1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghi gi ve cau nay: con trai luon biet ro nhung gi ho muon, con gai luon biet nhung gi ho can?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bibobibo, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sky_Walker

    Sky_Walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi` SW biết "nữ cao thủ" Happy_rainbow là ai rồi
    Hôm nay là Noel rùi, đối với riêng SW thì Noel năm nay đặc biệt vui hơn những năm trước, nên cũng thích làm dreamer một chút , nhân nói về ước mơ và thực tế, xin copy & paste tiếp một câu chuyện về Noel và... những mơ mộng để tặng các bạn, chúc tất cả thành viên của TTVNOL một đêm Noel vui vẻ và hạnh phúc.
    Vào ngày 21/9/1907, tờ báo The New York Sun đăng tải lá thư của một bé gái tên là Virginia O'Hanlon. Cô bé này muốn biết Ông già Noel có thật hay không. Lá thư của cô, và thư trả lời của Frances Church, một chủ biên của tờ Sun, đã nổi tiếng khắp thế giới...
    -------------------------------------------------------------------------
    "Chúng tôi hân hạnh trả lời ngay lập tức và thật rõ ràng lá thư dưới dây, đồng thời bày tỏ niềm vui lớn lao nếu tác giả của nó trở thành một trong những người bạn của tờ Sun:
    Thưa Ông chủ biên
    Cháu được tám tuổi. Một vài đứa bạn của cháu nói không hề có Ông già Noel nào hết. Ba cháu bảo:"Nếu tờ Sun nói có thì tức là có". Xin ông vui lòng cho cháu biết sự thật: Có Ông già Noel hay không?
    Virginia O'Hanlon
    115 West 95th Str.

    Virginia ơi, các bạn của cháu nói sai rồi. Họ đã bị nhiễm sự hoài nghi của một thời đại hoài nghi. Họ nghĩ rằng chỉ những gì trí thông minh của họ hiểu được thì mới có thật. Virginia ơi, mọi trí khôn, dầu là của người lớn hay trẻ em, tất cả đều nhỏ bé. Trong vũ trụ bao la này, con người chỉ bé bằng con kiến, và trí thông minh của họ có là gì so với vũ trụ bao la quanh họ, so với một trí thông minh có thể nắm vững toàn bộ chân lý và kiến thức vô biên.
    Đúng, Virginia, Ông già Noel có thực đấy! Ông có thực như tình yêu, lòng quảng đại và sự tận tụy đang hiện hữu đầy tràn quanh cháu và làm cho cuộc đời cháu trở nên vui tươi và xinh đẹp. Ôi, nếu không có Ông già Noel thì thế giới của chúng ta sẽ ảm đạm biết bao! Nó cũng sẽ buồn bã y như thế nếu không có những cô bé Virginia như cháu. Khi ấy sẽ không còn niềm tin của trẻ thơ, không thi ca, không còn sự mơ mộng để chịu đựng cuộc sống này. Ánh sáng vĩnh cửu mà tuổi thơ đổ đầy thế giới này sẽ lịm tắt.
    Không còn tin vào Ông già Noel nữa, thì cháu cũng chẳng còn tin ở các bà tiên. Cháu có thể yêu cầu bố thuê người rình ở mọi lò sưởi để bắt Ông già Noel... Nhưng cho dù họ không thấy được Ông già Noel đi nữa, điều đó chứng minh được gì? Chưa có ai từng thấy Ông già Noel, nhưng điều đó không có nghĩa là không có Ông già Noel. Những điều có thực nhất trong thế giới của chúng ta là những điều mà cả trẻ con lẫn người lớn đều chưa từng thấy. Cháu có thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ bao giờ chưa? Dĩ nhiên là chưa, nhưng đó không phải là một bằng chứng để nói rằng các nàng tiên không có ở đó. Không ai có thể hình dung hay tưởng tượng nổi bao điều kỳ diệu chưa từng thấy hoặc không thể thấy được trong thế giới này.
    Chỉ có niềm tin, trí tưởng tượng, thi ca, tình yêu, sự mơ mộng mới có thể vén mở được bức màn che phủ những điều kỳ diệu đó. Tất cả những điều đó có thật hay không? Virginia ơi, trong thế giới này, ngoài những điều ấy ra, chẳng còn gì là có thật, là vĩnh cửu.
    Nhờ ơn Chúa, Ông già Noel vẫn sống và sẽ sống cả ngàn năm, cả mười lần mười ngàn năm nữa, cháu Virginia ạ. Và ông sẽ tiếp tục làm cho tâm hồn trẻ thơ được tràn đầy niềm vui"
    To love or not to love...
  2. cobe

    cobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tôi rất thích cái ý kiến cho rằng cuộc sống là một phân thức và ước mơ là mẫu số,đúng là trên đời này ai cũng cần có ước mơ của mình có một số ước mơ chỉ là trên sách vở và có một số ước mơ có thể thực hiện được,nhưng để có thể thực hiện được ươc mơ la một khoảng cách rất xa,một số ngươi cho dù cố gắng cả đời cũng chẳng bao giờ làm được cái gi ra hồn cả vì có thể họ ko đủ khả năng và cũng có thể họ ko đủ điều kiện để thực hiện ,cho dù có ươc mơ mà ko thể thực hiện đươc thì khác nào mẫu số tiến tới vô cùng và phân thức thành số 0 cơ chứ,nhưng dù sao có ước mơ để cuộc đời ko vô nghĩa là một điều hay rùi,cái quan trọng là phải bít cố gắng để biến ước mơ trở thành hiện thưc và chỉ cần có thể biến 1 ước mơ thành hiên thực là 1 điều thú vị rùi,nhưng là con người ai mà chẳng có tham vọng của mình họ có rất nhiều ước mơ và cái nào cũng chỉ có thể thực hiện được một chút và họ lại theo đuổi cái khác nó cao sang hơn,vậy cho nên cả đời họ chẳng thưc hiện đươc ước mơ nào cả,những ngươi khôn ngoan thì họ bít làm theo sức của mình thực hiện được hoàn chỉnh 1ước mơ của mình mà họ cho là cần cho mình nhất ,thế đấy có ước mơ là điều quan trọng là cần thiết cho cuộc sống,nhưng thực hiên nó là điều quyết định và quan trọng hơn cả
    becon
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đây là box những người thích đùa mà sao tôi thấy mọi người đăm chiêu lý luận dài dằng dặc mờ cả mắt thế này ?
    It's better to burn out than to fade away
  4. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ông già noel là ông nào thế.. sao tôi chưa gặp bao giờ.. ai cho tôi địa chỉ tôi viết thư làm quen coi.. Ông ý đại diện cho tình yêu với cuộc sống cái quái gì chứ, chờ đợi ông ý tặng quà trong đêm giáng sinh thì tốt hơn là tự túc ra Lương Văn Can mà mua cho mình.. Còn trước đó thì hãy nghĩ làm sao có tiền để mua món quà cho bản thân..
    Như bản thân tớ.. thì tớ chỉ muốn.. còn tớ chẳng cần gì cả.. hìhì.. nên câu chủ đề cho topic này rất hợp với tớ vì tớ ko phải là con gái.. và cũng hoàn toàn ko thích con trai nên ko phải là pede.. hehe.. Tớ thì muốn nhiều thứ lắm, nhưng mà có thì tốt, ko có thì thôi.. chả sao.. vẫn sống tốt
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ấy gì gì ơi , tớ cần ấy giải thích cho tớ cái câu trên í ( cái câu đỏ đỏ kìa ) , tớ chả hiểu nổi
    Hề...hề.... Ấy nói thế nào é chứ . Tớ thấy hình như ấy không biết rõ những gì mình muốn rồi bởi lẽ ấy có muốn cái gì đâu cơ chứ nhỉ
    Bình câu đó nè : Chẳng con nào biết cái gì cả , bởi họ không fải là những robot đã được lập trình sẵn
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose

Chia sẻ trang này