1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghi he la luc buon nhat

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi trinhlebinh, 13/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối mà , hic hic , thế là tạm biệt Ngô Quyền rồi
    YÊU MÌNH RĂNG
  2. Cac_ban_oi

    Cac_ban_oi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    thế sinh nhật không về a`....tạm biệt cái gì.Thế mà cũng bảo buồn.....giả dối qua''
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    phải rồi chờ trường sn thì về có ai cấm đâu
  4. xinh_gai_nhat_ngo_quyen

    xinh_gai_nhat_ngo_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bảo là ra trường thì buồn, thế định ăn vạ ở trường mấy năm nữa ? Anh chị nào thích thì cứ ở lại học tiếp năm nữa cho đỡ buồn...
    Tung cánh bay trên đường đời để đàn em kế tục sự nghiệp chứ
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Buồn mấy ngày thôi rồi đâu lại vào đấy ấy mà ,Sau này ra trường lại nhắc đến như một kỉ niệm vui thôi
  6. Cac_ban_oi

    Cac_ban_oi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    số phận của em thì tung cánh cái nỗi gì.....?????sao em ko ở lại lớp như mình nói ấy.Ý kiến rất hay,nhiều khi không muốn thòi gian trôi đi 1 chut'' nào.

Chia sẻ trang này