1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghị lực của cô bé tật nguyền

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hiepkhachxua, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepkhachxua

    hiepkhachxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nghị lực của cô bé tật nguyền

    Nghị lực của cô bé tật nguyền


    - Gương mặt xinh xắn thông minh, đó là cảm nhận đầu tiên của mọi người khi gặp Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Hà Nội. Nhưng sẽ bất ngờ hơn nữa là em đã biết vượt qua những khó khăn của căn bệnh quái ác - giòn xương để trở thành học sinh giỏi, thầy yêu, bạn mến.


    Căn bệnh quái ác đã bám lấy khi Phương vừa mới chào đời. Chạy chữa khắp mọi nơi nhưng không thể cứu vãn được bệnh tình của con. Bố mẹ Phương đành chia nhau nghỉ việc ở nhà chăm sóc đứa con gái bé bỏng của mình. Điều quan trọng đối với Phương là sự nhẹ nhàng từ cách bế, cách chăm sóc vì em không thể đi lại được và nếu va đập là xương lại gãy.



    Gần như hàng tháng Phương phải đến bệnh viện 2, 3 lần. Thậm chí có tháng cả bố mẹ Phương phải ở hẳn trong bệnh viện để chăm sóc em. Tính đến nay, Phương đã trải qua hơn 20 lần phẫu thuật vì xương bị gãy. Vì thế dù đã học lớp 5 nhưng em mới chỉ cao chưa đầy 1m, nặng 20kg.



    Ngược lại với căn bệnh quái ác này, Phương rất ham học và học rất giỏi. Đến tuổi đi học, Phương cứ nằng nặc đòi bố mẹ cho đi học cùng với bạn bè. Thương con, bố mẹ Phương đã đến trường tiểu học Trần Quốc Toản để xin nhà trường giúp đỡ. Cảm phục trước nghị lực của Phương và ước mơ khát khao được đến trường của em, nhà trường đã nhận Phương vào học và tạo mọi điều kiện giúp đỡ.



    Ngay khi ngày đầu đến trường, bố mẹ Phương phải thay nhau chờ trực ở trường để chăm sóc em. Cô giáo Vũ Thị Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: ?oNhà trường tạo mọi điều kiện cho em đến trường. Khi lớp 1 bố mẹ em còn chăm sóc, đến lớp 2, thì cô giáo và các cô lao công giúp đỡ. Thông cảm trước hoàn cảnh của Phương và mến em học giỏi, nhà trường đã miễn toàn bộ khoản tiền xây dựng trường, tiền học cho Phương. Nhà trường đã xin Hội trẻ em tàn tật TP Hà Nội cho Phương chiếc xe lăn để em đi lại dễ dàng hơn?.



    Phương có những thành tích học tập đáng nể, 5 năm liền đều là học sinh giỏi của trường. Ngoài ra, Phương còn là học sinh có năng khiếu kể chuyện xuất sắc của trường và hiện nay Phương cộng tác viên thường xuyên chuyên mục kể chuyện của chương trình thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.



    Tuy mới học lớp 5 mà Phương đã có những suy nghĩ và lời nói hơi ?ogià? trước tuổi . Phương tâm sự: ?oEm rất yêu công việc này vì mỗi lần đọc xong một câu chuyện về gương học tập của bạn học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hay một câu chuyện cảm động nào đó, đã giúp em có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau hàng ngày mà em phải gánh chịu. Em sợ, đến một ngày nào đó em lại bị đau không được đến trường và không theo kịp các bạn.



    Ước mơ lớn nhất của em là đi lại được để không phải làm phiền đến người thân và mọi người cũng đỡ vất vả hơn vì em rất ngại đi đâu cũng phải phụ thuộc mọi người. Nếu trời cho em được khoẻ mạnh và đến trường như các bạn thì em cố gắng học thật giỏi để trở thành nhà văn?.



    Cảm phục trước nghị lực của Phương, Công ty Cổ phần Sữa Việt Mỹ đã trao học bổng ?oKappi cùng em đến trường? để động viên Phương vượt qua nỗi đau tới trường.

Chia sẻ trang này