1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì về tình yêu,tình bạn qua thế giới ảo?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friends_forever64, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabu15

    mabu15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ôi, quý bác quá, bác thật là chí lỹ.
    Hôm nay là một ngày thật đặc bịt, em đang chờ từng giờ từng phút trôi qua để đợi zai nhà em về.
    2 đứa quen nhau 1 năm trên 1 forum nhỏ, zai thì đi du học ở Hờn, còn em thì học tiếng Hờn, em post bài, zai bảo zai ấn tượng thế là vô làm quen. 2 đứa chát với nhau cả năm rồi, "quý" nhau tự lúc nào mà ko biết, chiện gì cũng chia sẻ với nhau, cũng giận hờn 5,7 lượt (toàn em giận lão). Mà giận rồi thì cũng làm nhiều trò tốn calo lắm, nào là tắt điện thoại close blog, cắt YM, tịt skype...rồi vân vân và vê vê...hại thần kinh còn hơn cả thật, vì thật thì có giận dỗi là phi đến ngay, còn ảo thì chịu chết, ức chế kinh khủng.
    Zai hơn em 7tủi, học xong thạc sỹ rồi giờ học típ tiến sỹ còn em thì sắp ra trường, 5tiếng nữa chúng e sẽ gặp nhau lần đầu tiên(viết mà tim đập thình thịch, hồi hộp nhắm ý).
    E chả có gì để sốc, vì zai nhà em xấu phải biết, mà thỉnh thoảng chat lại còn tự sâu webc bẩu là để êm nhìn cho quen, có gặp cũng đỡ sốc, nên em quen rồi. Còn mí tiếng nữa thôi...
    Mí lị, e và zai dù tình cảm thì thế rồi, nhưng chưa có gì chính thức khẳng định, bởi vì mỗi lần lão định nói gì ẩn ý phát là em xù lông nhím ngay, bởi vì, dù sao tình cảm thật sự cũng cần có cơ sở thực tế, hem có gì phải vội. Zai vừa tắt đt rồi, lên mb bay về với tình yêu rồi^^. Hồi hộp....hồi hộp...Tết này bỏ cả ông Công ông Táo...
    Mà ngoài zai ra em còn rứt nhiều người bạn ảo, tốt bụng, nhiều kinh nghịm và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ. Thế mới bẩu, ảo thì sao chứ, ảo cũng từ con người thật mà ra thôi ah, dù bit đời này TS thì ít mờ Lý Thông thì nhìu dưng mà khi ta chân thành, tôn trọng chính bản thân và tôn trọng những ng khác thì ko có cơ gì mà lại ko có tình bạn, tình yêu...Đừng bi quan các bác nhớ!
    Làm gì để giết thời gian 5,6 tiếng đợi zai đây
  2. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    quy luật chọn lọc tự nhiên là gì nhỉ, cái gì phù hợp thì tồn tại, cái gì ko phù hợp bị loại trừ. Mạng là 1 thế giới ảo, nhưng do con người thật tạo ra, chúng ta nói chuyện với nhau thông qua thế giới ảo, chứ ko phải là các cái máy tính nói chuyện với nhau. Nếu có ai đó ko chân thật, tạo 1 vỏ bọc cho mình khi trờ chuyện với người khác trên mạng, thì các kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, sống trong giả dối mãi được sao? Cứ chân thành đi, mình ko chân thành thì đừng mong người khác chân thành với mình, và cũng được cười nhạo người khác khi họ chân thành. Tôi đã từng yêu 1 người cách tôi 1700km, người bắc kẻ nam, dù ko đi được đến đích, nhưng 2 chúng tôi vẫn luôn liên lạc, lo lắng cho nhau. Và cũng chỉ mới hôm qua thôi, tôi tìm được 1 nửa của mình, cũng từ làm quen qua mạng, rồi gặp nhau chuyện trò, tâm sự, thế rồi, sự đồng điệu, chia sẻ, thấu hiểu nhau đã đưa 2 con tim đập chung 1 nhịp, đó là những gì thế giới ảo mang lại cho chúng ta đấy
  3. pinkablue

    pinkablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mabu thật hạnh phúc, tớ ghen tị với Mabu đấy, chắc bây giờ Mabu gặp anh í của Mabu rồi, còn tớ thì phải đợi tận 7 tháng nữa cơ .Chúc Mabu luôn vui vẻ!
  4. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    Tình bạn thì rất vui,tình yêu thì..chẹp chẹp
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thì tớ tin, còn tình yêu thì tớ chả tin.
  6. quynhbaby_dkny

    quynhbaby_dkny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tin có 1 tình yêu chân thành trên mạng , từ hồi biết internet tới giờ toàn chơi với bạn ảo , ny ảo. Do bản thân cả , cái mạng nó chỉ là vấn đề , ảo có khi lại còn hưn thật :))
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì tớ chỉ có thói quen gặp thật đông người và tớ chỉ gặp để biết mặt nhau là chính , gặp 1 lần không gặp lần thứ 2
    Vì công việc nên tớ sống trên mạng nhiều , nhưng con người tớ sống thực tế một cách phũ phàng .
    Bên cạnh đó tớ chẳng xác định một mối quan hệ nào qua mạng cả thế nên với tình bạn và cả tình yêu câu nói không có là điều chắc chắn
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Gặp 1 lần, bit mặt là chính, không có lần thứ 2, tình ******** yêu với em vô nghĩa vậy sao
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Đó là quan điểm sống của bạn ấy. Mỗi người một nguyên tắc sống chẳng ai có thể phán xét ai đúng ai sai.
  10. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thấy nhiều tình yêu dẹp xuất phát từ tinh bạn qua thế giới ảo thế nên minh nghĩ đó là một điều tốt

Chia sẻ trang này