1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì về tình yêu,tình bạn qua thế giới ảo?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friends_forever64, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabu15

    mabu15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn pink hen. Lâu rồi không ghé vô đây, nếu bạn thi thoảng vẫn vô thì để tớ thông báo cho bạn 1 tin nhé. Tớ và zai đã gặp nhau rồi mọi chuyện đều tốt đẹp, hjhj, 2 gia đình cũng đã biết nhau, hai đứa còn hứa hẹn nhìu chuyện tương lai nữa. Khoe khoang vậy để những ai đang yêu "bằng niềm tin" có thêm "niềm tin" để yêu.
    Tuy nhiên, cá nhân tớ thì tớ thấy không nên nhận lời yêu trên mạng. Từ "Yêu" thực sự là một sự rằng buộc, mà tình cảm trên mạng để đưa nó đi từ ảo đến thật còn cần phải trải qua nhiều thử thách với chính cảm xúc của hai người. Để tìm một tình yêu đích thực không cần phải vội vàng đúng không.
    Chúc pink cùng nhà cả vui vẻ!
  2. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Ước j mình đc như bạn í
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là ảo, tớ ko tin vào tình yêu ảo đến 99%, nhưng vẫn hy vọng vào 1% còn lại he he
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cách đây 1 tháng, ko quan tâm lắm tới chuyện này, nhưng đời người ai mà biết trước được cái khỉ j sẽ xẩy ra nào, mạng cũng thất, ngoài đời cũng thế, ai cũng giống nhau, cái chính là mình cố gắng hạn chế dê ko bị tổn thương, ai cũng ik kỉ, tốt lành, đểu cáng, chân thành như nhau, cái chính là mình cố gắng ko bị cuốn theo những caá xâấu, thế thôi. nhở, tình bạn ? tình yêu? cái j cũng xảy ra, lựa bạn mà chơi, cảm thấy ko an toàn thì stop :)
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    suốt ngày fải bám lấy cái máy tính nên số lượng bạn ảo của mình cũng tương đương với bạn thật, họ đều rất tốt, theo mình, số lượng bạn ảo mà mình đã biến thành bạn thật ngoài đời cũng đến hơn 2/3 và đúng là họ tốt thật, chứ không fải là ảo tưởng.
    Mình và zai mình cũng quen nhau qua mạng, nhưng dĩ nhiên là trên cơ sở bạn của bạn, hợ hợ, lúc đầu ghét nhau lắm lắm (zai mình bảo thế, chứ mình chả thấy gì, bình thươg, vì mình quen zai chỉ vì muốn nhờ làm hộ cái project, lợi dụng quan hệ tý) nhưng gặp nhau mới biết, có nhiều điểm chung mà trên mạng không biết hết được, thế mới khổ chứ lỵ, hị hị.
    => kết luận, ảo không fải là thật, nhưng xấu hay tốt thì là do mình.
  6. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thật thật giả giả, giả thật lẫn lộn tùng phèo, Offline ngoài đời còn bị lừa huống chi online, nói vậy không phải online toàn giả.
    Cứ nghĩ từ bạn mà ra, đã khi nào bạn cảm thấy nói chuyện online với một người bạn mà bạn nói thật lòng mình? Chắc không dưới một lần phải không>? Vậy cái này không thật thì là giả ah??
  7. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ là ảo mà thôi
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mạng hay ngoài đời cũng giống như nhau.
    Nếu trên mạng, bạn gặp người bạn thấy đồng cảm, đồng cảnh thì có thể sẻ trở thành boài bạn tốt của nhau ngoài đời thực sự.
    Bạn quen qua mạng, cũng là con người thật. Thật như mình chứ có phải do internet nặn ra đâu... cứ nghĩ mình thế nào, thì họ cũng thế.
    Mình cũng quen anh ấy qua forum. nhưng tất nhiên nc thì thấy quý mến nhau... rồi đến lúc gặp. tiếp xúc thì mới yêu chứ... còn yêu khi chưa gặp nhau thì...mình chưa bao giờ...
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ảo còn tốt hơn thật, ảo nhưng họ sống với tâm thật còn những người sống thật là lại tâm giả dối. Số bạn ảo của mình còn nhiều hơn cả bạn thật. Để kiếm được 1 người bạn thật ở ngòai hiểu mình khó lắm nhưng trên diễn đàn sẽ có nhiều ngừoi giống mình
    Mình tin vào những điều đó
    P/s: giống như c em mình nhở
  10. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thật thật giả giả chả bít thế nào

Chia sẻ trang này