1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì về Liveshow Bức Tường hôm qua?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Missed_call, 26/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_rock_boy

    hot_rock_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hông biết mấy đứa lần đầu tiên nghe rock , mà coi liveshow của TW , hông biết tụi nó nghĩ gì về rock , TW đã làm mất đi phong cách của nhạc rock roài , chán wé
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Chú Long Dịu bình tõm cái nhể , cái show hôm ấy đúng là có kém phần âm thanh thật .Mà Rock là để nghe chứ tớ có nhìn gì mấy chị nguời mẫu ưỡn ẹo ra sao đâu .Thừa tiền à
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Phương Uyên + Nguyễn Đạt cứu thua cho The Wall trong show này.
    Nói chung là band The Wall biểu diễn lần này dở :
    + Không có tay accord --->nhạc đã mỏng lại càng mỏng (nhưng bởi tiếng "phẹt phẹt" trong cách chơi co mà tay Nguyễn Hoàng này được đánh giá là kém cỏi nhất b an nhạc)
    + Lâu không chịu tập --> khớp nối rời rạc, Đặc biệt là Trần Lập chắc lâu ko chịu hát nên giọng mệt xìu, nhiều đoạn không lên nổi (phải quay mặt vào trong hoặc chìa Mic cho ... khán giả)
    + Trang phục cả band rất lởm khởm, không ăn nhập, đặc biệt là tay vocal và tay bass
    + Về phần khách mời: sai lầm ở chỗ là không chịu mời các band Rock mà toàn mời các nghệ sĩ theo kiểu "chuyện xưa tích cũ" (từng chơi Rock), hoặc Rock nửa mùa, hay "Try to be Rock" như Siu Black hay Phương Thanh (kiểu này lại làm người ta cứ tưởng chỉ cần rũ tóc, hát gằn gằn, to to, hét hét là thành Rock được hết!). Điều này làm cái (gọi là) Rock Show này trở thành một chương trình tạp kĩ theo đúng mục đích của VTV3
    Dù sao cũng hiệu quả cho việc ... đánh bóng tên tuổi, hèm...
    Tựu lại nói là một chương trình Xiếc Thú (chơi Rock) thì cái này cũng thành công quá đó chứ
  4. khoaruoi

    khoaruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tệ hết chỗ nói , nghe bt hát ăn cơm còn ngon mẹ gì nữa.
    âm thanh giống như phát ra từ cáiloa re 5 dola rưỡi nhà thằng ban.
  5. online_00000

    online_00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đíu biết thì thôi im hết đi mà nge anh đây chỉ bảo ,chúng mày ko biết nghe nhạc là gì cả,có lẽ cái loa nhá mấy pác quá dở nên kô thấy được cái hay cua The Wall,
  6. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    có ai bảo TW không hay đâu
    nhưng làm cái live show như thế quá thất vọng
    đáng lẽ TW phải thấy mừng khi mọi người phản ứng như thế
    thấy rằng mọi người hy vọng ở mình nhiều hơn
    thấy là trình độ chủa mình vẫn chưa phải là đinh
    -->cố gắng hơn để ko bị quên lãng
    thế thôi
    nên ăn nói nhã nhặn 1 chút
    nếu mà cãi nhau thì chú chỉ có thua thôi
    cứ yên tâm là như thế
  7. bigmonster

    bigmonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nói chung toi khong phải la dan nghe Rock chuyen nghiep, nhung nghe cac bac ban tán về đêm Rock của The Wall tôi thấy buồn cười quá. Ai lại đi so sánh âm thanh của hôm đó với hôm diễn ở công viên nước bao giờ. Các bác nghe trực tiếp ở đó thì âm thanh luôn xịn, còn nghe qua TV thì chất lượng khác hẳn, nó thu qua cái mic của bọn đài truyền hình làm sao mà bass lên được, nghe phẹt phẹt cũng đúng thôi. Muốn đánh giá chất lượng âm thanh đêm hôm đó chỉ có những người đến nghe trực tiếp mới đánh giá được.
    Mọi người đều có cách đánh giá riêng về live show đó, riêng tôi thấy tài năng của band TW là không thể phủ nhận. Các sáng tác đều rất hay và có ý nghĩa.
  8. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Những điều mà tớ (có và không) định và dám nói thì mọi người hầu hết đã nói hết rồi. Có một vài điều là em nghe dân trong giới nói thôi. Xin alô lại, có gì không đúng các bạn đính chính cho.
    - Chuyện khách mơ?i: tớ nghe mấy tay nha? báo nói la? có một chút gi? đó nă?m ngoa?i ý muốn cu?a BT. Vi? la? dân UFO lần đầu tiên đến diễn, nên chuyện khách mời là nằmg phần lớn trong dụng ý của các tay tổ chức. (hôm đó tớ vào theo tay phóng viên nên được Free vé)
    - Có lẽ vì free vé nên tớ bị đẩy lên trên cùng, đứng ở vị trí xa loa (cả loa trước và sau) nên tớ hầu như không nghẽ rõ lắm. Mà mọi người nói là chất lượng kém nhưng tớ vẫn chưa dám kết luận vội. Nhưng có điều dám chắc là nếu từ trước chưa nghe mấy bài của BT trong CD thì có lẽ tớ cũng không đoán được họ hát gì. Đến lúc nghe một bài của anh gì đó trong Da Vàng thì tớ đã hoàn toàn dám khẳng định về chất lượng của âm thì hôm đó rồi : không nghe được gì. Thậm chí nhiều đoạn không phân biệt được tiếng Lead và tiếng Bass luôn mới ghê chứ.
    - Quay lại chuyện chọn khách mời: không biết là vì thời gian tập và phối hợp quá ít hay là như thế nào mà đối tượng lại là Phương Thanh và Siu Black. Có hai đặt điểm chung ở hai người này là: có kinh nghiệm hát hò của một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại không phát hát rock (hình nhưng PT có từng hát vài bài tỉa tỉa Guitar và người ta gọi là Balad). Họ được chọn để làm klhách mời phải chăng là để dễ gáp vào chương trình trong điều kiện thời gian chuyển bị, hay là vì bản thân ban tổ chữc chả biết tên tuổi nào về Rock ngoài hai người này. Còn Phương Uyên, tớ có câu hỏi này hỏi các bạn nào hôm đó đứng lúng nhúng trong cái khu hình lưỡi liềm : thực ra Phương Uyên hôm đó có uýnh guitar thật không vậy? Tớ nhìn từ xa thì thấy hìn như cây Guitar không có cắm dây và cử chỉ của PU hìnhn hư đang làm trò chứ không giống đang đánh đàn à ?
    - Sự xuất hiện của một thành viên trong Da Vàng với vị trí Accord bổng nhiên làm cho không khí sôi lên, cái đó ai cũng thấy, riêng tớ thì tớ thấy thêm một điều là các bài đó bổng nhiên trở nên hợp lý hơn. Vậy liệu BT có nên thêm vào một tay Accord cho mình trong tương lai không ?
  9. skywanderer

    skywanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật.
    - Phương Thanh hay chị Siu thì sao? d/c không biết là chị Siu từng được giải nhất một cuộc thi giọng hát rock ở Nhật à? Nhưng mà thực ra thì rock hay không cũng không quan trọng lắm. Giọng hát của PT rất hay, khoẻ. Hơn đứt mấy cái thể loại rocker 4` như Underground... Chẳng nhẽ VTV3 lại đi mời mấy thằng đó. Quên mịa nó đi nhá.
    Tài năng của The Wall thì không phải bàn. Trong nghệ thuật và giải trí thì sự đồng tình của khán giả là chứng chỉ cao nhất. Không thể nào có chuyện mấy thằng rocker, rock fan mà đòi định hướng sở thích cho cả xã hội được. Người Việt Nam ta vẫn hay có thói quen thích cái gọi là tài tử, lãng du. Đại khái là theo cái kiểu một chàng bước đi trong cô đơn, tóc dài bay bay trong gió, tay cầm đàn guitar, mắt lim dim... Thằng nào chơi rock tài tử thì thích, nó bắt đầu kiếm tiền bằng âm nhạc thì nhảy vào chê bai này nó. Ngày The Wall còn là sinh viên, thiếu *** gì thằng thích, đến lúc thấy nó kiếm được tiền thì cái *** gì cũng soi mói. Tao thách chúng mày đứng giữa KTX Xây Dựng mà chửi The Wall đấy. Lũ hèn hạ.
    Còn cái thể loại không phân biệt được nghe rock qua T.V với live thì chẳng có gì để nói. Chúng mày thử đi xem bóng đá Việt Nam ở sân vận động rồi về xem lại trên T.V xem có khác nhau không?
    Ở đây có mỗi đồng chí Xiabatchao là có vẻ bình tĩnh, góp ý xâu dựng. Nhưng mình cũng phải góp ý với d/c là không nên dùng những từ như "nghe nói","thấy...bảo"... nghe rất võ đoán và mong manh. Cũng không nên soi mói vào hậu trường một buổi biểu diễn. Vì chúng ta là khán giả chứ không phải thanh tra nhà nước.
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Phương Uyên của 3-con-mèo lừng danh ko biết đánh đàn thì chắc chỉ có xiabachao biết đánh đàn ?! Nếu mà Phương Uyên chơi Playback thì cả band Bức-tường chơi Playback (một ban nhạc Rock đang chơi thì không có cách nào chêm 1 đoạn solo vào chính xác được !)
    Tựu chung là cái trò này theo lối "Lấy nông thôn bao vây thành thị" , kiểu như ai cũng dùng Window (vì dễ), nhưng xem xét trên góc độ kĩ thuật thì HĐH này chẳng ra gì, phần lớn các máy chủ và các trường ĐH, các phòng nghiên cứu trên thế giới dùng Linux, nhưng có mấy người dùng amater rờ đến mã nguồn mở bao giờ !. Xét đến cái band The Wall này cũng thế thôi, cũng MU, Microsoft cả, ai khen cứ khen, ai thích cứ thích !
    Tuy nhiên Rock luôn đi theo Indie Way, Different Way cả, sao cứ cần phải quan tâm là số đông thích gì ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này