1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì về tình yêu,tình bạn qua thế giới ảo?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friends_forever64, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lang thang trên ttvn, thấy topic này tớ đột nhiên có hứng post bài! Với những gì tớ đã trải qua thì cả tình bạn lẫn tình yêu ol đều phụ thuộc vào bản chẩt của người mình tiếp xúc thui.
    Cách đây gần 4 năm, tớ tham gia 1 topic bên box Sở thích, đi off và quen đc 2 anh chị, về sau trở thành 2 người khóa trên ở trường đại học, từ đó đến h bọn tớ vẫn chơi thân với nhau, và nhất là tớ nhận đc rất nhiều sự giúp đỡ của 2 người - bậc tiền bối mờ lị . Và cũng ở topic đó tớ gặp 1st love của tớ, nhưng .... là người ko tốt (đối với tớ) và làm tớ tổn thương nhiều ...đúng là chẳng ai toàn gặp may bao giờ.
    Từ đó tớ bẵng đi ít vào ttvn, cũng chỉ lang thang đọc bài chứ ko chăm chỉ post như trước.
    Bỗng nhiên năm ngoái lại trong 1 ngày đẹp zời sao ấy, hứng chí lên tớ nhảy vào box Làm quen rút ngắn kc và đi off cùng nhà Lonely Hanoian, và lại tèn tén ten... bước vào 2nd love. Hiện tại thì bọn tớ đang rất happy, hai bên gia đình đã qua lại thăm hỏi cả rồi, chỉ chờ 1 happy ending nữa thôi.
    Tớ thấy nhiều người có vẻ ko tin vào tình bạn ảo lắm nhỉ, tất nhiên hoàn toàn ảo làm sao tin đc, nhưng bước từ ảo ra thật sẽ hiểu được nhau thôi! Xã hội bg đúng là Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều nhưng vẫn cứ hy vọng chứ :P
  2. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Mạng là gì ?
    Mạng là nơi mà chính sự cô đơn
    Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
    Những thực hư ẩn hiễn giữa tim người
    Hai bên modem là em và tôi
    Cùng những cái tên rất là ngộ nghĩnh
    Tâm sự khi đùa, khi là nghiêm chỉnh
    Chả biết đâu mà đối phó lẫn nhau
    Mạng là nơi khi chẳng biết tìm đâu
    Một chút sẻ chia giữa đời rộng lớn
    Cứ nghĩ đằng sau một cái tên là lạ
    Là một tâm hồn đồng điện cảm thông
    Mạng là nơi giữa có và không
    Nhiều lúc mỏng manh tưởng chừng là môt
    Mạng là nơi mà có khi dại dột
    Ta mãi mê làm một cuộc phiêu lưu
    Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
    Mỗi khi đi xa thấy lòng nhớ lắm
    Thèm một tiếng "hi" dịu dàng đầm ấm
    Thèm một e-mail dù để lưng dòng
    Mạng là nơi lòng muốn hiểu lòng
    Muốn nói lên những điều không thể nói
    Mạng là nơi giữa đời rất vội
    Tìm thấy cho lòng một chút thảnh thơi
    Mang là phim và mạng cũng là dời
    Cũng lắm niềm vui ,cũng nhiều nước mắt
    Cũng những ghét-yêu nữa đùa nữa thật
    Cũng những giận hờn thế nọ thế kia
    Mạng là nơi mà những kẻ thức khuya
    Bất chấp thời gian, bất cần giấc ngủ
    Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
    Ngày sẽ vật vờ như đội mắt modem
    Mạng là gì ư ? là tôi và em
    Cứ mãi tìm nhau được rồi lại mất
    Là cuộc phiêu lưu thử tìm giả thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim
    Mạng là gì ư! Một cuộc trốn tìm
    Sau những accounts im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ có khi mầu nhiệm
    Cứ thử Click vào có lúc tìm ra
    Chuyện cổ tích của những ngày xa
    Một túp lều tranh, trái tim vàng đôi lứa
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
    Hai trái tim vàng kết nối bởi modem.
    Võ Trung Hiếu
    Gửi lại bài thơ này của một người anh , một người chị đã gửi cho mình trên mạng ttvnol.com này
    Đến với những người đang yêu qua mạng
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Coá một thứ tình yêu mà người ta gọi là tình yêu qua mạng. Thứ tình yêu đó tớ chưa nếm chải. Còn tình bạn thì tớ gặp rất nhiều người bạn tốt qua mạng. Thế nên các bạn cứ vô tư mà kết bạn kết bè trên cái thế giới ảo này nhá.​
  4. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    bác ui,bác viết sai chính tả nhá."Chải"------->trải cơ.
    Mừ bác có cái chữ kí hay ghê
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn đã sửa lỗi chính tả cho mình. Mà bạn đã chải qua mối tình lào trên mạng chưa mà khen chữ ký mình đẹp thía ​
  6. kut333

    kut333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ảo như cái thế giới ảo này vậy
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    bác viết sai chính tả,em ứ thèm chả nời nhá.
    MÀ e khen chữ kí của bác chạy chạy hay hay chứ có bảo nó đẹp đâu?
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    ke ke Cái chữ chạy chạy đó hả. Cũng bình thường thoai Topic hay đấy nhưng hình như ít người quan tâm thì phải.
  9. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    Túm lại " Chọn bạn mà chơi " !
    Chỉ cần nc 1 lúc thật giả biêt ngay nhờ Công nghệ
    Trên TTVNOL này em có được khoảng 15 nick Y!M trong list,nhưng chỉ vài người trong đó là đáng tin tưởng ( và em đã tin tưởng ) .Số còn lại thì ... chẹp chẹp chát cho vui .
    Bây h tìm hiểu thông tin về 1 ng qua mạng cũng ko khó lắm nếu họ có tham gia các diễn đàn seach google ok ngay VD TTVN chẳng hạn .................................................................
    Em nhất chí với ý liến 1 anh post bài cuối trang 1 (em đọc mỗi mấy trang đầu )
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    mạng hả? bình thường.
    Tui có người bạn gái học đại học năm thứ nhất, quen anh chàng quảng ninh qua mạng. Cách nhau hơn trăm km, yêu 5 năm và giờ là cuối năm nay nàng theo chàng về dinh. QUa mạng cũng được, nhất là với nhiều người thời gian ra đường còn ko có, nhưng phải tìm hiểu kỹ...

Chia sẻ trang này