1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì về tình yêu,tình bạn qua thế giới ảo?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friends_forever64, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    chài
    lâu lắm mới thấy có người pót comment cho topic của mình
    up uo
  2. 123zo00o

    123zo00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nữa,nhiều lúc cũng muốn yêu trên net,thích được tận hưởng cái cảm giác hồ hởi đón chờ được gặp mặt một ng mà nói chuyện nhiều mà mặt mũi lại kô biết,ui trùi đầy bất ngờ,,
  3. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Vì ảo mà nên rất khó lâu dài
    Dù gì đi nữa thì vẫn thấy chả đi tới đâu đc
  4. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    cũng có cái hay vì trong thế giới ảo kô có cái gì ràng buộc cả
  5. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ảo iếc jì sợ lém,trc hay chat với 1 đứa nó chụp ảnh nhìn cũng đc,lúc gặp rồi mình ngồi nc mà vã hết cả mồ hôi...sốc
  6. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    bác này bị e ý nừa tình rùi,thế thì sợ là phải.
    đã gọi là ảo thì đừng thành thật,thật kiểu gì cũng tan
  7. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    lần sau phải xem kĩ hàng trước,bị lừa cũng đáng ,may mà mới chỉ nc có 2 ngày,lâu thì ko bít ntn nữa hehe...( mấy hôm sau vẫn bị khủng bố tin nhắn
  8. levandl

    levandl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    MẠng là ảo nhưng yêu thương là thật
    Bác thử kể lại câu chuyện đầu đuôi xem như thế nào?hic bác post vài câu đầu cảm xúc rồi post câu cuối kết luận chẳng có đầu đuôi gì cả.Nhìn ảnh chụp thì cũng đc rồi đến ngày nói chuyện gặp người ta làm bạn vã mồ hôi....>Sao thế hả bạn...vì người ta xấu quá hả.Phải chăng vì khi nói chuyện người ta gửi cho bạn cái ảnh nhìn cũng đc làm bạn có hứng nói chuyện...có ấn tượng....rồi khi bạn nói huyệ thực....vã mồ hôi...hơ hơ
    Mạng sẽ là thật với những người cho nó là thật và luôn ảo với những trò chơi trò đùa >theo tôi nghĩ như vậy
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    MẠng là ảo nhưng yêu thương là thật
    Bác thử kể lại câu chuyện đầu đuôi xem như thế nào?hic bác post vài câu đầu cảm xúc rồi post câu cuối kết luận chẳng có đầu đuôi gì cả.Nhìn ảnh chụp thì cũng đc rồi đến ngày nói chuyện gặp người ta làm bạn vã mồ hôi....>Sao thế hả bạn...vì người ta xấu quá hả.Phải chăng vì khi nói chuyện người ta gửi cho bạn cái ảnh nhìn cũng đc làm bạn có hứng nói chuyện...có ấn tượng....rồi khi bạn nói huyệ thực....vã mồ hôi...hơ hơ
    Mạng sẽ là thật với những người cho nó là thật và luôn ảo với những trò chơi trò đùa >theo tôi nghĩ như vậy
    [/quote]
    đã là ảo thì sẽ luôn là ảo,để biến từ ảo thành thật khó lắm.được mấy người tôn trọng,có trách nhiệm với cái gọi là ảo??
  10. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    MẠng là ảo nhưng yêu thương là thật
    Bác thử kể lại câu chuyện đầu đuôi xem như thế nào?hic bác post vài câu đầu cảm xúc rồi post câu cuối kết luận chẳng có đầu đuôi gì cả.Nhìn ảnh chụp thì cũng đc rồi đến ngày nói chuyện gặp người ta làm bạn vã mồ hôi....>Sao thế hả bạn...vì người ta xấu quá hả.Phải chăng vì khi nói chuyện người ta gửi cho bạn cái ảnh nhìn cũng đc làm bạn có hứng nói chuyện...có ấn tượng....rồi khi bạn nói huyệ thực....vã mồ hôi...hơ hơ
    Mạng sẽ là thật với những người cho nó là thật và luôn ảo với những trò chơi trò đùa >theo tôi nghĩ như vậy
    [/quote]
    đã là ảo thì sẽ luôn là ảo,để biến từ ảo thành thật khó lắm.được mấy người tôn trọng,có trách nhiệm với cái gọi là ảo??

Chia sẻ trang này