1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì về thơ ca hiện nay?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi janiloveyou, 08/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Đề tài....NGHĨ GÌ VỀ....BỤNG NGƯỜI...HIỆN NAY!?
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    có thế vài dẫn chứng ko vậy pác ,vì tuy ko đọc được nhiều thơ mới hiện nay ,nhưng cũng ngâm ngẩm thơ của mấy cây bút mới trên mấy bài báo ,tuy rằng nó ko gây được cảm xúc mạnh ,nhưng ko thấy nó thị trường ở cái chổ nào hết .Nói rằng thơ ca hiện nay nhạt cảm xúc thì đúng hơn
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Kết quả cuộc thi thơ Bút mới lần 7 (-trích từ báoTuổi Trẻ):
    1 Giải nhất: Rời nhà (Đinh Hiếu Minh, ĐH Hà Nội)
    2 Giải nhì: Tự khúc (Lê Văn Lâm, ĐH Kinh tế TP.HCM), Cà phê hẻm (Nguyễn Vũ Minh, TP.HCM)
    3 Giải ba: Cô bé không đi hài (Võ Thị Ngọc Duyên, ĐH Nha Trang), Sao tôi thấy tôi ngày càng giống họ (Đoàn Văn Mật, ĐH Văn hóa Hà Nội), Còn chút niềm thơ ấu (Huỳnh Anh Thư, Trà Vinh).
    10 Giải khuyến khích:
    - Trên bước đường tôi đi (Hồ Huy Sơn, ĐH Văn hóa Hà Nội), Tìm lại tuổi thơ (Cù Thị Mến, ĐH KHXH&NV TP.HCM), Thưa với quê nhà (Trang Nguyệt Hạ, Đà Nẵng), Nốt buồn (Lê Minh Tú, Long An), Chiều trong câu hát (Vân Nhi, TP.HCM), Chuyện bên hồ (Lương Đình Khoa, Học viện Báo chí & tuyên truyền Hà Nội), Phố (Đoàn Minh Châu, Học viện Quan hệ quốc tế Hà Nội), Đặt tên cho con (Nguyễn Xa, ĐH An Giang), Năm tháng biết đợi chờ (Lê Thị Hồng Thanh, Cần Thơ) và Đỏ, vàng, xanh (Trần Phong Vũ, TP.HCM).
    Sau đây là thơ của những tác giả đoạt giải 1 và 2:
    Rời nhà (Giải 1)
    AT - Ngày rời nhà
    Tôi mang theo ngọn gió đồng ủ trong phòng trọ
    Phố xá lạnh lùng
    Chẳng ấm nồng như bếp lửa mẹ vẫn nhen lên buổi sớm
    Bình minh thức dậy bằng tiếng còi xe
    Giấc mơ có đàn gà con chạy quanh mái bếp
    Lùi sau những tòa nhà
    Lô nhô cao thấp
    Mỗi ngày
    Tôi cất giấc mơ cùng ngọn gió đồng
    Vào chiếc hộp màu xanh
    Đem đặt bên cửa sổ
    Tôi sợ rằng chúng sẽ bay đi
    Lạc giữa phố phường à ơi con gió ru hời
    Mang thân ra phố quê vời vợi xa
    Còn tôi
    Một mình đi giữa phố
    mang khẩu trang và đeo kính đổi màu
    Tới một ngày
    chúng nằm im trong
    chiếc hộp màu đỏ
    đặt bên cửa sổ
    Tôi lang thang ra phố
    Ngọn gió đồng và giấc mơ
    Bật nắp chiếc hộp màu xanh
    Lao về quê
    Khi cánh đồng đang vào mùa gặt.
    ĐINH HIẾU MINH (ĐH Hà Nội)
    Tự khúc (Giải 2)
    AT - Tôi chạy theo dấu chân gió để lại trên cánh đồng mùa thu
    Những ban mai không còn mặt trời
    Hoặc mặt trời đã trốn rét cùng bầy chim sẻ
    Cha tôi vừa buông nhát cày đầu tiên
    Sau lưng cha bình minh đứng khóc
    Dế gáy vang bài ca đưa tiễn
    Nấm mộ nào đêm qua vừa đắp
    Cỏ đã tràn xanh.
    Cánh đồng giờ vắng như hốc mắt người già
    Tôi không rõ cha tìm gì giữa mảnh đất thừa tự của dòng họ
    Có thể cha cầu xin về một vụ mùa bội thu
    Dẫu đám lúa kia chẳng thể mẩy hạt vàng đòng
    Bóng cha trôi trong ngày sương muối
    Triền đê quặn mình đếm tuổi
    Váng gió lặng câm.
    Là giấc mơ tôi hòa vào núi vào sông
    Vào cổng đền làng mấy nghìn năm đứng canh không nghỉ
    Khi ngắm đàn cò thêu lên vòm trời bao dòng suy tưởng
    Những gì đã thuộc về hôm qua, những gì ngày mai mang đến
    Tôi mãi là chàng trai nói giọng phù sa
    Thèm ngửi mùi bùn, mùi khói đốt đồng dẫu năm dẫu tháng
    Hạnh phúc giản dị như bát nước chè xanh giữa trưa hè chang nắng
    Tôi viết tiếp thế hệ mình bắt đầu từ trăn trở cha ông.
    LÊ VĂN LÂM (ĐH Kinh tế TP.HCM)
    Cà phê hẻm (Giải 2)
    Tôi vẫn hay về quán cà phê cũ
    Gió gầy một góc đường
    Cà phê hẻm
    Ngồi đau những nhớ thương?
    Đôi khi bà hỏi tôi sao dạo này không đến
    Cái cô kia vẫn có khi vác ba lô giá vẽ ghé về?
    Tình trong tay một hôm biến mất
    Yêu là những tách cà phê!
    Khi đi hoang đâu đó về thăm ngõ
    Xoay ly nâu thảng thốt thấy mình gầy?
    Bà ạ cô ấy sẽ không về qua nữa
    Cháu cũng không vẽ vời, đã cuối mùa heo may?
    Đi bao nhiêu giấc mơ là đủ hết buổi chiều
    Ngồi bao nhiêu cà phê là thấy lòng lắng lại?
    Em chất đầy con hẻm
    Không nắm nổi lòng tay?
    Bỗng dưng thấy nhớ những con đường của nắng
    Bà hết cà phê ngồi kể những chuyện tình?
    NGUYỄN VŨ MINH (TP.HCM)
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    P/S; Nếu bạn HNhu muốn bàn luận về thơ ca một cách đàng hoàng, nghiêm túc, lịch sự, thì tớ xin sẵn lòng. Nhưng nếu bạn luôn có suy nghĩ tiêu cực như vậy, thì xin làm phiền bạn đừng tham gia vào chủ đề này nữa. Tớ biết ngoại trừ cậu ra, sẽ có nhiều người yêu thơ thật sự và là những người bạn thật sự thích tham gia vào chủ đề này để bàn luận về câu chuyện thơ ca. Tớ quý là quý những tấm lòng ấy đấy. Chào thân ái!
    [/quote]
    To:Jani:Huongnhu tham gia vào topic của bạn vì mấy lý do sau:
    -Cái nick của bạn.
    -Có người nói chuyện.
    -Nói chuyện về thơ.
    Bạn nghĩ sao khi viết những dòng trên?HNhu ko tôn trọng bạn?HNhu ko tôn trọng mình?Hnhu hợm hĩnh?
    Những điều bạn nghĩ không phải là ý của HNhu.Khi ko hiểu được nhau thì không có gì để nói cả.Chào bạn cùng topic của bạn.
  7. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái nhà anh này, thời buổi kinh tế thị trường, vật giá leo thang, cái gì mà không gắn với thị trường là cái đó ngỏm lập tức, mà thơ ca vẫn cứ nhởn nhơ sống đầy ra đó, chẳng phải là mang tính thị trường là gì. Nói hơi bị ảnh hưởng bởi sự tiến hoá một tí có nghĩa là, cái gì không phù hợp với xu thế và hoàn cảnh thì lập tức bị đào thải hì hì...
    Nói đến đây mà vẫn còn chưa hiểu thì đành phải nói tiếp, nói nữa, nói cụ thể nhể:
    1. Ai làm thơ? - Nhà thơ(mà nhà thơ là con người, đã là con người thì ai mà không chịu sự chi phối của các quy luật xã hội, trong đó có quy luật kinh tế thị trường--->Thơ cũng thế)
    2. Làm thơ để làm gì - Cái này nói các cụ đa cụ đề thì là để trải lòng mình, để gom kỷ niệm, để cảm thấy tâm hồn thư thái, thanh thản...Nhưng cơ bản là để sống, mà sống thì phải ăn, do vậy không ít người đã phải bán đi những "Đứa con tinh thần" mang nặng đẻ đau - cái này chắc là giống "Chị Dậu" hì hì..[sub]Đấy là chưa kể tới việc thơ ca nói riêng, nghệ thuật nói chung là máu thịt của nghệ sỹ, đôi khi nghệ sỹ còn phải bán máu để sống đấy [/sub]
    3. Đối tượng thưởng lãm thơ ca, nghệ thuật? - Cái này chắc là hơi trừu tượng nhể. Ca dao, dân ca thì mang tính đại đồng, quần chúng, còn thơ thì sao? Thơ cũng chia ra làm năm bảy loại, có loại vương giả, có loại thứ dân, có loại dành cho kẻ lỡ cỡ chẳng vương giả cũng lọ thứ dân như ta...Mà cái thứ thơ vương giả, thì thường là ít được truyền tụng, bởi đại đa số không phải là vương giả. Do vậy, thứ thơ dành cho thứ dân, đại đồng sẽ được phổ biến. - Lung tung quá chưa gút lại, cơ mà ai sáng tác thơ cũng ít nhiều muốn tác phẩm của mình trở nên phổ biến trong đời sống, ít nhất là trong giới của mình, do vậy càng có nhiều người đọc càng tốt, càng có nhiều ý kiến bình luận càng tốt, càng có nhiều lời khen càng tốt - Chả phải thị trường là gì đây?
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    To:Jani:Huongnhu tham gia vào topic của bạn vì mấy lý do sau:
    -Cái nick của bạn.
    -Có người nói chuyện.
    -Nói chuyện về thơ.
    Bạn nghĩ sao khi viết những dòng trên?HNhu ko tôn trọng bạn?HNhu ko tôn trọng mình?Hnhu hợm hĩnh?
    Những điều bạn nghĩ không phải là ý của HNhu.Khi ko hiểu được nhau thì không có gì để nói cả.Chào bạn cùng topic của bạn.
    [/quote]
    Cám ơn nhiều!
  9. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Untitled là thành viên mới. Vào thấy topic hay hay nên đọc. Đang thấy các bác tranh luận rất thú vị, sao tự dưng lại xoay một cái thành ra cãi nhau rồi. Thực ra có lẽ các bác mỗi người một cách viết, văn phong có chỗ không hợp nhau nên thành ra hiểu lầm cãi nhau thôi. Thật là tiếc.
    Nhân tiện untitled cũng có một chút đóng góp về những ý kiến của huongnhu4, theo thiển ý cá nhân:
    Cái này là do những người theo dòng "chính thống" nói ra thôi. Mà các bác biết đấy, những gì ở dòng "chính" thì dễ ở vị trí dễ nhìn trong lịch sử. Còn thơ Nguyễn Du và Truyện Kiều ngay từ thời của ông đã được nhiều người, nhất là những nhà thơ, nhà văn hàng đầu thời đó, yêu thích và trân trọng rồi.
    Trăn trở là đương nhiên rồi. Con người phải luôn trăn trở để tìm đến cái hay hơn và đẹp hơn. Nhất là ở vào thời kỳ có tính cách mạng như thơ Tiền chiến, thì dĩ nhiên trăn trở càng nhiều. Vì có trăn trở nhiều thì mới thành cách mạng được, mới làm cho thơ mới đến như thế. Nhưng rõ ràng là thơ Tiền chiến, thơ Mới đã được đông đảo công luận chú ý ngay từ thời kỳ của nó.
    Vài dòng tham gia góp vui. Hi vọng các bác lại vui vẻ với nhau. Bông lơn hay nghiêm túc thì đều là xây dựng cả mà.
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Welcome ban Untitled. Nick cua ban cung thu vi day nhi.
    Jani thì chẳng muốn cãi cọ gì đâu, chỉ vì lời lẽ không hợp nhau, mà jani không thích lắm những người mà thơ của họ không ra gì, lại hay viết sai chính tả (khoảng cách space và dấu phẩy, dấu chấm giữa các từ, các câu không đúng) vậy mà chưa gì đã hách dịch hống hách ta đây, nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng.. Bó tay! Những người không biết mình biết ta ấy, jani chẳng bao giờ muốn welcome cả.
    Bạn Untitled có làm thơ không? Có bài nào hay giới thiệu cho bà con cô bác với nào?

Chia sẻ trang này