1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHĨ GÌ VỀ CUỘC ĐỜI

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MUAMUON, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG BUỔI CHIA TAY
    NGẬP NƯỚC MẮT MIỆNG VĂN CƯỜI TƯƠI TẮN
    tranquangdat
    m2m
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐỜI LÀ GÌ CHẲNG BIẾT
    SỐNG TRÊN ĐỜI CHỈ ĐỂ HẬN NGÀY MAI
    tranquangdat
    m2m
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời - mộng mơ mong muốn
    Xáo trộn trong kỉ niệm mong manh.
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ai nghĩ về mi
    Cuộc đời không dưng trôi lặng lẽ
    Cuộc đời ta biết dẫu có khó
    Vẫn hiên ngang ta bước trên người.
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ai nghĩ về mi
    Cuộc đời không dưng trôi lặng lẽ
    Cuộc đời ta biết dẫu có khó
    Vẫn hiên ngang ta bước trên người.
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
    _____________________
    cuộc đời có ai hiểu được
    đau buồn rồi lại vui tươi
    tranquangdat
    m2m
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    MUAMUON: các vần thơ của bạn rất hay, có lẽ bạn nên sưu tập thành một tập thơ và post lên, hoặc post trong một bài post, như tình trạng kia có thể xem là câu bài.
    Chúc bạn vui vẻ và có tiếp tục có những vần thơ hay.
    (Nhưng nên post trong một bài post ).


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay
    ______________________________
    hic suy nghĩ như vậy liệu có tiêu cực quá không nhỉ?mình không nhỉ vậy!nhưng mình đã định nghĩa về cuộc đời là như vậy đó
    "Cuộc đời là một canh bạc lớn
    Chiến thắng thuộc về kẻ thông minh"
    tranquangdat
    m2m
  8. CADIK

    CADIK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đời là những gì mà ngày hôm nay ta ngồi đây và tin tưởng là mình làm được, Còn cuộc sống là những thất bại không phải trong tưởng tượng , hâm à mà ngồi đây ,nói như các nhà hiền triết về cuộc đời mãi thế, không đứng lên mà làm đi ...
    you can surrender without a prayer
    But never really prayer , prayer without surrender
  9. happy_angel

    happy_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của tât cả chúng ta, mình cả các bạn đều như là 1 định nghĩa mà đã là định nghĩa thì không thể nào thay đổi được. Trong chúng ta mỗi người nhìn nhận cuộc đời theo 1 nghĩa khác nhau, điều đó tuỳ thuộc vào cuộc sống của mỗi người là hạnh phúc hay bất hạnh mà cho mình 1 ý niệm riêng. Cuộc đời theo mình nghĩ la tập hợp tất cả những gì mà phức tạp nhất, bất hạnh nhất.
  10. saigonlangtu

    saigonlangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đời là cục ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!cục *** mà cứ căi nhau thế

Chia sẻ trang này