1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì về người ấy ngày xưa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Guest, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

    Nghĩ gì về người ấy ngày xưa

    Chẳng ai muôn người ấy trở thành ngày xưa cả. Nhưng với 7x chắc rất nhiều người đã từng có một người ấy của ngày xưa. Vẫn bảo mình không nên khuấy động lại những gì đã nằm yên nhưng sao thi thoảng những thứ tưởng nằm yên lại vần xao động thế...??? Với 7x chưa hẳn đã mệt mỏi và cũng chưa phải lúc để mà suy ngẫm lại nhưng hẳn đã là trải qua, đã từng suy ngẫm, đã lắng đọng một chút gì đó trong thẳm sâu và có lẽ suy nghĩ khác với những gì ngày xưa rồi đó
    Có thể đôi có phút chùng lòng, đôi phút chợt nhớ làm tâm hồn dịu lại giữa những nghiệt ngã của cuộc sống hàng ngày. Viết ra đây mong sao tìm được sự chia xẻ cảm thông của những người cùng trang lứa và phần nào mong giúp được ai đó người ấy mới trở thành của ngày xưa sớm tìm thấy sự cân bằng, giống như mình khi xưa vậy...


    Đang ngồi một mình lẩm nhẩm tụng cho xong mớ kinh nhat thếch, chợt điện thoại rung rinh, lại tin nhắn... Hờ hững với tay, bấm bấm và liếc mắt qua chợt ngã ngửa: Cả một bài thơ dài trước mắt và không có số người gửi... Ai thế nhỉ? Sao thế nhỉ??? Có thể nào lại là "phần đã đi xa"???
  2. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã thuộc về quá khứ thì hãy để cho nó nằm yêu dù đẹp hay không.Có đôi khi chắc chắn là sẽ nhớ đến nhưng hãy để nó là riêng của mỗi người...........Moi nó lên làm gì cho đau khổ và buồn
    Kỷ niệm hãy để là kỉ niệm
    Của anh , của em, của chúng mình
    [​IMG]

    Em yêu anh_ chụt chụt
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nhớ những ngày đầu mình học cấp 3...Lòng tự nhủ ko yêu,mà sao con tim vẫn rung rinh xao xuyến lạ...
    Mình đã run từ đỉnh đầu đến tận gót chân,khi nghe hắn nói: Tớ thích Jurgen Klinsman.Mình ko thích Jurgen,cũng chẳng ưa đội Đức,nhưng đứa bạn thân nhất thì có....Và 1 cơ hội chẳng thể nào bỏ qua
    Có thể là ngớ ngẩn khi thương thầm 1 giọng nói,ấm như chiếc khăn len mùa đông.Nhưng biết làm sao,con tim ko còn do mình làm chủ
    Hắn ngồi ngay phía sau,chẳng có điểm gì nổi bật,chỉ có giọng nói đầy ma lực,với mình .Hàng ngàn lần tự nhủ,tim ơi ,đừng bối rối,rung rinh....Tất thảy đều vô ích
    Kỉ niệm luôn đẹp,nhất là ánh mắt khác lạ đầu tiên...16 còn dại khờ,đã có lúc mình tưởng tượng,2 đứa sẽ nắm tay nhau đi suốt quãng đường đời...Nhưng dại khờ là dại khờ ơi,đã chẳng thể nào bền vững...
    Tình yêu mà,sẽ có lúc hờn giận,chẳng làm lành,và mọi việc đã đi quá xa....Đôi khi mình tự nhủ,là dại hay là khôn,khi chấp nhận chia tay trông im lặng.yêu ko có lí do,còn chia tay thì vô khối.Cớ sao vẫn còn dấu hỏi,cho 1 ngăn trống của trái tim?
    Mình vẫn đang mải mê kiếm tìm,cho 1 hạnh phúc.Bỏ lại đằng sau mối tình đầu im lặng,vẫn chợt nhói lên mỗi lúc giao mùa...Này là Hạ lần đầu biết mặt,này là Thu với con đường đi học,này là Đông với bếp lửa hồng tí tách tiếng ngô,này là Xuân với cái nắm tay đầu tiên,đỏ mặt và vội vã....
    Đến bây giờ mình vẫn ko rõ,hắn có phải tình yêu đầu tiên...Năm tháng cứ trôi đi và mình đã lớn lên,biết thêm khôn mà tình yêu vẫn cứ dại như trước.Ngốc nghếch chăng khi chờ mong 1 lần nữa,sẽ lại run từ đỉnh đầu đến tận gót chân kia.....?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì nhận ra 7X đã già thật rồi. Chỉ có già mới hay ngồi nhìn lại quá khứ thế chứ. Đi đâu cũng gặp hoài niệm, hoài vọng... bây giờ lại là "nghĩ về người xưa ấy"... Chậc, chậc
    Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế chúng ta gọi đó là tặng phẩm..
    -------------------
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 17/05/2003
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi. Đã 6 năm không còn nghĩ đến người ấy. Nhưng đôi khi lũ bạn lại nhắc đến. Phìu thật. Ôi, đã mất lòng tin, liệu còn tin ai được đây ????
    ==========================
    Gạo hết, tiền hết, chẳng còn tình em!!!
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chú này 27, ngang với tuổi mình, thế mà ... đã 6 năm rồi.
    Khiếp. Mình chẳng có người ấy ngày xưa mà nhớ, mãi bi giờ mới biết bàn tay con gái mềm mại hơi bàn tay con trai, thỉnh thoảng cầm lên ... hôn một phát, thơm đáo để (chỉ có điều mùa này thì hơi ... nhớp nháp mồ hôi , nhưng mà không thành vấn đề vẫn thơm chán)
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 17/05/2003
  7. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế cho chúng ta hai con mắt mọc ở đằng trước là mong con người chúng ta luôn hướng tới tương lai mà sống.Cái gì đã qua--->cho qua.
    Kí gì bi h nhể
  8. vdrug

    vdrug Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói ảnh hưởng của việc một lần yêu lầm chắc chắn sẽ mãi mãi làm mất cân bằng trong tình yêu sau này
    i love rem
  9. mystery_aries

    mystery_aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trong từng hoàn cảnh cụ thể, câu này sẽ đúng từ 99% đến 100% -
    M_A
  10. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vì không có người ấy thì không có ngày xưa. Thế bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ?

Chia sẻ trang này