1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGhĩ gì về những nữ kiến trúc sư?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi manhogany, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    đồng ý về khoản phải "chai" mặt khi sống và học tập trong môi trường này và vì thế cái tĩnh lãng mạn và duyên dáng cũng bị ảnh hưởng đôi chút ,
    còn cái khoản hình dáng nếu nói chung thì chỉ có thể ngắn gọn như này
    ngoại thất : 5 điểm
    Nội thất : 7 điểm
    Kết cấu :6 điểm
    hì hì , có độn chạm đến ai không ấy nhẩy
    Đọc câu này cho giảm nhiệt nhé các chị em
    được cái chịu khó , mỗi lần nhậu nhẹt thấy chị em lammột mình cũng thương lắm ,
    nhưng yên tâm đi chị em à , đến lúc có chồng tha hồ mà bắt nặt chồng chị em à, chồng nó mà có biểu hiện " lạ" và mấy câu " chuyên môn " thì chị em sẽ phát hiện được ngay thôi , kinh nghiệm đầy mình mà phải không chị em
    ***********************
    A_ZIZOU@ttvn.com
    http://kientrucvn.org
    Tel : 0913533604
  2. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy nhiều girl Kiến lên tiếng thấy khoái chí ra fết. Bởi vậy nên cũng có mấy ông boy cũng fải chùn bước trước lời ăn tiếng nói của girl Kiến nhỉ! He He.... Các chị em nhà mình được đó! Hoan ngênh mọi người ha!
                     FALL IN LOVE .... ONLY LOVE TĐTT 2006


     
  3. ktshoangviet1978

    ktshoangviet1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    HAHAHAHHA
    Cả làng nước ơi ra đây ma nghe này.Đời thủa nha ai con hát mẹ khen hay thế này không. Chị em kiến trúc sư tự đưa nhau lên đây rồi khen nhau rối rít này. Chắc là ở trường không được các bạn trai khen và luôn luôn được các bạn nam coi bình đẳng như họ( vì làm gi có may tí nữ tính nào chứ).Con gái cac trường khác thì yểu diệu thục nữ,nhìn đa thấy yêu rồi,chẳng bù cho các bà, các mợ kiến trúc sư nhà mình. Trông lúc nào cũng cục căn mùi bê tông rồi.......Hết hứng
  4. nguyen_quan00

    nguyen_quan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh chị nào biết về nữ kiến trúc sư Trần Thị Xuân Diễm ( thiết kế bảo tàng phụ nữ Việt Nam) thì làm ơn cho em biết thông tin và cảm nghĩ với !
  5. whitedaisyA

    whitedaisyA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    KTS là nữ thì có gì mà để đem ra mổ xẻ trong này thế nhỉ?
    Tôi thấy họ cũng như những phụ nữ làm việc trong các lĩnh vực khácthôi mà, chị gái tôi cũng là KTS đó. Cũng phải vất vả việc cơ quan, việc nhà, con cái...và hàng ngàn thứ không tên khác.Tôi hay nói chuyện với chị về công việc và thấy bà ấy có kêu ca hay than vãn gì đâu, cuộc sống mà.
    Tôi không ghét mà cũng chẳng đề cao họ thái quá cho dù tôi đã có 1 kỉ niệm không vui với một nữ KTS hồi còn đi học.
    Vất vả trong học tập và công việc thì nghề nào chả có.
    Tôi trân trọng họ như bao phụ nữ khác mà tôi gặp trong cuộc sống.
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì đấy là chị Lệ học 95Q,có 1 sở thích hơi đặc biệt là thích hoa hồng nở rồi,nở càng to càng thích,...Tôi biết điều này vì có cô bạn học cùng lớp ở cùng phòng trọ với chị ấy.
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không nghĩ mình là 1 kts,nhìn vào khung tên mới thấy ngượng.3 năm ra trường,đổi chỗ làm 8 lần từ Bắc vào Nam.Mỗi lần nghe mấy thằng bạn(người Bắc)nổi máu vịt tranh cãi về nghề nghiệp là lại cắm đầu vào đĩa đồ ăn nào đó.(Nhiều lúc nghĩ mình chẳng dám ra Bắc có khi cũng chỉ vì không muốn gặp lại bạn bè cũ.)Ừ thì cũng chỉ là 1 cái nghề để sống,như những người khác thôi mà,làm cho tốt công việc đó(ở mức rất thấp,có lẽ thế),là xong,có ai trách móc gì đâu.Mình cũng chả phải đứa có năng khiếu,tài năng qué gì,có cố mãi,chả khéo lại thành như thầy Hân nói"nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại"trong buổi học đầu tiên.
    Chỉ khổ,vì trót học KT rồi,ngu đến mấy cũng ngấm 1 tí ĐẸP vào mắt,nên giờ nhìn gì cũng thấy lơ lửng,cao không đến,thấp không xong.Chả hiểu trong cái bảng xếp hạng của bác HAU_K5,mình đứng ở chỗ quái nào?hình như loại 3?
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Chẹp chẹp...ai mà biết cả sở thích quái dị của Hoasosac thế ???

  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi,quý hoá quá,hoá ra chị là chị Lệ đấy à?Chị chả nhớ ra em đâu,nếu em có nhắc thì chỉ tổ làm chị nhăn mạt nhăn mày mà đào bới đầu óc thui.Chị ở HN hay về nhà rùi?Béo lên tì nào ko hay vẫn thế,hihi,..?
    Vẫn còn sở thích đấy hả chị,đúng là quá đặc biệt.
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...nếu là anh nào thì mình đoán ra thằng nào rùi, đằng này mình có hàng tá em út thế này có đập đầu vào bánh tráng cũng chẳng nhớ ra
    Cám ơn em đã quan tâm đến chị, dạo này chị vẫn thở đều đều và vẫn còn sức vào đây à ơi để kiếm vài thằng

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 17/04/2004

Chia sẻ trang này