1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì về con trai Điện tử - Viễn thông!!!!

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi travucu, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. enti

    enti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    các bác không biết thế nào, chứ tôi thấy tôi vui vẻ lắm mà. và bà vợ tương lai của tôi cũng dễ thương lắm. CÒn nữa, trong HCM có một thành viên tôi biết mặt nữa là bác vietson, cũng vui tính dữ và cô vợ tương lai cũng dễ thương. không biết các bác nói thế có oan cho mấy bà lắm không nhỉ.
    Tiện thể nói các bác trai thì cũng nnên nói các bác gái với chứ. Các bác thấy mình có khô khan không. và các dưc lang quân thì thế nào nhỉ.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.190
    Đã được thích:
    5.588
    Wa wa wa, đề nghị bác phổ biến kinh nghiệm lên đây cho anh em học tập với. Gì chứ cái vụ vợ xấu với lại cách cách là đau khổ lắm đó nha. SOS cứu với bác ơi.
  3. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Chồng của Hồng Nhung hình như là kỹ sư điện thì phải... Mà hình như ly dị rồi
    Spam một chút...
  4. TuLa

    TuLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là giờ này tớ vẫn chưa biết mặt mũi "bồ" mình ra làm sao nên... cũng chưa thể biết được mặt mũi "vợ" tương lai của mình xuôi ngược thế nào ! Kô biết có phải do mình kiêm cả 3 loại Điện tử + Viễn thông + Tin học hay kô mà nó muộn mằn thế !
    Hề hề, cười lên cho đời đỡ vất vả !
  5. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ
    BĂc NVL này dỏằ't tỏằ? chỏng nhỏẵ em lỏĂi nói "vỏằÊ em hặĂi bỏằi bỏâu là " Ngày xặa vỏằÊ em hoi bỏằ< xinh" 'ỏn bÂy giỏằ vỏôn xinh thỏ có thêm thỏng cu lỏĂi càng thêm phỏĐn 'ỏm thỏm mỏãn mà.
    hâ hâ hâ
  6. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình cũng hơi khô khan. Nếu ướt ướt một tí có khi tẩn đưọc Hồng Nhung hay đại loại cũng cỡ Thanh Lam rồi . Nói thật, mình không khoái Hồng Nhung lắm, mình thích các em 5 Dòng kẻ hơn.
  7. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
  8. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Dân ĐTVT không khô khan, em khẳng định là thế. Còn ở ngành nào cũng có những ông hâm hâm, mê mẩn trước những phương trình toán, hay tâm đắc mãi một ý tưởng triết học nào đấy. Cái đấy theo em gọi là bị lệch lạc, thế đúng hơn.
    Nhưng mà cái cách lãng mạn của dân KT có vẻ không được nhiều người nhận thấy. Em có thói quen là lúc đang làm cái gì được việc thì hay cố, và nói chung không muốn tiếp chuyện ai trong khi ấy. Thế mà lại bị nhiều người nói (cả phụ nữ lẫn đàn ông) là thằng này nó chỉ biết đến công việc, không để ý đến con gái, rồi là "mày không định tìm người yêu à ..." có khổ em không cơ chứ.
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Hì hì hì, bác Htthanh ơi, người ta có câu "gái một con trông mòn con mắt" đấy. Người phụ nữ thời Phục Hưng trông mới đẹp chứ, như các cô người mẫu kiểu "dây" bây giờ thì lép kẹp hết cả, chán chết bác ạ.
    Đây là hình mẫu của vợ bác Htthanh:
    [​IMG]
  10. sunivy

    sunivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em là dân phần mềm(DHQG HN) ra trường thì làm viễn thông, è cổ ra để học mà làm.Nhưng cũng không khô khan đâu.
    Em thấy mình cũng lãng mạn lắm.
    Em cũng tìm vợ qua mạng đấy,dân hàng không nhé,hơi bị xinh đấy,hehehe sắp cưới rồi nè.
    Nhưng mà cái khoản con đầu lòng là con gái thì em hơi bị run,không biết đâu mà lần.
    Vợ em hiền kinh khủng.Lần đầu nàng tâm sự với mẹ, mẹ nàng phán 1 câu: nhà mình có 1 ông rồi, lại thêm 1 ông chập cheng nữa à(anh trai nàng làm tin học mà)!!!!
    Khổ thế đấy, đến khi gặp bố mẹ nàng thì hehehe các cụ sướng quá.Được cái em cung đẹp giai hehe lại biết kiếm tiền, và điều quan trọng là 2 đứa yêu nhau quá,em lại ngoan nữa.
    Bây giờ các cụ đi công tác là lại gọi em đi nhậu cùng.Thế có chết ko

Chia sẻ trang này