1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHĨ GÌ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longlanhlunglinhlieuru, 05/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ
    Tôi chẳng biết nghĩ gì.
    Cô ấy 72 giờ không chợp mắt, sau khi anh tới, cô ấy cảm thấy bớt cô đơn.
    Còn tôi....
    Nhưng ...
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 13/11/2006
  2. congvienxanh

    congvienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    làm cái nick khác đong lại hắn .... he he
    đùa đó thôi ức chế làm gì , chỉ mệt người ko làm được việc gì cả bạn ơi
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Có nên thế không nhỉ
    Hiện tại tôi đang có một cảm giác rất điên loạn. Muốn gào thét, cấu xé cái gì đó. Tôi muốn tôi thoát ra được chính cái tôi của mình. Tôi muốn mình không vì một chữ TÌNH.
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã có một sự thay đổi.
    Tôi không còn chịu đựng hơn được nữa.
    Cứ ngồi chờ đợi, chờ đợi một lời nói, một hành động chứng tỏ điều gì đó cho cái tình cảnh của mình bây giờ.
    Không bạn bè ủng hộ, không người thân, không có gì cả, chỉ sống với niềm tin, nhưng rồi bây giờ niềm tin đó đã bị dập tắt.
    Tôi bơ vơ với chính sự tin tưởng của mình vào ai đó.
    Tôi sẽ làm gì để quên và tiếp tục sống sao cho niềm tin trong tôi không vỡ vụn
  5. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì đây, biết phải nghĩ gì khi mà trong lòng rối bời với bao nhiêu hoài bão, niềm tin và sự chân thành.
    Hóa ra tôi tự lừa dối tình cảm của mình trong suốt những ngày tháng quá. Hóa ra, mọi lý do đưa ra đều chỉ nói lên một điều --> tôi mù quáng. Vậy mà sao tôi vẫn không nhận ra. Chỉ tới khi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, tôi mới nhìn ra một con người, một cái tôi và một niềm tin vỡ vụn.
    Biết bao giờ tôi sẽ lại trở về cái con bé của cách đây 5 năm trước. Đến bao giờ tôi lại có thể có một hình dung về đàn ông một cách tốt đẹp hơn.
    Biết đến bao giờ sẽ quên thật sự một cái gì đó gọi là máu thịt và thân thương.
    Giằng xé, dằn vặt, yếu đuối và mệt mỏi. Có lẽ bây giờ nên nghĩ tới những điều đó và giải quyết từng vấn đề 1.
    Sẽ vượt qua, bởi vì không còn gì để cố gắng cho những cái đã mất.
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm gì nữa đây. Đêm khuya thanh vắng quá, những đêm dài với cáikhoảng không vô định này. Đúng là sự thật bao giờ cũng đau lòng.
    Trong tim người h đang là hình bóng của ai? Và tôi là cái gì trong trái tim đó. Hóa ra, người "quay quắt" đi theo bóng hình một người con gái, và ng con gái đó ko phải là tôi, người nhỉ. Tôi ngộ nhận quá hay là tôi quá ngốc nghếch để không biết người không yêu tôi.
  7. hate4loving

    hate4loving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi vẫn phải tin vào những điều mình biết là không đáng tin! Và rồi, thế này đây! Ai bảo làm gì cũng hết sức !
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ, tại sao làm gì cũng hết sức. Để rồi mọi thứ khi đổ vỡ thì hậu quả thật tệ hại.
    Bao giờ sẽ thanh thản?????????
    Chắc lâu mà biết đâu lại nhanh nhỉ
  9. bienlangchoem

    bienlangchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ vẩn vơ, không định hình rõ là cái gì.
    Thời gian này sao lại có suy nghĩ nhàm chán đến thế, cũng không hiểu nốt.
    Chỉ hy vọng ngày mai sẽ sáng hơn, rõ ràng hơn và thú vị hơn.
  10. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không tin nhỉ ? Tại sao bạn không nghĩ trong tâm hồn người con trai đó luôn nghĩ về bạn ? Đừng hối hận vì mình đã yêu và đã tin vào một người nào đó . Tôi vẫn luôn tin người tôi yêu dù rằng tôi biết người đó không còn là của tôi nữa rồi !Tôi rất thích bài hát " Kiếp Đam Mê " .

Chia sẻ trang này