1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì về Liveshow Bức Tường hôm qua?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Missed_call, 26/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    khệnh vãi ***!Thấy các bố lần *** nào TW live cũng chê,kể cả lần đc coi là thành công,hôm qua cho mấy ng bạn vào như ****!đc mỗi bác Đạt.PU,PT,Siu vào thì hát đuổi theo ông Lập nghe như kiểu phá nhịp,còn TW thấy chơi thế là ổn rồi,có gì đâu mà chửi ghê thế,
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Đấy không phải là chê, đấy là nói lên sự thật, người ta xem, cảm nhận thế nào thì nói lên, đấy là suy nghĩ của người ta. Xịt mẹ, không thích thì ông lên đây mà tán dương, mà ca tụng, mà tâng bốc The Uôn của ông lên tận mây xanh, éo ai nói gì, sao người khác nói ông lại sồn sồn lên.
    Chú Hải Havatage, chú nói cho anh xem The Uôn giật giũ khi nào, anh chỉ thấy mỗi PT là có giật thôi, nhưng giật loạn, không theo điệu, còn lại các anh kia đều đứng im như phỗng...
    Đến chán..
  3. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    mịa hôm qua mơ mấy anh The Wall chơi death phê vãi tè...... Làm ngủ dậy đi tè không nổi
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thì em có bảo TW giật giũ đâu , anh nói thế nào..hé .
  5. blackmetal_xd

    blackmetal_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Moa đíu thích TW ,moa đíu thèm xem .Dunt care !
    Đíu như mấy thèng **** trên này xem xong ngồi khóc lóc với nhau .
    Biết **** đíu ăn được thì đừng ăn . Đừng ăn xong rồi mới kêu ờ thối quá , đíu ăn được thật . Mẹ , buồn cười vãi ...
  6. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    hu hu, thật tức chết đi được, hì hục type một bài dài như cái chiếu , chưa kịp gửi thì cái chân mất nết loạng quạng thế nào đạp ngay phải cái dây cắm điện, thế là phựt, thế là đi tong cái bài viết của mình
    Thôi thì chịu khó viết lại vậy :(
    Đầu tiên là về cái vụ âm thanh , thú thật là âm thanh hơi chán, giọng anh Lập chả thấy đâu cả, mờ cứ giơ cái mic ra xa xa một tí là y như rằng mất tiếng . Mà giọng anh Lập cũng xịt thật .
    Cái vụ mấy chị người mẫu õng ẹo cầm mấy bông hoa đứng ở sân khấu trong bài BHTT thì đúng là ngứa mắt , các chú đứng ở dưới cứ gọi là bổ mắt
    Khách mời thì tớ thích mỗi Phương Uyên với cả Nguyễn Đạt , 2 người này máu mà oánh cũng phê, cứ gọi là .... Chị Siu thì hát Rock cứ như là ăn bánh dẻo í, giọng chị í khi hát cùng anh Lập thật .. chẹp ....Khổ thân anh Lập , hát cùng mí chị í cứ chuối chuối là , giọng chị Siu với giọng Phương Thanh hát cùng anh Lập chả hợp tẹo nào , nghe cứ như đánh nhau , làm hỏng hết cả bài hát . fê mỗi màn solo của Phương Uyên và màn biểu diễn của Nguyễn Đạt , trông sướng không chịu được , làm nóng không khí lên bao nhiêu , tớ là tớ kết nhất quả áo của bác Nguyễn Đạt ( bao giờ mình mới có được một cái áo rock nhỉ :( ).
    Nói chung cả show tớ kết mỗi bác Nguyễn Đạt với anh chơi Lead trong BT ( cả quả tóc của 2 bác í nữa ) . Dù sao đây cũng là lần đầu tiên 1 liveshow của 1 band nhạc Rock Vn được truyền hình trực tiếp trên tivi, đương người xem cả nước biết đến . Đó là một bước tiến đáng mừng của Rock Việt , dù còn nhiều điều chưa được hài lòng lắm nhưng hãy bỏ qua mà mừng cho Rock Việt đang từng bước tự khẳng định mình .
  7. skywanderer

    skywanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, ăn *** xong thì chớ có mở mồm.
    Lần đầu thấy một rock show kết thúc lúc 9h30. hehe sớm vật vã.
    Nói chung là phong cách The Wall chúng nó thế. Nói mãi cũng thế thôi. Chúng mày cứ chửi nó, nó sáng tác hẳn một bài "Con Số 0", một quả reply quá đẹp. Hơn hẳn cái thể loại Wild Chidren ngu như lợn, chỉ biết kêu ỉn ỉn.
    Chúng mày cũng nên nhớ là cái loại giặt giũ chỉ là phù phiếm, thằng nào máu me thích khoe cái phê của mình thì lắc. Chú làm *** gì có tiêu chuẩn nào bảo xem/biểu diễn rock là phải lắc. Megadeath chơi Hanga 18 live phê vậy mà cần lắc liếc *** gì đâu.
    Ngày trước tao đi công tác trong miền Nam có xem đêm tưởng niệm John, thấy choáng vì thấy có một em rõ là ***y dẫn chương trình. Đíu như ngoài bắc, nói nhiều là ăn chửi, cứ chơi là chơi luôn. Cái phong cách đó chúng mày cũng nên biết để hiểu tại sao phải có người dẫn chương trình. Đó là chưa kể đến chuyện đây là trên TV chứ *** phải show nghiệp dư mà tổ chức thế *** nào cũng được.
    Cái không ưa nổi là ghép nhạc cụ dân tộc vào một rock show. Hãy thử nghe Kitaro ghép cải lương, chèo Việt Nam vào âm nhạc của hăn, hay gần gũi hơn là em Ngọc Khuê hát bài Gió mùa về, sẽ thấy rằng đó là một thái độ làm việc nghiêm túc, làm nổi bật lên được cái hay của âm nhạc dân tộc, chứ *** phải như mấy thằng ranh cho vào để đanh bóng mình bằng sự quái đản.
    Nói chung là tao không thích The Wall, nhưng tao ủng hộ The Wall. Chững chạc và đàng hoàng hơn hẳn nhiều thằng ranh khác chỉ biêt chửi.
  8. hardmen

    hardmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rock fan bây giờ có mấy thằng tiêu cực thật, thích là chửi, BT làm được thế là giỏi lắm rồi, đã có band Rock nào được lên tivi như thế chưa, mà được lên khéo cũng lại bị chửi thôi, các anh T.Light hay Thuỷ triều đỏ đừng có dại mà nổi tiếng quá nhé khéo lại bị chửi đấy.
  9. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ặc! quanh đi quẩn lại là 1 bên chửi 1 bên khen! có bac slại nghĩ nhẹ nhàng hơn! theo em thì cái chất nhạc của The Wall nó không hợp với rock! có vậy thôi! còn những gì the wall làm đuợc chẳng ai phủ nhận cả. ai thấy chướng tai gai mắt thì chửi zậy thôi!
    Việc giặt giũ là lẽ tất yếu! mà diễn live có ban nào không giật đâu??? giật theo điệu nhạc cũng có cái thú của nó! có thể nói nó cũng được gọi là đặc trưng! hi'' hi''! vì vậy giặt giũ đâu gọi là đu''! em đi show! nghe luc đầu còn đứng im cảm nhận! nhưng những lúc lên đến đỉnh điểm thì chẳng cầm được giật tơi bời! kiểu như nó thấm rùi ý! hehe!
    TW ma thiếu bác THùng nhỉ! hic! đúng boyband còn gì nữa! mà lead UHP bây giwò cũng kinh! ngồi hàng nét cứ eo éo suốt ngày! chép chép
  10. Missed_call

    Missed_call Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em là em thấy nếu chỉ nghe qua ti vi thì khó đánh giá được âm thanh hay hay dở lắm. Liveshow đầu tiên của TW ở Giảng Võ âm thanh nghe ở đấy cũng hay đấy chứ, thế mà khi phát lại trên ti vi thì chán như ****. Với lại em nhòm thấy bà con trong đó ủng hộ nhiệt tình quá, làm cho chương trình này náo nhiệt và sôi động hơn hẳn các chương trình AN&NNB khác. Rockshow phải khác các chương trình ca nhạc thông thường thế chứ.
    Nhiều bác ở đây chê nhưng em lại thích Bài ca sông hồng, phối trống với đàn nguyệt vào nghe cũng lạ tai đấy chứ. Với lại em thấy TW chịu khó sáng tác hơn một số rockband khác. Muốn tìm các band Rock Việt có hơn 15 ca khúc sáng tác (nghe xuôi tai) chắc khó hơn đếm sao trên trời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này