến kết quả học tập.Thầy bảo: "nghề này đòi hỏi sự tự giác,chúng tôi không muốn bắt ép các anh chị". Đúng là nghề báo đòi hỏi sự tự giác cao độ, tuy vậy mình biết các thầy ngại. Nếu mình là giảng viên chắc sẽ khác
    Ra trường biết cái thứ mình học chẳng được tích sự gì, tuy nhiên vẫn cố đãi cát tìm vàng, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu và tự nhủ sẽ có chiến lược nâng cấp trình độ.
    Tôi thấy muốn làm nghề báo không có cách nào khác là phải tự học.Chỉ có hai chữ đó thôi

Chia sẻ trang này