1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ lại thấy mình quá gà,xin mọi người một lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saosa, 22/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black-hole

    black-hole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn quá đấy còn gì. Bài này black-hole đã áp dụng. Tìm ngay 1 cáo mới ( cáo 2 ) để cưa tạm thời để đỡ nghĩ tới chuyện em kia đá. Tự nhủ là vẫn không từ bỏ cáo thứ 1. Làm thế rất có lợi vì thứ nhất là ta chẳng buồn gì cả, mặt mũi tươi roi rói thì mới cưa gái được. Đối tượng cáo 2 sẽ là vật thí nghiệm để ta nâng cấp level tán gái, thí nghiệm những bài mà học trên mạng hoặc vắt óc tự nghĩ ra. Rồi lấy kinh nghiệm đấy để đánh cáo 1 ( thực ra thì là chẳng còn cơ hội đáng cáo số 1 đâu ). Nhìn 1 đống cáo xinh tươi thì cáo số 1 sẽ dần đi vào dĩ vãng thôi. Bác có nhớ cáo 1 đã làm gì cho bác chưa, có kỉ niệm gì sâu sắc chưa ( CHƯA ) vì thế chẳng việc quái gì phải tự dằn vặt cả
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán không phải do bói toán hay có gì tác động làm cáo quyết định chia tay bạn đâu (nếu cáo thực sự thích bạn thì dù có trở ngại này kia cũng vượt qua được thôi). Có thể bạn chẳng làm gì sai, có thể hai người chẳng có mâu thuẫn gì lớn, chỉ đơn giản là người ta không thấy tim đập mạnh khi ở bên bạn, không thấy nhớ bạn khi xa nhau. Túm tắt lại là không yêu bạn. Mà đã không yêu thì đơn giản là không thể tiến tới nữa. Bạn hãy chấp nhận thực tế và move on đi thôi. :)

Chia sẻ trang này