1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ hè biển Mỹ Khê Đà Nẵng - tận hưởng Kỳ Quan Biển cùng BM Family + Vịt

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 10/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Lặn biển ngắm san hô Hòn Sụp (Sơn Trà)
    Đối với dạng nghiện biển như nhà BMF, nếu ở Đà Nẵng mà không đi lặn biển ngắm san hô thì quả là mất đi một thú vui hiếm có.
    Chỉ là lặn biển, bơi lội để ngắm san hô ngay dưới chân mình như một thế giới muôn màu và nghỉ ngơi để một con sao biển xanh biếc bám trên đầu.
    Đơn giản thế thôi.
    [​IMG]
    Thuận tiện nhất, ít tốn thời gian nhất, rẻ tiền nhất và ấn tượng nhất là lặn biển ngắm san hô ngay từ bãi biển Mỹ Khê trước cửa khách sạn Sea Wonder.
    Ngoài biển có thể thấy bãi tắm Mỹ Khê với tháp chứa nước, đồng thời là đài quan sát. Phía sau là các khách sạn Sea Wonder, Jimmy (phải đi bộ qua đường chứ không sát mặt biển và bãi tắm đâu nhé). Trên nền trời là dãy núi Bà Nà, có thể nhìn thấy rõ đỉnh khi đẹp trời.
    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đây là một chuyến đi chơi rất thuận tiện, ít thời gian nhất, rẻ tiền nhất cho những ai yêu biển.
    Thuận tiện vì công viên biển trung tâm ở ngay gần khách sạn, có thể đi bộ ra. Ngay cửa công viên là quầy bán vé của tour này.
    [​IMG]
    Rẻ tiền nhất vì giá vé là 150K/người cho một buổi đi lặn biển và dạo quanh bán đảo Sơn Trà, bao gồm ca-nô đưa đón, thuyền, lệ phí tham quan, bảo hiểm, hướng dẫn viên, nước uống, quan trọng nhất là cứu hộ.
    Ít tốn thời gian nhất vì chỉ cần dăm bảy phút là bạn đang từ phòng ngủ có thể lênh đênh trên biển rồi.
    Mùa du lịch biển 2009 này, Đà Nẵng đang trăn trở thử nghiệm các mô hình để thu hút khách du lịch như tour lặn biển ngắm san hô, câu cá với ngư dân, vòng quanh khám phá bán đảo Sơn Trà.
    Thế nhưng có vẻ khách vẫn chưa nhiều, một phần là họ chưa được biết. Nhà BMF cứ giới thiệu góp thêm, mong cho đông vui dân nghiện biển đi chơi hơn.
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Điểm xuất phát của chuyến đi là chiếc cầu tàu mới dựng bằng tre này. Được sử dụng nhiều nhất là biến thành cầu nhảy cho lũ trẻ tập bơi
    [​IMG]
    Khi đã đủ người, một chiếc ca-nô ghé vào cầu tàu đón bạn ra với biển
    [​IMG]
    Chuyển sang một tầu gỗ lớn hơn để thuận tiện cho chuyến đi khám phá
    [​IMG]
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thế là chỉ sau ít phút, bạn đã lênh đênh trên tàu để khám phá bán đảo Sơn Trà trên biển
    Anh Nguyễn Đình Vũ, trưởng phòng du lịch trực tiếp nói chuyện với khách vì tour này chưa có hướng dẫn viên chuyên. Anh kể về hành trình chuyến đi, cũng như những khó khăn ban đầu khi khai thác tour mới kiểu này, những thiếu thốn mà họ chưa phục vụ khách được. Thú thực là mình rất có cảm tình với anh Vũ và những người phục vụ trên tàu cách họ quan tâm để khách vừa lòng. Có lẽ vì mục đích khám phá chứ không phải nghỉ ngơi hưởng thụ, nên đa số khách đều cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ trong chuyến đi.
    [​IMG]
    Bán đảo Sơn Trà cuốn hút dân nghiền ảnh
    [​IMG]
    Đã thấy Mũi Nghê hiện rõ dần như một chú nghê nằm chờ, gối đầu lên mỏm bán đảo Sơn Trà
    [​IMG]
    Những du khách đầu tiên đã thả mình xuống biển quanh khu vực bãi Nam

    [​IMG]
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Tiếp tục cuộc hành trình quanh bán đảo Sơn Trà
    [​IMG]
    Bức tượng Phật cao nhất Việt Nam (65mét) trước sân chùa Linh Ứng Bãi Bụt
    [​IMG]
    Phía dưới chân núi, sát mép biển có thể thấy các khu du lịch cắm trại dân dã với những nhóm vừa câu cá, tắm biển, nghỉ ngơi và vui đùa trong ngày nghỉ
    [​IMG]
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, Hòn Sụp đã hiện ra trước mặt.
    Hòn Sụp là một dải đá ngầm nổi lên trên mặt biển gần bãi Thọ Quang. Thoạt đầu trông thì chẳng có gì hấp dẫn, đặc biệt là sau khi bạn đi một vòng quanh bán đảo Sơn Trà đồ sộ và xanh tươi. Thế nhưng đây lại là thế giới của những bãi san hô đẹp tuyệt.
    Nghe nói khu vực biển Sơn Trà có hơn 190 loại san hô, đủ các loại rong biển, động vật thân mềm, phù du về số lượng và chủng loại đa dạng không thua kém gì vịnh Nha Trang và Hạ Long. TP Đà Nẵng đang triển khai đển bảo tồn và khai thác hệ sinh thái biển ở đây.
    [​IMG]
    Quanh Hòn Sụp đã thấy một ca-nô với nhóm người đang chuẩn bị lặn biển, cùng bình ô-xy và mặt nạ dưỡng khí.
    Có lẽ đây là ước mơ tiếp theo của mình. Nhưng chắc phải qua một khoá học về kỹ năng lặn biển dùng bình khí đã thì mới được
    [​IMG]
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đối với dân mới vào nghề? tắm biển thì cần mặc áo phao vào cho cẩn thận
    [​IMG]
    Cứ thả mình xuống nước là một cảm giác rất O-most rồi
    [​IMG]
    Đối với những tay đã quen bơi lội thì có thể trang bị đơn giản hơn
    [​IMG]
    Có lẽ phải kể thêm vì phần này không có ảnh chụp, do các tay bấm máy đang mải mê dưới biển mất rồi, mà mình thì không có phương tiện để chụp dưới nước.

    Khi xuống biển, ban đầu bạn chỉ có ý muốn bơi lội cho thoải mái giữa làn nước trong xanh mát rượi là rất thú rồi. Chỉ một lúc sau, thấy những người xung quanh ồ lên, bạn mới để ý dưới chân mình. Trời ơi, cả một khoảng san hô đủ màu sắc đang hiện lên mờ ảo. Phải nằm yên một lúc trên biển, bạn mới ý thức được việc phải làm tiếp theo. Bạn như nín thở, không dám bơi mạnh vì sợ đụng phải những lớp san hô nhô lên. Khi đã quen dần, bạn có thể cử động đều, bám theo từng hẻm sâu với những dải san hô khác nhau, mải mê mà không nhận ra mình đang ở đâu. Thỉnh thoảng có vài người lại kêu toáng lên vì tìm được một vùng san hô rất đẹp. Có những vùng san hô có thể chạm nhẹ chân lên được.
    Cứ thế mải mê mà không biết mình đang dưới biển hàng giờ liền.
    Tiết lộ thêm nhé: Mình không biết bơi. Chỉ đơn giản là mặc áo phao vào. Ngoáy chân, vung tay cử động một chút. Sau mệt quá phải nhờ người kéo lên .

  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Có thể thoải mái ngắm những con sao biển còn xanh nhạt và mềm
    [​IMG]
    Hoặc con sao biển này có màu lục và cứng hơn
    [​IMG]
    Rồi nhẹ nhàng trả sao về với biển, hẹn ngày gặp lại

    [​IMG]
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đã xế trưa, mọi người thấm mệt và đói.
    [​IMG]
    Tuy nhiên vẫn vui vẻ, cảm giác thân thiết hơn sau một chuyến đi

    [​IMG]
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cầu tàu bằng tre đơn sơ lại đón bạn trở về
    [​IMG]
    Anh Vũ và mọi người trên tàu tươi cười tiễn bạn và mong ngày gặp lại
    [​IMG]
    Tối hôm đó, trong giấc mơ chắc chắn còn lưu lại hình ảnh này.
    [​IMG]
    Lại xin phép được quảng bá du lịch chút nhé (hy vọng mọi người ủng hộ Đà Nẵng)
    Ai có nhu cầu đi chơi xin vui lòng đến Công viên biển trung tâm, cuối đường Phạm Văn Đồng, gặp trực tiếp Quầy bán vé.
    Hoặc nếu không thấy quầy vé ở đây thì liên hệ (mình ghi từ tờ quảng cáo ra) :
    Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng
    Khu chung cư A1, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
    Tel : 0511.218898. fax ; 0511.920488
    hoặc gặp a. Nguyễn Đình Vũ, trưởng phòng du lịch của Ban QLDA Sơn Trà

Chia sẻ trang này