1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ hè biển Mỹ Khê Đà Nẵng - tận hưởng Kỳ Quan Biển cùng BM Family + Vịt

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 10/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
    Bê thui Cầu Mống (tập 2)
    Phần bê thui Cầu Mống tập 1 nhà mình giới thiệu là kiểu thưởng thức dân dã, bất chợt gặp trên đường đi, thích cái tự nhiên
    Còn phần 2 này giới thiệu một cách thưởng thức bê thui khác mà mọi người khi qua vùng Cầu Mống này thường được các công ty du lịch khuyến cáo.
    Thực lòng mà nói, bê thui ở các quán này thì rất sẵn, mọi thức hoàn hảo như một dây chuyền công nghiệp. Cứ đến, vào ngồi, ăn rồi ra. Lượt người khác thay thế. Cứ thế liên tục.
    Nếu bạn trên đường đi du lịch, bất kể thời gian nào cũng có thể thưởng thức được món bê thui này. Cả dãy những hàng quán biển hiệu rất đẹp dọc theo mép quốc lộ (cũ) đoạn gần chân cầu Mống (biển đề là cầu Câu Lâu).
    Chẳng hạn quán Bảy Lép này
    [​IMG]
    Nhưng nổi tiếng nhất về quán bê thui là Quán Mười này
    [​IMG]
    Địa chỉ đây :
    [​IMG]
    Được BMFamily sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 10/05/2009
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Quán được chia làm hai phần đón tiếp.
    Phần dành cho dân địa phương, hoặc đi xe máy ghé qua. Chỗ ngồi thoáng rộng và đầy gió.
    [​IMG]
    Nửa còn lại lắp kính, ốp đá, trang hoàng sang trọng hơn, chắc để đón các khách đòan và dân du lịch đi ô-tô đến.
    [​IMG]
  3. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    topic này tuyệt quá ! Vừa rồi em đi Đà Nẵng mà không biết chỗ ăn nên không trọn vẹn lắm !
    Lần sau nhất định phải thử các món này !
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Tại Quán Mười, quầy bán bê thui lắp kính và lắp cả máy điều hòa nhiệt độ.
    [​IMG]
    Bà chủ làm việc trong quầy kính với những tảng thịt đã thái sẵn. Tác phong cũng rất công nghiệp.
    [​IMG]
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Bố trí nội thất sang trọng của quán cũng thấy được quán Mười này làm ăn phát đạt trong thời gian qua và nổi tiếng thế nào.
    [​IMG]
    Đĩa thịt bê thui cũng đầy đặn những thịt và thịt
    [​IMG]
    Nước mắm nêm cũng rất chuyên nghiệp và đầy đủ
    [​IMG]
    Dưa chuột, chuối chát, khế chua kèm theo
    [​IMG]
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Sau khi kết thúc phần thịt bê, có thể gọi thêm một tô nước xáo bò, ăn với bún.
    Nhưng đặc biệt hơn là ăn với bánh đa như người dân ở đây.
    Nhà mình ấn tượng tô nước xáo bò với bánh đa hơn là đĩa thịt đầy đặn kia
    [​IMG]
    Đôi khi thưởng thức những gì đầy đủ quá, công nghiệp quá cũng không thấy khoái bằng một quán vô danh bất chợt ghé qua trên đường.
    Không biết mọi người thế nào, nhà mình đôi khi cứ dở hơi như vậy
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Bê thui Cầu Mống (tập 3)
    Không phải ở Cầu Mống mà tại Đà Nẵng
    Thực ra thì không phải ai đến Đà Nẵng cũng có điều kiện ra tận Cầu Mống để ăn bê thui.
    Giải pháp cùng được thử món bê thui nhưng không phải đi xa là ăn tại Đà Nẵng.
    Có nhiều địa chỉ như đã liệt kê ở trang trước.
    Nhà mình chỉ giới thiệu chi tiết thêm 1 chỗ nữa mà dân địa phương quận Sơn Trà (vùng biển Mỹ Khê) thường tới ăn.
    Đó là Quán Lý ở địa chỉ 328 đường Ngũ Hành Sơn (nối tiếp đường lớn Ngô Quyền)
    [​IMG]
    Khoảng 8-9 giờ sáng bê thui mới được đem đến và được xẻ thịt.
    [​IMG]


  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đến đây, bếp than không còn đỏ hồng, còn chú bê thui cũng không còn nóng hổi, thơm lừng và nhỏ mỡ xèo xèo xuống than. Nhưng còn được thế này giữa phố xá cũng tốt rồi
    Tất nhiên là ở thành phố đất chật người đông, ai cũng hiểu nguyên tắc đến trước sẽ có phần ngon hơn.
    Và đã có người xếp hàng dặn dò nhà Quán để được phần như ý.
    [​IMG]

    Chẳng mấy chốc mà phần thịt bê thui ngon nhất đã có chủ
    [​IMG]
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Một chén mắm nêm được đưa ra
    [​IMG]
    Kèm theo một dĩa bê thui vẫn còn hồng tươi
    [​IMG]
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Thực ra bê thui Cầu Mống có thể bắt gặp khắp nơi ở Đà Nẵng.
    Chỉ cần bạn có ý thích, ghé vào, gọi một đĩa ra, thêm cốc bia là có thể nhâm nhi được.
    Nhà mình thì chẳng cần đến bia.
    Bà con nào biết thêm địa chỉ ngon, cứ giới thiệu nhé.
    Thế nào nhà mình cũng tìm đến thử. Dạo này ít đi chơi xa được nên chỉ chú tâm vào ăn thôi

Chia sẻ trang này