1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì về Liveshow Bức Tường hôm qua?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Missed_call, 26/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nevercry144

    nevercry144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tui cũng đồng ý với cái bạn gì ở trên kia: không nên chửi người ta như thế. Cả nhà tui hôm qua kể cả bố mẹ- lúc nào cũng chỉ Trọng Tấn, Hồng nhhung hôm qua còn xem và khen ầm ĩ nữa là...
    tui thấy Trần Lập hát quá ổn, Phuơng Uyên và chị Siu cũng hay,
    lại còn hát hết mình nữa
    các bạn đã hát đuợck như thế chưa mà chê nguời ta zậy?? mod đâu sao lại để những bài như thế này tồn tại hử??? có mod để làm gì ý nhỉ??????
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    LC thấy cũng hay đấy chứ. LC không phải là dân rành về rock, nghe thấy hay thì bảo hay. Bài viết về Sông Hồng có cả sự kết hợp với dụng cụ âm nhạc của dân tộc LC thấy rất độc đáo. Nghĩ lại là mình có thể làm được như thế không rồi hãy chê nhé. Dù sao cũng cám ơn TW vì đã đưa Rock Việt lên một bước tiến mới.
  3. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Xịt mịa, nói như thế thì bó tay rồi. Tuy chán nhưng người ta vẫn thích xem, các ông làm éo gì được người ta, người ta đang có chuyênh buồn, có chuyện bức xúc thì bật TV lên xem thôi. Cũng như xem Công Lý, Tự Long diễn hài vậy thôi. Có điều Gặp Nhau Cuối Tuần lần này không là Bờ Tường diễn thôi. Khác éo gì đâu. Xem mà không thể nhịn cười.
    Xịt mịa...
    Ơ, mod đâu nhỉ ? Mod không vào chửi thêm đã là "gương mẫu" lắm rồi...
  4. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    hic! chẳng thấy tí "rock" nào cả! chán òm! kết hợp nhạc cụ dân tộc 1 cách gượng gạo! Lập xịp cố gân cổ lên nhưng xịt! hết hơi!
    KL: Phương Uyên solo đỉnh nhất show (mỗi tội solo đôi chỗ không đúng lúc nên làm ông T Hùng thỉnh thoảng ko biết oánh thế nào)
    Phương Thanh giặt giũ đỉnh nhất show! nhìn rockfan trong TV cũng biết mấy bác hay đi show RFC chắc chẳng ai đi! Lập xịp cũng chỉ gật gù, có dám giwtj đâu!
    Bác Đạt hát hay nhất show!
    vậy thôi! cảm nhận nông cạn! he'' he''
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hôm qua xem chán quá,tuy mình vẫn hát theo nhạc vẫn rú ầm ỹ nhưn ghơi buồn,không có không khí lắm,lúc Nguyễn Đạt lên sân khấu,chả còn thấy đâu TW cả,chán vãi,mà nhất là Phương thanh,con mụ này hình như hông biết tự trọng,thấy giật cũng giật,thấy gào cũng gào,chả ra cái đêk gì................đợi mãi Cây bàng mà không hát,chán vãi hành
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Lập xịp sợ giật rơi khăn buộc đầu cùng... tóc giả?
  7. sir_dacdung

    sir_dacdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    u thi cong nhan live show co ko dc thanh công nhưng các vị cũng đừng có góp ý kiểu đó nghe vô học lắm . accord của the wall đi nghe tiếng rất mỏng , Tlập có lẽ sk ko tốt nên hát rất xịt,âmthanh thì đúng là tệ thật nhất là tiếng trống.tuy vậy, tôi nghĩ 1 ban rock xh trong 1 ct độc diễn như đã là 1 điều tốt rồi,hi vọng cứ đà này sẽ ngày càng có nhiều ban được tham gia hon
  8. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của tôi:
    - Trang phục: tay đánh bass cứ như thằng công tử ăn chơi 1/2 mùa ấy nhỉ, giời có nắng đâu mà nó đeo kính râm nhỉ
    - Bác đánh lead: kỹ thuật khá quá chớ, không có bác thì coi như THe Uôn thành boy band rồi, rock The Uôn quả là rock hành khúc , cho các bác Atmosphere vào thì cứ là thrash metal 100 độ sôi luộc rockfan ...hè hè
    - Khách mời: hát như củ chuối, đa/nh loạn cào cào , anh Đạt cũng chẳng phô diễn gì được, chả hiểu nhận lòi tham dự làm gì
    - Bài nghe được nhất là Bài Ca Sông Hồng
    - Âm thanh thì khỏi nói, xâu rock nào cũng thía, cứ volume maximum là các dàn loa bắt đầu có vấn đề, cái thằng Asimo nó tài trợ mà cũng không cải thiện đưộc gì cả
    - Nhưng tôi công nhận The Uôn có cơ hội và tính performance khi trình diễn trên sân khấu hơn những ban nhạc khác và quan trọng là VTV3 trực tiếp live xâu này, cũng là mang một tí cái gọi là rock , đập vào lỗ tai cho các bác nhà ta. Cái điều này thì chưa có ban rock nào có cơ hội như thế này cả. Biết bao giờ những rocker trong và ngoài RFC có thể có 1 đêm như thế này nhỉ, ngay cả Da Vàng còn phải làm khách mời cho The Uôn, buồn thía, hic hic
    Được kooz sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 26/04/2004
  9. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy các bác mở mồm ra mà chê. Ờ thì thế này ờ thì thế nọ. Nhưng nhìn lại xem có cái Band nào ở VN làm được như BT chưa zị. Hay là toàn các anh hào ẩn dật. Nói như vậy không có nghĩa là BT là band nhạc tài năng nhất, nhưng tài năng phải được khẳng định bằng sự nổi tiếng ~~> Bt vẫn là nhất. Em khâm phục những gì họ đã làm được, đáng nể đấy các bác ạ.
    Còn về show hôm qua thì nửa sau em ngủ mất<chẳng hiểu sao nghe các bác ấy đánh mà ngủ ngon thật, chắc tại mệt>, không biết nên nhận xét thế nào<vì nửa trước thì không xem được :)>
    TNT
  10. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Uây , chiếu trên VTV3 , truyền khắp cả nước , cho toàn dân xem kể cả các vị cấp cao chính phủ thưởng thức qua tivi mà các bác muốn mấy chú BT giật giũ như điên , ăn mặc kiểu "rock sờ fen" nghĩa là càng chết đói năm 45 càng tốt , hát những ca khúc kinh thiên động địa như "**** You , Rape Me , Killing Me Killing you hay kiểu như ...Kill your mother Rape your Sister ..... thì bỏ mẹ người ta rồi . Ha ha .
    Ngay cả bác Nguyễn Đạt chơi quả đầu lâu to đùng trên áo làm em sợ ko bít sau vụ này mấy tay nhà báo có lên móc lò ko . He he . Rock rap gì mà toàn đầu lâu xương chéo , ghê wá ha .
    Nói chung là em thấy mỗi cái sân khấu đẹp , còn âm nhạc BT thì xưa nay vẫn thế , ko có gì nghe thì nghe tạm , chả chết được ai . Tivi thỉnh thoảng có quả tạp kỹ Rock rap trực tiếp thế này cũng vui vẻ , chỉ khổ chiếu buổi tối mà các fan ruột cứ vặn tivi hết cỡ thì các cụ già trong xóm phăng teo hết . Ha ha .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này