1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì về thơ ca hiện nay?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi janiloveyou, 08/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì về thơ ca hiện nay?

    Các bác nghĩ gì về thơ ca hiện nay? Về những cuộc thi Thơ Bút Mới? Tớ cũng thích làm thơ, nhưng mà niềm đam mê không đủ lớn để theo đuổi nó. Theo suy nghĩ của riêng tớ, dường như thơ ca ngày nay mặc dù cố gắng sáng tạo, cố gắng thay đổi cả về nội dung lẫn hình thức nhưng hình như chưa tìm ra lối thoát, vẫn lẩn quẩn và chưa tìm được chỗ đứng của mình trong lòng độc giả. Độc giả ngày nay thật sự không còn cảm thấy hứng thú với những bài thơ cách tân không vần không điệu, hay nói khác hơn là họ không thể nào "cảm" được gì khi đọc những bài thơ của các tác giả hiện nay, dù là những tác giả nổi tiếng đi nữa. Dù sao, họ vẫn thích những bài thơ thời tiền chiến và trước đây rất lâu của các tác giả như Huy Cận, Xuân Diệu, v.v... Họ có thể đọc thuộc làu làu bài Hai sắc hoa Ti-gôn nhưng lại không thể nào nhớ nổi một chữ trong các bài thơ của các tác giả hiện nay. Nhiều người đã nói với tớ như thế đấy các bạn ạ.
  2. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết , nếu có thơ muốn đăng thì nên đăng ở đâu không.Nên đăng ở báo hay tạp chí nào nhỉ.Các bạn có địa chỉ trang web của mấy báo đó thì càng tốt
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To:Hổ(Cho Hnhu gọi thế ...cho ngắn).Hổ muốn gởi thơ đăng báo?Gửi cho báo Văn nghệ đi Hổ.Ngay cả xuất bản thơ,Hổ cũng nên chọn NXB VNghệ.Lý do:Rẻ và chất lượng .Hợp với SV.
    Đây là lời của một người bạn đã từng xuất bản thơ,nói với HNhu.
    Mong nó có ích cho Hổ.Thân.
    To:Jani.Nick của bạn rất ấn tượng với HNhu.Nó làm HNhu...nhớ...
    Nghĩ gì về thơ hôm nay ạ?Nghĩ gì giờ?à,thế này...
    Thơ hôm nay,hay thơ hôm qua,hôm kia đều là...thơ.Đều là do con người làm ra.MÀ con người thì chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.Nào xã hội,tư tưởng thời đại,giáo dục,tôn giáo...thị hiếu...
    Thế nên thơ cũng phải khác chứ.Giống xưa mãi sao được.
    Còn giờ vẫn có nhiều người thích thơ tiền chiến thì tại vì nó...hay.HNhu cũng thích thơ Tiền chiến lắm.Bạn post nó lên đi.HNhu đọc mê luôn cho coi.
    Vài dòng làm quen.Sẽ ghé bạn nhiều lần nữa.Hoan nghênh HNhu đến nhà ko?

  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Welcome HNhu nhé. Jani rất vui vì đã có người comment chủ để của jani đấy. Mà nick của jani làm Hnhu nhớ tới ai nào?...hì hì...tò mò quá. Cho Jani biết với.
    HNhu nói cũng đúng. Thơ hôm nay phải khác thơ xưa kia. Nó ảnh hưởng nhiều yếu tố, nhưng có một yếu tố mà thơ ngày nay vẫn chưa đáp ứng được, đó là yếu tố HNhu cũng đề cập đến, chính là: thị hiếu. Hnhu thử thắc mắc xem, có bao nhiêu bạn trẻ, bạn già, v.v... nói chung là độc giả, thích đọc và thuộc lòng thơ của các tác giả hiện nay không nào? Jani mê thơ nhưng mà còn không muốn đọc và muốn thuộc nữa là. HNhu có để ý, có bao nhiêu bạn vào nhà sách đi tìm thơ để đọc và chịu bỏ tiền ra để mua so với những thể loại sách khác không? Lẽ nào thơ hiện nay không còn hay như thơ ngày trước nữa? Trong khi truyện ngắn ngày nay vẫn tìm được chỗ đứng, người ta vẫn có thể dành một chút thời gian quý báu của mình để đọc truyện ngắn, chứ có ai phí thời gian của họ để đọc thơ đâu? Có khi chỉ liếc vài dòng, rùi khẳng định một câu: thơ gì đâu mà không có cảm xúc, không hiểu nói về cái gì, hay là...quá trần tục, quá...Tớ, một người yêu thơ, sau khi nghe những ý kiến như vậy cũng phải...im luôn, hổng biết ý kiến ý cò gì hết. hic.
    Trong khi các tác giả trẻ hiện nay vẫn tự hào với cái mác "nhà thơ" của mình, mà không để ý rằng, có bao nhiêu độc giả thích và thuộc thơ của họ!. HNhu có để ý vậy không?
    Tớ không có ý so sánh giữa thơ hiện nay và nhạc hiện nay. Phải nói là nhạc thời nay, đa phần bị gán cho cái tên "mì ăn liền", vậy mà vẫn được nhiều người chịu lắng nghe. Còn thơ thì sao? Hay là độc giả thời nay không còn tha thiết gì với thơ nữa, vì phải lo chuyện kinh tế, chuyện cơm ăn áo mặt. Nhưng nghĩ cho kĩ, thì cũng chỉ có một phần độc giả như thế thôi, chứ vẫn còn nhiều người chẳng hạn như jani và HNhu đây, còn mê thơ và yêu thơ lắm. Nhưng vẫn phải nói một điều là, không hiểu vì nguyên nhân gì khiến thơ ngày nay, thơ cách tân, thơ bút mới không còn chỗ đứng thật sự trong lòng độc giả mê thơ nữa. Không phải vì độc giả ngày nay lưu luyến ''''nàng thơ'''' của những thế hệ trước đâu. Jani nghĩ vậy đó.
    À, 9 giờ sáng chủ nhật hôm nay có diễn ra lễ trao giải Thơ Bút Mới tại Báo Tuổi Trẻ đó.Có bạn nào tham dự không vậy? Jani thì ngủ quên tới tận 10 giờ mới dậy nên...hic...
    @Hổ: Bạn Hổ gì ơi, nếu bạn muốn đăng thơ, bạn có thể gửi cho báo Văn Nghệ (nhưng mà khó đăng ở báo này lắm nếu thơ bạn chưa đạt đủ ''''tầm'''') thì bạn có thể gửi tới báo Áo Trắng đấy. Tuy gọi là Áo Trắng, nhưng mà hội tụ đủ độc giả, già, trẻ, lớn, bé, giáo viên, học sinh đều có cả. Chủ biên báo này là "đại ca'''' ĐTBiền. Gọi là đại ca cho oai, chứ bác í cũng lớn tuổi lắm rùi. hì hì... Mà lại vui tính nữa. hí hí....

    [/quote]
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 09/03/2008
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    theo cá nhân của mình nghĩ thì ko gian và thời gian bây h ko thích hợp cho việc làm thơ ,thời chiến tranh điều kiện khó khăn gian khổ ,người ta chìm đắm vào thơ như là một ko gian để gải toả cảm xúc cũng như khao khát của mình,những nhà thơ hồi đó còn là những chiến sĩ ,sống nay chết mai ,vì thế những bài thơ của họ luôn giàu cảm xúc ,đều trở thành những bài thơ bất hủ .Trở về thời hiện đại ,k thể bắt những người sống trong thời bình làm thơ hay và lãng mạng giống như hồi xưa được ,vì cảm xúc giữa 2 thời kì là khác nhau ,vì thế những người làm thơ hiện đại bây h vẫn đang loay hoay tìm hướng
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nick bạn làm hNhu nhớ nick ai thì...ko quan trọng.
    Bàn với bạn về thơ nè.Lâu nay ở thica lâu nay nhưng chẳng có ai để nói về thơ cả.
    Xem ra bạn đang thắc mắc sao giờ có ít bạn thích thơ hiện nay.Dù bản thân họ rất yêu thơ. Ví dụ như bạn.(Không có HNhu trong đó ,HNhu yêu thơ của các nhà thơ mới hiện nay lắm.Bạn cần HNhu đọc cho bạn nghe cả ti tỉ bài ý chứ).
    Bạn có biết ,lúc sinh thời,Van-Gốc phải chết vì nghèo đói do không sống được bằng cây cọ của mình không? (Xin lổi,lạc đề!). Hay Cụ Tiên Điền của mình ý.Truyện Kiều của ông bị xếp vào hạng dâm thư đấy.Có lời khuyến cáo rằng:"con gái chớ đọc Thúy Kiều,Thúy Vân".Thế mà giờ thì sao?Nó là tinh hoa của dân tộc mình.
    Vào thời mà bây giờ mình gọi là Tiền Chiến ấy, người ta vẫn trăn trở về thơ của họ đấy.(Chổ này chung chung quá nhưng vì bất ngờ chưa nêu ra dẫn chứng cùng bạn được.).
    Tóm lại,đã yêu một điều gì đó,thì chẳng màng gì cả bạn ạ.HNhu ko quan tâm thơ hôm nay,thơ hôm qua,thơ có ai đọc hay không.HNhu chỉ quan tâm HNhu rất yêu thơ và đọc tất.Ai có một tình yêu giống HNhu cũng sẽ thế.Có thể HNhu lập dị,nông cạn,nhưng HNhu hạnh phúc vì sở thích của mình.
    Biết đâu,hai trăm năm sau người đời lại chẳng gọi HNhu là Thánh Thơ ý chứ.Trong khi hiện tại có ai biết Lê Hương Nhu là cái đứa ba trợn nào đâu.
    HNhu vốn nghĩ gì nói đó.Nghĩ sao nói vậy.Thật lòng.Bạn phiền không?Thích bạn nhiều.Nói chuyện một bữa thoải mái quá.Kà...kà...
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @Khonghieusao: Tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cậu đấy.
    @Huongnhu: Hi Hương Nhu. Không biết đây có phải là tên thật của bạn không nhỉ? Tớ cũng có biết một chị ở bên báo Người Lao Động, cũng tên là Hương Nhu. Không biết có trùng hợp không nhỉ?
    Đọc xong comment của cậu, tớ chợt quên mất một điều là, cậu cũng là một người thích làm thơ. Vậy mà tớ "chê" thơ của các tác giả trẻ hiện nay nhiều quá làm...đụng chạm tới cậu nhỉ? Xin lỗi cậu nhé!
    Thực sự thì jani chỉ nói ra ý kiến của mình một cách khách quan thôi, chứ không cố ý. Vì tớ đang nêu ý kiến trên phương diện là một độc giả, chứ không phải là một người làm thơ.
    HNhu nè, tớ đang bàn về thơ ca hiện nay cơ mà, chứ có nói gì tới cậu đâu mà. Nhưng tớ cũng rất vui, vì cậu rất yêu thơ đấy. Mà có lẽ những tác giả trẻ hiện nay cũng thế, nhỉ? Thơ là sở thích, là niềm hạnh phúc của cậu. Tớ hiểu. Vì vậy cậu cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình đi.
    HNhu này, hình như cậu rất tự tin. "Biết đâu,hai trăm năm sau người đời lại chẳng gọi HNhu là Thánh Thơ ý chứ.Trong khi hiện tại có ai biết Lê Hương Nhu là cái đứa ba trợn nào đâu." Đây quả thật là một điều cần thiết để nuôi dưỡng tâm hồn thơ của cậu. Mà không phải chỉ một mình cậu đâu, các t ác giả trẻ hiện nay đều nghĩ thế cả, bởi những người làm thơ đều có "cái tôi" rất lớn. Tớ hiểu lắm chứ. Vì vậy cậu cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình đi.
    Tớ nghĩ chắc HNhu cũng gặp các tác giả hiện nay nhiều rồi nhỉ? Vì cậu thuộc làu thơ của họ đến thế kia mà. Tớ cũng có gặp một số rồi. Tớ nghĩ chắc cậu cũng biết anh Nguyễn Vĩnh Nguyên, Nguyễn Phong Việt, Lý Đợi, Ngô Thị Hạnh, Trần Lê Sơn Ý, Bùi Chát, Nguyễn Trung Thành, v.v... Mặc dù tớ nói rằng thơ ca hiện nay chưa tìm được chỗ đứng (đó là nói trên phương diện chung), nhưng cũng có một số bài của họ tớ rất thích. Tớ thích anh Nguyễn Vĩnh Nguyên (hiện đang là phóng viên bên báo Sài Gòn Tiếp Thị, tớ cũng từng thực tập ở đó) nhất (về thơ, và cả con người nữa ->nếu không nói là yêu! hì hì. Anh Nguyên mà biết chắc chết tớ!). Tớ thích nhất là những bài này của anh í:
    ĐÀ LẠT
    Bỏ quên cơn say lưng chừng dốc
    sớm mai gió cuốn lên trời
    May còn em, một ngày đạm bạc
    chiêu hồn người bằng thoáng sương trôi?
    ?may có em đời ta rách nát
    vẫn còn đồi núi để rong chơi!
    Có bài hát buồn treo trên đồi thông
    nên những đêm hồn mình ngập gió
    Những nẻo đường dài ?" sâu như hơi thở
    mãi giam cầm những giấc mơ phiêu phong?
    ?mãi giam cầm những câu thơ đi hoang?
    Trăm phần trăm dốc cạn một ngày vui
    để một đời trong mắt em hư đốn
    ta - đứa trẻ vô gia cư đần độn
    chờ đêm qua, nghe thương nhớ con người!
    Đà Lạt đong đưa
    Đà Lạt không rơi
    ta biết bám vào đâu ngoài nỗi nhớ?
    đành hẹn em một ngày xanh như cỏ
    lại ngồi về trong phố hát ầu ơ?
    ĐÀ LẠT, NHỮNG ĐOẠN THƠ RỜI
    Trăm năm sau mưa có buồn thế không
    ngàn năm sau em có qua đó không
    cửa sổ kính mù sương
    giọt cà phê ngập ngừng
    nắng sớm bay về đâu,
    ai biết ?
    chợt khập khênh vó ngựa xuôi đèo
    buổi áo em đã rụng vàng hoa cũ
    thành phố giấu bước chân trong ngực
    để phầp phồng trở giấc những khuya mưa
    Một sớm nào anh thức dậy trên tầng năm khách sạn
    chập chờn tìm em và mùi phòng trọ cũ
    Nắng khác. Và mù sương cũng khác.
    như gã điên lạc thời ngồi salon độc ẩm nhớ sương mù?
    Anh đã yêu cho xong thời nông nổi
    em đã yêu cho khánh kiệt dậy thì
    rồi cuộc tình cũng theo mưa đi
    (đâu chỉ mình ta
    thành phố có vạn cuộc như thế !)
    Ngày về
    phố nợ anh mùi ẩm iu chăn gối
    mưa nợ anh rát một mùa môi
    quán xá nợ anh một cơn men đế
    cuộc tình trả anh ngất một cơn đau
    Ngày về
    dấu chân mùa thu mắc cạn nóc phố
    đợi ngày lên trổ tím hoa rêu.
    >>>>
    ĐẾN HẸN HEO MAY
    Bầy chim sẻ quên về căn gác cũ
    Dã Quỳ khép nắng chiều xa
    Chiếc lá rơi ngập ngừng không thành tiếng
    Tiễn mùa qua lặng lẽ trước hiên nhà
    Những hạt cỏ rụng vào lãng quên
    Trăng cũng nhạt theo làn môi mắt cũ
    Câu hẹn thề mấy thưở
    Lặng vào giấc ngủ cỏ cây...
    Khi bàn tay buông tuột khỏi bàn tay
    Hồi còi tàu hút vào đâu - xa ngái
    Và, mùa Thu ở lại
    Lưu ly rủ tím ngoài vườn...
    Nobody wanna see us together but it don''t matter no. Oh yes we going fight, fight for our right to love yeah...
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    àh bàn luận thêm một tí về lí do vì sao độc giả hôm nay lại quay lưng với nàng thơ của những cây bút mới ,bây h là thời đại sống gấp sống vội ,mà những cây bút mới thì nổi lên nhiều quá .Độc giả ko có nhiều thời gian để thẩm định đâu là nhà thơ hay ,
    sở thích của độc giả bây h là đọc sách dạy cách làm giàu ,dạy cách sống ,chứ ko còn rộng mở đối với thi ca
  9. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có kinh nghiệm đăng thơ văn ở các báo rùi thì tư vấn cụ thể cho tớ được ko.Tớ đang ở nước ngoài nên không biết gửi bài về kiểu gì.Nếu có thơ được đăng thì nhuận bút được khoảng bao nhiu một bài nhỉ ^^ . Mà tớ đánh máy bài thơ đó ra gửi về được không,tại vì chữ viết tay xấu quá :D
  10. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Thơ ca hiện nay. Nói nhiều thì không có gì để nói, nhưng vài ý chắc cũng không khó.
    Cảm nhận chủ quan: Thơ ca hiện nay nói chung đều mang tính thị trường.

Chia sẻ trang này