1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ lại thấy mình quá gà,xin mọi người một lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saosa, 22/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jinjang

    jinjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Ca này thoạt nhìn có vẻ tạch! Nhìn kỹ lại thì cũng chẳng khá hơn mấy! Tuy rằng lương tháng bác cũng khá! Mẹ cáo ok bác rồi, nhưng cáo vẫn cương quyết và dứt khoát! Cho thấy cáo khá là cương quyết! Khả năng bác xoay chuyển tình thế hơi bị thấp! Nếu 2 người có thêm thời gian để gặp gỡ, đi chơi, ăn uống gì đó thì hy vọng còn cao, chứ đằng này một tuần chỉ gặp 1-2 lần thì hiểm nghèo rồi bác ạ!
  2. vn680260

    vn680260 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đánh dấu , mình đang cần tư vấn :D
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Gặp những đứa như thế này thì cách tốt nhất là chú nên thôi,

    Nó là đứa có cá tính, đã nói là không hợp thì sẽ là không hợp, chú cố níu kéo kể cả có thành công sau này cũng
    về bị nó đè đầu, mà chưa biết lúc nào nó lại dở chứng,

    THÔI là biện phát tốt nhất ở tình huống này,
  4. saosa

    saosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vâng,em cũng biết là thôi,không nên níu kéo làm gì,bạn em cũng khuyên như vậy.
    Ít nhất thì cáo cũng phải cho em biết rõ nguyên nhân để em chia tay còn thoải mái tư tưởng chứ,đằng này không cãi nhau,không mâu thuẫn gì quá lớn(thậm chí trước đó còn hẹn nhau đến cuối năm thì cưới,mẹ cáo cũng biết chuyện này)đùng 1 cái đòi chia tay,nói là không hợp,hỏi không hợp ở điểm gì thì không nói được.Tự dưng quay ngoắt 180 độ như thế bố ai mà chịu được.Em không phải kẻ lụy tình nhưng cũng không thể coi tình yêu như trò trẻ con vậy.
  5. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ùh thì kô lụy tình hẹn cáo ra nói chuyện đi, ma nc thì đừng có tỏ ra là yêu cáo lắm chỉ muốn hỏi ý do là tại sao phải chia tay để anh còn biết sau này đi tán gái khác. đàn bà nó phũ thế đấy
  6. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    A thì a nghĩ cái gì cũng có nguyên nhân của nó, ko dưng gì cáo quay ngoắt 180 độ. Bất kể là nguyên nhân khách quan hay chủ quan. Vấn đề của chú, vấn đề của cáo, còn điều gì chú chưa muốn tiết lộ cho ae ko. Chú ngẫm lại trong thời gian yêu nhau, có điều gì của chú làm cáo lăn tăn ko, sự hòa hợp về tính tình, đk kinh tế. Hoặc cáo đã có gà mới, có thể chú chưa tìm ra đó thôi.

    Phải tự nhìn nhận lại mình, tìm hiểu kĩ ngọn ngành rồi nói ra thì các lão tiền bối mới vào tư vấn cho chính xác được.
    Hiện tại cáo thích chia tay thì chiều theo ý nó, mình phải có cái giá của mình chứ.
    Ko cần ll gì cả, âm thầm tìm hiểu kĩ xem sao đã nhé!
  7. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Thế cái tềnh hềnh nó thế nào roài chủ thớt. Nói vài cái biến cố có và có thể đang ngầm xảy ra để anh em cùng phân tích.

    THấy ca này hay hay và phổ biến
  8. saosa

    saosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tình hình vẫn vậy thôi,chắc là không có chuyển biến gì khá hơn.Vài ngày em lại nt,đt 1 lần.Cáo lúc thì trả lời,lúc thì không,nói là không nghe đt thì sợ anh ghét em,nghe thì sợ anh nghĩ anh vẫn còn cơ hội.Hix,thật chẳng hiểu ra làm sao nữa.
    Em đang trên đường đi tìm cáo mới...nếu tìm được chắc sẽ quên được thôi.
  9. black-hole

    black-hole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ca này khó lắm. Em ít tuổi nhưng thấy cũng khó mà quay lại được. Sai lầm thứ 1 là có vẻ bác quá chiều gái khiến nó coi thường. Có vẻ như nó đồng ý yêu với bác là có lí do khác chứ chưa chắc đã thích bác thật sự đâu. Gái đồng ý cho bác làm bạn trai là cho bác cơ hội thể hiện. Nhưng những gì bác làm không hợp ghu của gái. À mà cái bài cho 1 tuần suy nghĩ về tình cảm là bài quá quen thuộc của bọn con gái rồi rồi. Em đã từng dính 2 lần. Nó yêu bác thì chẳng phải suy nghĩ gì cả, bác nghĩ 1 tuần đấy nó suy nghĩ và sẽ thấy yêu bác hơn chắc. Mà 2 tháng đấy bác phải tấn công mạnh vào chứ, cưỡng hôn chẳng hạn ( làm người yêu rồi thì phải được hôn chứ ). sao lại chỉ mỗi ôm eo cầm tay nói chuyện là sao, mà lại còn nhắn tin điện thoại suốt ngày nữa. em thây bác ít kinh nghiệm nhắn tin nói chuyện suốt ngày chắc sẽ gây nhàm chán cho gái ( đại loại như là em ngủ đi nhé, ăn ngon miệng) ngày nào cũng nhắn thế thì nó chẳng cần bác nhắn cũng đoán ra hết nội dung. Giờ này thì đúng là gần như hết cách cứu rồi. Được cái ưu điểm có mẹ gái hậu thuẫn. Giờ phải làm cái gì thật sock cơ thì may ra mới cứu được, phải tầm như kiểu tỏ tình như mấy vụ trên mạng đấy( nhưng ở chỗ ít người thôi ). Tổng kết tất cả kinh nghiệm của em là đừng yêu ai quá 8/10 để tỉnh táo xử lí mọi tình huống và cho trường hợp xấu nhất xảy ra thì mình cũng không tan nát con tim
  10. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nói như cậu @black-hole là chuẩn rồi!
    Giờ thì chuyện tình cảm của chủ thớt nên làm 1 cái đột phá mới được, tránh tình trạng dứ dứ và luỵ bằng mấy cái tin nhắn, cáo nó càng coi thường và càng khiến cáo nó nhảy vào lòng thằng khác nhanh hơn. Còn nếu như không làm được điều gì đột phá thì nghĩ như chủ thớt:"đi tìm cáo mới" là cũng chính xác thôi! Bởi:
    " Yêu là phải rõ ràng!". Chứ cái kiểu yêu mà vẫn còn kiêu thì cho nó nghỉ nhanh cho sớm chợ!
    Cáo như này chứng tỏ gần cạn tình cảm với chủ thớt rồi, ẩn chứa 1 sự cả thèm gà nhà người khác!
    Phân tích tiếp:

    Nhìn thì thấy cáo rõ là thương hại chủ thớt, cũng có ý lo lắng cho chủ thớt đấy vì suy nghĩ:"Nếu k nghe dt của gà, sợ gà bấn quá mà làm liều thì,, khổ mình!" nên cáo mới nghe dt của gà đấy!

    Điều mà gà cần làm bây giờ là gây thương nhớ cho cáo rồi gà tung cánh, gà chạy bay chạy biến, lượn mất hút cho cáo nó khỏi tìm được là cáo nó sẽ quay lại... cắn gà. Nhưng gà cần phải có bài bản rõ ràng, tránh cái kiểu gây thương nhớ nó mà tự làm hại mình.

    Bài bản là cần phải tìm thật nhanh 1 cáo mới để lấp chỗ trống, tìm ở các thể loại: công viên, vườn hoa, yahú, fếckbục, họ hàng người thân quen vân và vân! - thời hạn 1- 2 tuần!
    -Trong 1 - 2 tuần đấy tuyệt nhiên k có nhắn tin hay làm cái gì với cáo cũ để tránh việc gái nó càng ngày càng nhờn đòn với mình!
    Sau 1 đến 2 tuần, cần nhiệt tình quan tâm cáo mới kiểu như: đây là người tình trong mộng của tôi đây rồi (bác nào nói em sến khi viết bài này thì em chịu thôi! Vì có chỗ thì e áp dụng rồi, có chỗ thì chưa [r23)])
    5 ngày sau, quay lại tìm cáo cũ! Lúc này thì gà phong độ lắm, vì có mùi cáo vào rồi, bảo gà luỵ cáo cũ như 1 - 2 tuần trước ở thời điểm này thì nó khó lắm (bản thân đã kiểm định[:D])
    Gặp cáo cũ thì bước 1 cà phê nhẹ nhàng hỏi thăm 1 - 2 tuần em sống ra sao? Có khoẻ không! Sau đó thì gà kể về mình, cũng nhớ nhớ nhưng giờ thì gà đỡ hơn rồi. Rất thật, đúng bản chất thật thà của gà. Nhưng các cụ bảo rồi, thật thà là cha dả dối![r23)], Bây giờ thì gà cảm thấy thoải mái lắm, đầu óc sảng khoái, không như những ngày trước đây tăm tối. Gà bây giờ cảm thấy yêu bản thân gà hơn, yêu công việc và mọi thứ xung quanh (cấm tiệt lúc này k có đả động gì tới gái, cứ thao thao bất tuyệt về mình, cái cần là để cho cáo nó nhận thấy: Không có cáo thì gà vẫn nhăn răng, vẫn sống khoẻ và phởn phơ[:P]).. (bản thân cũng đã từng[:D])
    Sau khi gà tự tả về mình khoảng 20-30p (cái này thì gà phải tự nghĩ ra kịch bản riêng, bảo tôi viết cho thì cũng đc, nhưng gà mà không động não thì k chỉ con cáo này mà các con cáo sau nó cũng bái bai gà sớm thôi!) tiếp:
    Sau khi gà tự tả và nói về mình khoảng 20-30p thì gà,,, im re! Gà quay sang nhìn mọi thứ xung quanh, hướng không có cáo, khoảng 2-3p, kiểu như người lính trầm mặc, chống cằm mơ về nơi xa xăm! Rồi bất chợt,,, gà quay sang nhìn cáo, thở dài ra vẻ tiếc nuối lắm và... nắm nhẹ tay cáo nói:
    - Mình về thôi em:)
    (thở dài thì đã nhưng nắm tay ở lúc đấy thì chưa thử[:D])

    Về cơ bản lúc đấy thì khi về mình cũng chẳng liên lạc với cáo nữa, vì mình có cáo mới rồi, rõ là cái tình cảm trước dành cho cáo là cả cái chai, giờ có khi chỉ còn đong = cái chén. Nhưng chủ thớt nên nhớ, mình quay lại với nó tình cảm thì cũng chỉ quyến luyến 1 phần, nhưng cái chính chỉ là: Cần phải trả đòn những ngày qua nó khiến cho gà chủ thớt đau khổ quay quắt đến như tnào. Yêu thì cần phải xét tiếp!
    Sau khi đưa nó về nhà có thể làm 1 cái gì đấy như thơm nhẹ rồi phắn. Cấm tiệt khoản la liếm!
    Về đến nhà, nếu cáo nó chưa hỏi "a về đến nhà chưa?" thì phải 30'>1h sau mới nhắn tin cho cáo. Nhưng chỉ dừng tối đa ở 3 tin nhắn. Nội dung chủ yếu:
    -Cáo còn thức không?
    -Hôm nay gà thấy cáo có vẻ không được khoẻ chỗ xxx lắm (nó có tốt thì cũng phải dìm hàng nó xuống!)
    -Thôi cáo nghỉ đi, gà ngủ đây. Muộn rồi.

    Và gà im re đi mổ cáo mới. 3-4 ngày sau đó quay lại mổ cáo cũ, làm được thì tôi viết thêm.
    Những đòn trên chủ yếu để tác động tới cáo cũ, 1 con nó có tình cảm không rõ ràng với mình thì điều mình cần làm ngược lại là phải cho nó thấy sự mơ hồ, lắm cái dường như,, tưởng bở để nó ngộ nhận về điều đó[:D]

Chia sẻ trang này