1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ lại thấy mình quá gà,xin mọi người một lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saosa, 22/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saosa

    saosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em và cáo quen nhau từ cuối năm ngoái qua 1 người bạn của em,đến 8-3 thì cáo nhận lời yêu em.Thời gian yêu do công việc của em và cáo nên 2 người 1 tuần chỉ gặp nhau được 1-2 lần,tối đa là 3 lần,mỗi lần chỉ được khoảng hơn 1h-2h thôi,còn đâu thì ngày nào cũng nhắn tin,điện thoại.Bước đầu mới chỉ được cầm tay,ôm eo sau xe máy,ôm tranh thủ lúc tạm biệt thôi.Cũng có đôi lần hiểu lầm nhau nhưng không đến nỗi nghiêm trọng.Được khoảng 2 tháng,cáo tự nhiên nói muốn dừng yêu vì không thấy hợp,xin lỗi em,nói rằng tình cảm trước kia chỉ là ngộ nhận.Em choáng váng,cáo nói để cho cáo 1 thời gian xác định lại tình cảm của mình,1 tuần sau thì cáo nói là không còn yêu em nữa.Lúc đó lòng tự ái của em nổi lên,em cũng đồng ý chia tay sau khi đã cố gắng thuyết phục cáo nghĩ lại không được.Hôm sau thì em hối hận,sau đó có nt,dt nói chuyện là vẫn yêu cáo,bỏ qua chuyện cũ.Cáo vẫn cương quyết.Hôm em đến nhà chơi thì cáo miễn cưỡng ra tiếp và đem tất cả những đồ em cho cáo mượn trả lại(đồ em tặng thì cáo giữ lại).Sau hôm đó thì vài ngày lại e nt,dt nói chuyện bt mặc dù không hề đả động gì đến chuyện cũ nũa,cáo lúc thì trá lời tin nhắn,lúc thì không,dt cũng vậy lúc nghe lúc không.Em tưởng cáo có gà mới,nhưng tìm hiểu kĩ thì không phải như vậy.
    Em muốn hỏi các cao nhân ở đây,trường hợp này em có còn cơ hội không?Nếu có thì phải làm gì tiếp theo?:confused:


    ah,xin nói để các bác biết là cáo học cao đẳng sư phạm ra trường không xin được việc,giờ tạm thời đi làm công nhân.
    Mẹ cáo rất quý em,đã từng khuyên cáo nên lấy em(chuyện này em được biết là nhờ đứa bạn em dạy cùng trường với mẹ cáo)
    Cám ơn mọi người đã nghe em tâm sự.
  2. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ca của bác lắm đỏ quá , thôi thì sự cũng đã nát bét rồi, giờ bác trong mắt gái chỉ là một chàng trai luỵ tình đáng thương , trường hợp của bác , bác thì cần gái quá nhiều , mà gái lại không mong muốn được bên bác bao nhiêu, cung vượt cầu , thừa chất nên cáo nó ngấy nó chuyển món thôi . Nó đang đắc thắng thế này , thì bác phang thẳng vào mặt nó , cố gọi phone cho nó, bảo anh có việc này muốn nói chuyện với em(nhạc dồn , giọng nghiêm túc ) cứ nói bừa là em nó có người khác , bỏ tình xưa ( hai tháng chứ ít à ?? ;))) , lúc đầu thì anh cũng nuối tiếc đấy, nhưng khi biết được sự thật thì ... , thôi , chúc em hạnh phúc (dấu 3 chấm là khoảng 6s đấy ), dập máy , gọi lại không nghe . Nói như thế đừng sợ em gái nó buồn, nó càng xa cách mình , phải vượt qua cái luỵ tình của mình mà diễn cho tốt vào , nếu gái còn tình cảm + tò mò ghê gớm + bị xúc phạm không rõ nguyên nhân (nếu nó không có thật ) thì nó sẽ cố liên lạc lại với bác ... Cứ để đấy đã , đi chơi , đi cặp kè các kiểu đi .. khoảng 1 tuần sau thì liên lạc lại với em nó .. Nếu vẫn thế thì nghỉ ... nếu có vẻ xuôi xuôi thì tiến hành cưa lại với chiến thuật " chơi cờ" , em nó đi một nước , xem chiến thuật như nào thì mới đi một nước , tránh tình trạng luỵ tình , làm một phát đi trước hơn chục nước như trên đầu bài, thì phí công anh em , rồi thì khỏi lên đây kêu khóc nữa !!
  3. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Ca này chết vì cái tội liên lạc nhiều nhưng dậm chân tại chỗ không tiến. Ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại có thể vẫn không tạch nếu chú em chịu hôn gái chứ không dừng lại ở ôm ấp vớ vẩn. Giờ làm lại theo cách của cậu ở trên cũng khả quan đấy nhưng không cần thiết phải chờ cả tuần đâu, 3 ngày là được. Gặp gái thì lao vào ôm hôn bừa cho anh, không chết đâu mà sợ.
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Định cưỡng hôn à bác ;))
  5. saosa

    saosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [SIZE="3"]
    [/SIZE]

    Cám ơn các bác đã tư vấn.
    Không phải là em không muốn tiến tới,ở bên cạnh gái cũng ham muốn lắm.Nhưng điều kiện không thể thực hiện được,đang định hôm nào rảnh thì rủ đi hát karaoke rồi múc.Chưa kịp làm thì đã xảy ra như thế này.hix
  6. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ các phần đỏ bên trên thì có thể thấy ca này không phải do sai lầm của gà, cái cưa của gà bị cùn hay cáo có người mới
    Vấn đề chính là: Kinh tế để xác định lâu dài
    Cho mình hỏi chủ top đang làm công việc gì? Thu nhập một tháng bao nhiêu. Nếu 2 người lấy nhau có đảm bảo một cuộc sống tốt sau này không
    Qua sự việc có thể thấy cáo là 1 người chín chắn, nghĩ xa, không chỉ lo cho mình và còn cho tương lai của gia đình sau này, của bố mẹ mình. Khi dứt điểm tình cảm cũng khá cương quyết, tránh làm khổ gà
    Đúng như lời em Ngọc Trinh nói, dù có yêu gà đến mấy nhưng "KHÔNG CÓ TIỀN THÌ CẠP ĐẤT MÀ ĂN À" :-??
  7. saosa

    saosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [SIZE="2"]
    [/SIZE]

    Em làm bên giao thông,tuy không phải kỹ sư nhưng thu nhập của em tuy không ổn định nhưng cũng trên 10 củ,co tháng được 20 củ.
    Còn 1 điều nữa em mới được biết,cáo rất mê bói toán,lại ở cùng bà chị họ cũng rất mê cúng bái,bói toán.Được chị gái dẫn đi xem,thầy phán rằng cáo lấy em thì sẽ khổ.Không biết có phải vì thế mà cáo bị tác động không
  8. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy bác nên nằm vùng chời đợi, thu thập thông tin, xác định rõ nguyên nhân. Nếu không hiểu rõ mà cứ làm bừa thì có khi đã sai càng sai thêm. Cái nguyên nhân vừa rồi càn xác định rõ thêm, bác cập nhật lên cho anh em
    Trong thời gian này tuyệt đối không liên lạc hay gặp mặt cáo, cắt đứt mọi liên hệ
  9. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    :-" :-" :-" :-" :-"
  10. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chủ thớt "nhẹ nhàng" với gái quá, mặc dù các cụ nói: Nhẹ nhàng không bao giờ là thừa!
    Nhưng mà gái nó lại cần 1 thằng đàn ông mạnh mẽ. Mâu thuẫn nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện này khiến mình nhớ lại 1 chuyện trước kia, khi ng.y cũ, cũng lạ nhỉ, toàn gái nó nói lời chia tay:).
    Khi ng.y cũ nó cũng hẹn uống nước rồi bảo k hợp, rồi nói lời chia tay. Lúc đấy thì mình im lặng nghe nó nói, sau khi nó nói xong mình kể 1 vài cái kỷ niệm có thể nói là ko quên được đi sau đó mình nói như này:

Chia sẻ trang này