1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ hè biển Mỹ Khê Đà Nẵng - tận hưởng Kỳ Quan Biển cùng BM Family + Vịt

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 10/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thucthien

    thucthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá, làm bọn mình chỉ muốn đi ngay,
    BMF cho mình hỏi với:
    Từ Mỹ Khê đi Ngũ hành, Mỹ Sơn thì đi thế nào thuê xe ở đâu? có cần mua tua không?
    Còn đi Cù lao chàm, Bà nà ...thì đang ký ở đâu? Vé tàu cao tốc thế nào?
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn,
    Đang định tiếp tục khoe thêm chút ít về Đà Nẵng, nhưng mấy hôm nay bận quá.
    Từ bãi biển Mỹ Khê đi Ngũ Hành Sơn rất gần, chừng 6-8km, có thể đi xe đạp, hoặc thuê xe máy đi được. Sang hơn, trời nắng và có cháu nhỏ thì đi taxi. Đường ven biển rất rộng và đẹp, dễ đi, qua một dãy các khu resorts cao cấp đang xây là đến. Đi Ngũ Hành Sơn không cần mua tour, cứ thong thả mà leo núi khám phá thôi.
    Thuận đường thì đi tiếp đến Phố cổ Hội An, cách Ngũ Hành Sơn chừng 25km. Thường thì mọi người đi Hội An và Ngũ Hành Sơn cùng lúc cho tiện.
    Từ Hội An đi Cù lao Chàm là thuận tiện nhất (kể cả xuất phát từ Đà Nẵng đi cũng lại phải qua Hội An). Nếu đi lẻ ít người tốt nhất là bạn đi ghép tour, đặc biệt muốn ở qua đêm. Hoặc mua vé thường như dân vẫn đi. Bạn xem ở box này có rất nhiều người đã đi Cù lao Chàm theo cách này, đúng theo cách dân phượt.
    Đi Thánh địa Mỹ Sơn thì khá xa, chừng 60-70km gì đó (mình không nhớ chính xác lắm) về phía Nam. Đi xe máy cũng được, nhưng tốt nhất là buổi sáng sớm cho đỡ nóng.
    Đi Bà Nà cũng khá đơn giản. Bà Nà cách trung tâm Đà Nẵng chừng 30-32km. Ở các khách sạn thường có bán vé xe cả 2 lượt đi và về 50.000 VND/người, đón đưa đầu giờ sáng hoặc chiều. Nếu đi đông người và không muốn chờ đợi có thể thuê taxi cho tiện. Giá cáp treo khứ hồi là 120.000 VNĐ người lớn, 80.000 VNĐ trẻ em.
    Chúc bạn đi nghỉ hè vui vẻ
  3. kieukieu3009

    kieukieu3009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đọc thông tin của BM Family thật hữu ích,nhà em cũng đang định đi ĐN đây ạ!tranh thủ OX vào ĐN công tác2 ngày nên em đi theo,bọn em định đi 4 ngày,vào bằng máy bay,ra bằng tàu hoặc oto để ngắm cảnh cho đã ạ!Đang băn khoăn ko bit nên đi thế nào cho hợp lí để có thể thăm quan ít nhất là ĐN-HA-CLC ạ!bác rảnh thì giúp em với cái lịch trình với nha!2VC em chắc đến ĐN vào buổi sáng ngày 1,chồng em đi làm đến chiều ngày 2 là xong,vậy là bọn em định ở đấy tối ngày 2,ngày 3,chiều ngày 4 bắt xe về HN.Bác thông thái làm ơn giúp em gái với ạ!em cám ơn bác nhiều ạ!
  4. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Mỹ KHê tớ đi roài hehe các men từ ngoài Bắc vào nên tranh thủ đi 1lượt sau nè Huế-Bạch Mã- Lăng Cô - Đà Nẵng - Bà Nà - Mỹ KHê - Hội An - Mỹ Sơn - Ngũ Hành Sơn - Cù Lao Chàm - Lý Sơn ... những điểm đến siêu chuẩn
    khoảng 10ngày là okie ngay dải miền TTrung hehe tham vọng của tớ đấy
  5. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Quá lâu rồi nay mới lại thấy bài của BM Family.
    Cám ơn cả nhà BM, chúc mừng đã có thêm thành viên Vịt.
    Mong được đọc những thông tin chia sẻ ở những chuyến đi tới cặn kẽ, đầy đủ và đậm phong cách như thế này.
  6. hanoi06

    hanoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng định nói nhưng xem lại thấy tức vì nhà BMFamili này qủang cáo cho cái KS Seewonder này quá đáng, xem xong mình cũng bị quả ...lừa. Nhà mình hớn hở đăng ký rồi bay vào. Đầu tiên chưng hửng vì xa biển quá chứ đâu có gần như BMF quảng cáo. Trời nắng mà cứ lê lết...mệt quá.
    Thứ hai là đầu bếp nấu nướng bình thường nhưng tính giá đắt lè lưỡi chứ có giá như tấm ảnh post lên đâu. Thứ ba là xung quanh buồn ơi là buồn, tối đến chỉ có ở trong nhà. Rồi cả 4 ngày tôi nghỉ ở đó chẳng có ai quét dọn phòng, WC tắc cống gọi mấy lần chẳng ai giúp đành phải tự tai thông cống. Tóm lại KS thì mới, phòng ốc được nhưng hơi khuất nẻo, không đông vui như khu Tourane..
    Bạn BMF chỉ nên giới thiệu mức độ thôi chứ trang web nào cũng chưng bài lên thì mang tính thương mại quá
  7. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ở cạnh Seawonder có 1 khách sạn khá tốt là Jimmy. Mình hay ở khách sạn đó, phòng ốc tốt giá hợp lý. Ngay cạnh là quán Hùng mập là 1 quán đồ biển bình dân khá nổi tiếng của Đà Nẵng, giá hơi cao hơn so với các hàng khác, nhưng đồ ăn chế biến được. Muốn rẻ hơn thì có cấc quán ven biển khác ở Mỹ Khê, Thanh Bình.
    Nếu thuê xe máy thì các bạn Alô số này: 0914246660, hỏi chị Ty. Chị gái này khá nhiệt tình, giá cho thuê xe là: 60k/ngày (đủ 24tiếng nhé). Mình hay xuống sân bay alô cho chị gái là chị mang xe ra sân bay, cực đúng hẹn. Đưa CMT xong là lấy xe vút, bao giờ về lại hẹn chị gái ra đúng sân bay để lấy xe, lấy tiền... ko mất 1 đồng xe ôm nào luôn! Bác nào mà muốn như thế, cứ alô rồi bảo là bạn của Long ngoài Hà Nội là chị ý sẽ rất nhiệt tình. À, sau khi trả xe mình thường đưa thêm 20k hoặc 30k/xe gọi là công chị chạy đi chạy lại! Chẳng đáng là bao nhưng sau này cũng thành quý...
    Đà nẵng thật sự là một thành phố rất tuyệt vời của Việt Nam, nhất định sau này nếu có điều kiện để sắm 1 second house em sẽ chọn mua ở Đà nẵng!
    Được houhouhou sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 05/08/2009
  8. QuangTeo09

    QuangTeo09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước cả nhà tớ ở sea wonder hotel 5 ngày thấy rất ổn. phòng ốc còn mới, sạch sẽ, tuy tiện nghi không quá sang trọng nhưng chấp nhận được . Gặp được mấy cô buồng phòng người địa phương, nói chuyện tíu ta tíu tít một hồi (thực ra mình nghe không hiểu gì hết =]]), nhưng họ thân thiện và chịu khó. Còn gọi về dịch vụ giải trí, đúng là ở khu vực này không có gì ngoài ăn nhậu hải sản, nhưng nhà tớ đi chơi cả ngày nên về nhà là lừ đừ chỉ muốn đánh một giấc, thế nên cứ yên tĩnh, thoáng đãng như vậy lại cảm thấy hay hay.
    Lữ Bố nhà tớ khen nhất cái món nước chè xanh của khách sạn này, hãm rất vừa, rất khéo, luôn có sẵn dưới khu lễ tân nên tối nào ông cũng kiễm cớxuống lễ tân làm mấy cốc rồi ngồi nói chuyện với mấy ông lão hàng xóm bên cạnh. người dân ở đây rất thân thiện và mến khách. Hai vợ chồng tớ thì thích đi bộ dọc công viên biển hơn, hôm trước xin được mấy ông ngư dân con cá, đem về nhờ ông bếp chế biến, ăn cũng vui miệng ra phết =]
    Lũ trẻ nhà tớ mê nhất là đi cù lao chàm lặn biển ngắm san hô, tụi nhóc xuống biển là như cả gặp nước ấy =]]. Được cái giao thông đi lại ở Đà Nẵng tiện lợi nên đi chơi rất tiện. Có dịp sẽ kể kỹ hơn. tuyệt vời lắm.

    Năm sau mà đi nghỉ chắc là tớ lại vào sea wonder. Dân dã, sạch sẽ mà thoải mái.
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào bác hanoi06,
    Thành thật xin lỗi bác nếu thực sự chuyến đi nghỉ của bác không được như mong muốn của bác. Có lẽ một phần là bác chọn đi nghỉ đúng vào giữa vụ hè, các khách sạn ở gần biển quá đông khách, mọi thứ không được chi tiết, chu đáo để phục vụ bác.
    Xin được chuyển những góp ý của bác đến những người có trách nhiệm của khách sạn để họ cải tiến công việc, sớm khắc phục những điều làm bác bực mình.
    Hy vọng những lần sau bác và những người khác nếu có dịp ghé qua sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
    Mong nhà bác luôn thoải mái và vui vẻ.
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Để tránh hiểu lầm, luôn tiện có bác hanoi06 nhắc nhở, BMF xin phép được đính chính mấy điểm sau:
    (1) Sea Wonder hotel KHÔNG Ở SÁT MẶT BIỂN MỸ KHÊ.
    Từ đây nếu ra biển phải đi bộ chừng 200m và qua đường mới tới được bãi tắm đã được thành phố quy hoạch thành bãi tắm phục vụ du lịch. Từ Sea Wonder và Jimmy ra bãi tắm này phải đi như nhau. Từ Golden Sea đi ra thì hơi xa một chút, nhưng mình thấy mọi người từ Golden Sea vẫn kéo nhau đi tắm thoải mái đấy.
    Có một điều phải khẳng định và đảm bảo chắc chắn 100% là: Bãi biển Mỹ Khê đẹp cực kỳ, đúng là kỳ quan biển. Chưa thấy bất kỳ ai đã đến tắm biển ở đây mà than phiền hay chê một lời nào.
    Riêng điều này cũng đáng để bỏ thời gian và tiền của để đến hưởng thụ rồi
    (2) Sea Wonder hotel không ở mặt đường lớn Phạm Văn Đồng, mà nằm trong khu dân cư. Lưu trú ở khách sạn này không ồn ào, sôi động, luôn nhộn nhịp đông đúc và chen chúc như các khu du lịch điểm khác. Không có karaoke, không có massage, không có bể bơi. Không có các thú vui cao cấp theo chuẩn ăn chơi của dân Hà Nội đâu. Mọi người nếu tìm những thứ đó ở đây thì đừng đến mà thất vọng. Đây là chốn quê mà. Nơi đây thường chỉ hợp với những ai thích biển, thích nghỉ ngơi yên tĩnh, thích mộc mạc và thoải mái dân dã.
    Đây là ý thích và lựa chọn của mỗi người thôi.

    (3) Ngoài Sea Wonder, các bạn có thể lựa chọn các khách sạn khác ở trên dải biển này như Tourance, Golden Sea, Jimmy, Mỹ Khê 1, 2, 3. Riêng Tourance, Mỹ Khê 1-2-3 có bãi tắm T20 nằm gần biển hơn, tuy cũng phải đi bộ qua đường. Những khách sạn này đã được liệt kê ở phần trước để mọi người có lựa chọn theo ý thích của mình.
    Xin có mấy lời bổ sung như vậy.
    Cũng phải nói thêm khi đi nghỉ hè ở biển Mỹ Khê. Nếu bạn hy vọng gặp mọi thứ đầy đủ như thành phố du lịch biển Nha Trang thì bạn sẽ thất vọng đấy, vì Đà Nẵng còn hoang sơ lắm.
    Đây là một phần của dải đất miền Trung hoang sơ của NẮNG và GIÓ. Nếu bạn yêu mến mảnh đất này, bạn hãy ra với thiên nhiên, hay ít nhất cũng mở rộng cửa sổ ra đón gió biển thổi vào phòng ngủ thay vì đóng kín phòng chạy điều hòa để ngủ suốt ngày. Muốn tránh nắng nóng khi đi tắm biển bạn hãy dậy sớm một chút ra biển đón bình minh như mọi người dân địa phương (nếu ngủ dậy muộn rồi đi tắm biển lúc 8-9 giờ sáng hay buổi trưa thì khi về sẽ khó chịu lắm). Muốn hiểu mảnh đất, bạn hãy mở tâm hồn mình ra, trò chuyện với mọi người, lang thang một chút, rộng lòng một chút. Bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản, dễ chịu và sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
    Nhà BMF cảm nhận mảnh đất này và muốn chia sẻ với mọi người theo cách của mình.


Chia sẻ trang này