1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghị Lực Là Gì? phải chăng ai cũng có nghị Lực.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi hoa_bang_lang, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_bang_lang

    hoa_bang_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghị Lực Là Gì? phải chăng ai cũng có nghị Lực.

    nghị lực là gì? nghị lực gồm 3 yếu tố:suy nghĩ, quyết định và hành động.
    nghị lực chỉ là sự cố gắng để đạt được mục đích nào đó.
    Nhưng có nghị lực mà không có sự suy tính thì nghị lực chỉ là sự cố gắng đơn thuần.
    Bạn có tự coi mình là người nghị lực ? Chắc chắn bạn sẽ rất bực mình nếu ai đó coi bạn là người không có nghị lực. Lại có rất nhiều người đánh giá người khác bằng câu nhận xét ?othằng ấy có nghị lực? hay ?othằng ấy không có nghị lực?. Vậy bạn có phải là người nghị lực ?
    Các bạn có rất nhiều ước mơ và hoài bão. Tại sao những ước mơ đó lại rất ít trở thành hiện thực ? Câu trả lời tưởng chừng đơn giản là thiếu nghị lực. Bản thân tôi cũng thấy rõ nghị lực là một năng lực về tinh thần mà không phải lúc nào chúng ta cũng có được. Hãy thử tự làm một kiểm chứng. Nếu mai bạn phải thức dậy từ 5 giờ để làm một việc mà bạn nghĩ là cần thiết. Bạn sẽ thức dậy lúc mấy giờ ?
    Nếu bạn thức dậy trước 5 giờ thì bạn là một người có nghị lực tuyệt vời. Và nếu tôi là giám đốc hay cấp trên thì tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với bạn cho dù năng lực của bạn có thể còn hạn chế.
    Nếu bạn thức dậy đúng 5 giờ, bạn cũng là một người có nghị lực tuyệt vời. Tôi khâm phục bạn vì điều đó. ở một xã hội công nghiệp hoá, việc đúng giờ là cần thiết nhưng dù sao dậy trước 5 giờ vẫn hơn.
    Còn bạn dậy sau 5 giờ ư? Có thể lúc đó bạn cũng tỉnh giấc và bạn sẽ nghĩ tại sao mình phải dậy sớm như vậy? Dậy sớm như vậy để làm gì? Rồi bạn sẽ tự đưa ra lý do để thuyết phục chính bản thân rằng việc dậy sớm như thế là không cần thiết. Ở đây có hai khả năng :
    -Thứ nhất: Bạn sẽ thấy cần thiết là phải dậy và bạn sẽ thức dậy. Như vậy xét trong một khía cạnh nào đó bạn cũng là người có nghị lực rồi. Tuy nhiên có thể công việc của bạn cũng không hoàn thành như mong muốn (kế hoạch).
    -Thứ hai : bạn sẽ tiếp tục ngủ. Bạn thử nghĩ xem như vậy bạn sẽ làm được gì ? Chỉ có thời gian trôi đi và những dự định vẫn còn đó với những giấc mơ kéo dài vô tận.
    Nghị lực thực ra là một năng lực về tâm lý, nó bao gồm 3 yếu tố, Suy nghĩ, Quyết định và Hành động.
    Dưới đây là một ví dụ.
    Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ làm gì trong thời gian sắp tới không ? Nếu có, xin chúc mừng bạn. Còn nếu bạn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì trong năm sắp tới thì bạn nên làm, có thể việc này rất khó. Chẳng bạn không muốn mình tiến bộ ? Đứng lại là tụt hậu.
    Giả sử trong năm tới bạn nghĩ có nhiều việc cần làm ( nghĩ càng nhiều việc càng tốt ). Nhưng trong một năm bạn chỉ có thể làm một việc và bạn phải cân nhắc việc gì cần làm trước. Những người nhiều tham vọng rồi chẳng làm được gì thì cũng không khác nhưng người không có mục đích. Bạn buộc phải lựa chọn cái gì cần hơn và cái gì cần trước.
    Xác định được việc cần làm rồi bạn sẽ làm gì để đạt được mong muốn của mình ? Có gì khác ngoài hành động. Hãy chia nhỏ những việc của mình định làm, càng nhỏ càng tốt. Hãy lập kế hoạch chi tiết để đi đến đích của mình. Sau đó, bạn hãy thống kê xem hết một ngày, hết một tuần bạn làm được gì. Và hết một tháng, rồi hết một năm bạn có đạt được điều mình muốn không ?
    Tôi tin rằng ai cũng có nghị lực.
    và nghị lực sẽ giúp các bạn thành công.
    HOA_BANG_LANG mong rằng hội 83 luôn luôn vui vẻ đi lên và phát triển vững bền.




    [red] hoa bang lang
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hic, dài thế. Muốn đọc, reply một phát để ủng hộ thành viên mới mà dài quá, ko có thời gian, hehe.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  3. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    ...chào mừng thành viên mới đã vào chuồng ỉn 83.

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  4. hoa_bang_lang

    hoa_bang_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thanks you, cám ơn các bạn đã ủng hộ mình.
    thế các bạn nghĩ sao về bài viết này, các bạn suy nghĩ về bản thân của minh như thế nào sau khi đọc bài viết này.
    hãy nói ra hết những suy nghĩ của bạn cho chúng ta cùng bàn luận nha,
    [red] hoa bang lang
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như bài viết này thì hoá ra mình là người có nghị lực.Không thể tin nổi.Một bài viết rất hay và có í nghĩa,rất cần thiết trong lúc này
    Cantona AFO OFA
  6. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết được bài viết này ...đó là nghị lực !
    It's big word anh there's lots to be done !​
  7. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có nghị lực ko???????????????

    Anh sẽ phải làm gì,khi anh cảm thấy nhớ em ???
    Nu'i
  8. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc nghị lực á? ko phải lúc nào cũng có và cũng từng lức cần dùng, đâu phải lúc nào cũng nghị lực chứ. Nói chung là tuỳ hoàn cảnh nữa.

    NOFEAR
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Nghị lực gồm 3 iếu tố: suy nghĩ, quyết định và hành động. Dĩ nhiên, đối với những việc mình thực sự ưa thích (hoặc có thể thực hiện dễ dàng) thì có thể lướt qua hai bước suy nghĩ và hành động. Tuy nhiên đối với một số trường hợp thì để đạt đến bước quyết định đã là cực kì khó khăn. Ví dụ:
    Có một đề nghị như sau: CN này đi chơi mí hội 83, đóng 30k, đi qua trưa.
    Suy nghĩ: Nếu Cn này mún đi thì phải hoãn chuyến xem The Wall vào tối thứ 6 (vì pa ma đời nào cho đi tít mít thế). mặt khác mình chỉ còn có 27k trong túi, giả sử nhịn đói nhịn khát từ h đến Cn thì cũng phải đi vay 3k nữa, và chỉ được phép lựa chọn:
    1 vé 30k đi xem The Wall (cũng có 83 đi cùng,buổi tối lãng mạng nắm đấy! Ngoài ra còn được vài chú đẹp trai hộ tống)
    hoặc: một chuyến đi Bách thẻo với cả hội 83 đông đủ, bị chúng nó trêu chọc, đánh đập và ăn đòn của pa ma khi về nhà.
    Quyết định: Đi chơi CN với hội 83, nghe chúng nó chửi (dĩ nhiên sẽ chửi lại), bị chúng nó đánh (dĩ nhiên sẽ đánh lại), nhìn thằng nhợn con lăn tăn với các chị xinh xắn (về nhà được thể tha hồ dỗi) và pha sinh tố thập cẩm cho hai bạn mới uống (để trả thù - giận cá chém thớt í mà )
    Hành động: Khi đã có quyết định thì sống chết cũng phải hành động. Có thể sẽ nảy sinh một vài vấn đề cản trở bước cuối cùng này nhưng đối với một người đầy nghị lực như tớ thì đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ chạy trên bãi cỏ bị thằng da đỏ đi FX đỏ cầm lấy cái nỏ đập cho phù mỏ.....
    Kế hoạch chi tiết: Đã lập và thông báo cho các cộng tác viên (hay các đồng loã) về việc tổ chức.
    Sáng Cn dậy thật sớm, chuồn ra khỏi nhà và ngồi trước cổng trường Ams vừa gật gù vừa đợi mọi người.
    Ở đây, nghị lực không chỉ bao gồm í chí bản thân mà còn có sự tác động của ngoại cảnh. Các iếu tố ngoại cảnh thuận lợi sẽ thúc đẩy quá trình suy nghĩ, quyết định tới hành động.
    VD: dạo này mẹ có vẻ dễ tính, bọn 83 cứ nài nỉ mình phải đi . có mấy bạn mới xinh lém, phải đi kẻo thằng nhợn nó.......[:x]
    Tuy nhiên, xét về khía cạnh khác thì.... việc này chứng tỏ tớ đã thiếu nghị lực khi bị hội 83 dụ dỗ trốn nhà đi chơi. Huuhuu ngượng wá Mẹ ơi đừng đánh con
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  10. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ha.ha.ha...Nghị lực?!?!?!?!?!?!?...OK! Dễ thôi!!!
    Như tất cả ở trên đã nói thì...chưa chắc đã có nghị lực đâu! Khè.khè...

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    "Denn dien Herz verstand das meine..."

Chia sẻ trang này