1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGhĩ gì về những nữ kiến trúc sư?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi manhogany, 24/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    NGhĩ gì về những nữ kiến trúc sư?

    Sắp mùng 8/3 rồi đấy. Có vẻ có ít kiến trúc sư là nữ nhỉ? Vì sao thế? Bạn nghĩ gì về những nữ kiến gia?

    Life only travelled once. Today's moment becomes tomorrow's memory.Enjoy every moment good or bad cause the gift of life is precious.
  2. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác lại định mổ xẻ những nữ KTS đây mừ! Mà thích thì cứ nói đê. Dẫu sao thì những nữ KTS cũng là những người giỏi về rất nhìu mặt, có người xinh, có người xấu nhưng đã vào ngành này thì đều là những người có khả năng và biết chịu đựng rất nhìu đó mấy bác ạ, nhất lá fải chịu đựng những câu nói chẳng đâu của chính các boy trong ngành mới khổ ! Còn cái ngày mùng 8-3 sắp ha, chẳng hy vọng zì vào mấy đám KTS tương lai ở lớp, girl ít coi xấp xỉ =0, cón nói zì nhỉ!
                     FALL IN LOVE .... ONLY LOVE TĐTT 2006


     
  3. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    KTs nữ cũng cõ vẻ dễ thương đấy nhỉ, nhưng tôi chưa hiểu các nữ kts phải chịu đụng cái gì đây, làm B bị nghe quát nhiều quá phải biết chịu đựng cho chừa cái tật ương bướng của con gái thì càng tốtt chứ sao
  4. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì rất thương nhũng đồng nghiệp nữ. Thường thì số lượng của họ rất ít nên khi đi làm, thường 1 phòng chỉ có 1 nữ KTS. Do vậy họ phải chịu nhiều sức ép về công việc: mua sắm cho phòng, thu giữ quỹ, văn phòng phẩm, pha nước, quét nhà, đổ rác....( thường thì các đồng nghiệp nam hay ỷ lại vào KTS nữ những chuyện này). Chưa kể về mặt chuyên môn phải làm viwệc thức đêm thức hôm ở cty, về nhà cũng phải đánh nhà dân như ai, mệt lắm, lại còn chuyện yêu đương chồng con, chuyện gia đình nữa.Nhiều khi thuơng lắm mà ko làm ri` được..hichic
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  5. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn chần chừ gì nữa ! Đến ngày 8 / 3 xung phong pha trà rót nước, quét nhà đổ rác cho các nàng đi nào. Qua ngày 8/3 nếu thấy còn hứng thú thì cứ tiếp tục nhiệm vụ cao cả đó nhé !
    New Architecture
  6. emgaixinhtuoi

    emgaixinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    phải thú thực mà nói, cứ mỗi khi đến những ngày nộp đồ án.... nhìn những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ , nhìn những gương mặt hốc hác đi vì phải thức đêm nhiều, .......... anh em chúng tôi cũng thấy mình đau lòng lắm chứ. đây là tâm sự thật của anh em chúng tôi đó..... làm sao lai không đau khi nhìn tháy các bạn gái lớp mình như thế..... chúng tôi cũng muốn chia sẻ lắm chứ, nhưng đôi khi.........................
    :) bà con đừng nhầm tưởng emgaixinhtuoi là g nghen ! b 100% đó....
  7. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nữ kiến trúc sư:
    - Dù có xấu như Thị Nở : họ vẫn biết chọn góc nhìn và thế đứng sao cho mình đẹp hơn,
    - Luôn tiềm tàng trong mình sự mạnh mẽ và kiên trì.
    - Khéo léo và tinh tế với mọi việc dù là nhỏ nhặt nhất.
    - Một trong số rất ít những người có thể cảm nhận được cái đẹp trong cuộc sống.
    Túm lại : rất chất
    Các bạn ơi : hãy xếp các nữ đồng nghiệp vào đầu list của chúng ta.Họ là những người rất khó kiếm.
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mát cả ruột, phổng cả mũi, sướng vật
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  9. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    con gái Kiến trúc nhìn chung tinh tế ! (?)
    nhưng nhìn riêng thì tôi thấy có các motip sau :
    Xinh , học khá ( do chăm , chữ đẹp. đầu có tí óc, về kiến trúc thì không giỏi quá đáng )
    thành phần này yết kiêu từ khi ôn thì nhà bác Hào, kiêu từ khi luyện lý nhà thầy Kỳ ( các tên riêng mà chỉ sv kt miền Bắc hiểu)
    khỏi nói, khi nàng đến lớp ôn thi hay đi lên xưởng thiết kế, hay vào giảng đường , các tầng lớp nam phụ lão ấu dán chặt mắt vào từng m2 sử dụng, niềm vinh hạnh của thường dân là được nói chuyện với nàng, dù là những thứ vớ vẩn nhất. túm lại,
    xinh không đến nỗi vật vã quay cuồng, nhưng trong bó đũa thì nàng giống cột cờ nhất.
    loại này túm lại là kiêu, điệu , ưa chiều , nhưng hình như không biết săn sóc lại đối phương,----> chuối lớn !
    loại 2 xinh vừa ....thế thôi .
    thế thôi là thế thôi thế nào, các chị lại chả gào ầm lên là không giỏi thì anh bảo em chạy tiền vào trường chắc.
    mỹ nữ lưu ý, cái trí tuệ mà con trai nói ở đây nó không phải là hùng hục học đỗ đại học, rồi lại phăm phăm gặm triết học, và mài đũng với mấy cái môn dở hơi, Tôi bảo các chị xinh thế thôi , không tinh vi, loại này là được yêu nhiều nhất, nhưng rồi do nhạt quá, cũng lại bị bỏ . . các chị cũng biết là tỉ lệ nữ ít nên cũng ra sức tinh vi !!!!!!!!!!!!!,
    loại 3, trông gấu, ( không rõ là xinh hay xấu, ) mà nhìn vào là thấy ngầu, đại khái là cá tính. loại này có ưu điểm là các anh giai kết bạn vô tư, tâm sự vô bờ, vỗ vai nhầm tí cũng chả sao, cười xoà, thế mạnh loại này là tinh tế, có cái đầu cũng đủ dùng, hay ngẫm ngĩ như con giai, kinh. cũng cà fê cà fáo kinh. đại loại là dạng: bạn gái an toàn.
    còn một số dạng nữa .
    nhưng mà kinh nghiệm tình trường chưa đủ, để khi nào tiến hành lấy số liệu cụ thể hơn, sẽ thông báo
    nhưng có một điều là chị em nhà mình độ nữ tính hơi bị ít, độ lãng mạn thì cũng không nhiều, đặc biệt là ở các chị xinh, xinh mà khô như ngói , tặng hoa lại bảo ngày gì đấy, viết thơ thì lại cười sặc sụa, đến nhà nàng trong trời mưa thì lại bảo : ông điên à ....
    túm lại tính lãng mạn nó cứ rời xa các mỹ nữ, nhất là ở cái trường kỹ thuật này .
    có một vài ngoại lệ, rất được , ví như hoa cỏ sắc chẳng hạn, không chê vào đâu được chị Lê đừng có mà nổi đoá nhé, khen rồi đấy!
    ị, quên, nữ kiến trúc sư cơ mà, hehe, quay vào làm tí nữa
    Để hoạt động trụ lại với nghề là khó, bởi thế ,tôi đánh giá cao các nữ kiến trúc sư hoạt động nghề nghiệp chân chính ( cho dù tác phẩm, hay sáng tạo hạn chế , do hoàn cảnh)
    không chỉ lo lắng trong chuyên môn, thức đêm dậy sớm, các chị còn cho con pú, cho trồng ăn, đưa con đi mẫu giáo, tỉ thứ công việc của một phụ nữ việt nam, ấy thế mà lại đòi hỏi các trị làm việc như các kts nam khác, e chừng hơi khổ.
    túm lại là kiến trúc sư tuyệt vời, !!!!!
    Được hau_k5 sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 02/03/2004
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thôi rùi, kiểu này đi khám mũi rùi, cái mũi nó phổng như quả cà chua chính, chết thật
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn

Chia sẻ trang này