Nghị heo Nghị heo Nghị heo - Cám mới đê, cám mới đê. Tiếng rao hồ hởi của chú heo sữa rộn ràng khắp trại. Bác heo già trại uể oải khụt khịt mũi, ngoắc heo sữa vô hỏi vặn: - Sao bi chừ mới mang cám tới hả? Biết là mấy giờ dzồi không? Trưa chật trưa chìa ra rồi. Cha tiên sư bố nhà anh, chỉ giỏi chơi bời thôi. - Dzạ thưa cụ, heo sữa giả nhời với giọng kính cẩn. Dạo này kẹt quá cụ ơi. Chả là trên huyện người ta đang cấm không cho đi công nông vô thành phố, nên thành thử con phải bắt xe ôm đi, nên nhỡ chuyến, chứ tánh con thì cụ biết dzồi đấy, cấm có ham chơi bời la cà quán sá bia ôm, heo nái gì đâu ạ. - Ờ, thế hóa ra là chính sách của huyện àh. Thế sao tao nghe mấy lão heo nghị trại bên có bẩu rằng, họ nhà heo chúng ta, ai cũng có quyền mua công nông, máy nổ, mua thoải mái cơ mà, sao giờ lại cấm không cho sử dụng? Thế cho mua mà không cho chạy thì mua làm gì nhể? - Vấn đề là đường xá dzạo này chật hẹp quá ạ. Mà họ nhà heo chúng ta cứ coi ba cái fin heo ngoại nhì nhằng, thành thử đẻ nhều. Heo đông, xe công nông nhiều, trong khi đường xá lại đếch sanh ra thêm, nên mới phải cấm ạ, không thì kẹt xe đến khổ. - Ối lều, heo ta dạo này đông thế cơ àh? Hóa ra lò mổ dạo này họ làm ăn kém hiệu quả nhể. Thế chứ bây giờ, cứ đành chịu đi bộ mới lại đi bíp (bus) thôi hả? - Ồ không thưa cụ. Ông heo CT huyện có nói dzồi. Công nông là thô sơ, rất nguy hiểm, mí lại heo nào đi công nông là vô học, thành thử không có ý thức. Ổng khuyến khích chúng ta mua Mẹc đi. Vì theo ông, đi Mẹc mới là có văn hoá. - Lều ôi, vậy thì mua Mẹc mà đi chứ nhể. Mày phải đi tậu một con, đặng đi giao cám sớm cho trại, chứ cứ trưa chầy chật ra thế này, thì đến cả trại có ngày đến chết đói với cái xe bíp nhà mày mất thôi. - Dạ vâng, con phải đi mua ngay một con Mẹc thôi ạ. Nhưng mà con thì con vẫn tức. - Mày tức cái giề hả? - Dạ, con tức ở chỗ là, công nông bây giờ là phổ biến cho họ nhà lợn ta, nay cấm thế này thì khác nào chặt què chân lợn ta ạ? - Sao lại què được? Thế mày không có chân hả? Còn xe bíp thì vất đi đâu? - Dạ, nhưng mà đi lên huyện, cụ bắt con đi bộ, thì chẳng thà con nhảy ao mà chết còn hơn. Xe bíp thì người ta chỉ chở heo thôi, chứ không chở hàng hoá. Con đi lên huyện bằng bíp được, dưng cơ mà, con lên đây mua cám về cho trại. Chẳng lẽ mua xong, lại vác bộ về hả? - Ở chết thiệt. Hay để tao sang bên chỗ mấy lão nghị heo, bảo mấy lão í kiến nghị lên huyện? - Ồh, không được đâu ạ. Nghe đâu, chính sách này là huyện đã đề ra rồi, nghị heo có nói thì cũng chỉ thế thôi. - Ối lều ơi, thế nghị heo thì làm được cái lếu gì nhể? - Dạ, con cũng lếu biết ạ. Còn dài, nhưng sẽ tường thuật sau?Ghi tại trại heo 2005