1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghị lực lấy chồng sớm của tớ tơi tả. Ai vào động viên tớ tí đi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi carte_blanche, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nghị lực lấy chồng sớm của tớ tơi tả. Ai vào động viên tớ tí đi!

    Oài, tớ yêu phải anh già , muốn cưới sớm. Mặc cả mãi thì quyết là khi nào tớ 24-25 sẽ cưới, tức là 2 năm nữa. Mẹ bảo cưới đi, 24-25 là được rồi.

    Ngày xưa, cái hồi đang yêu say sưa xáo đảo thì thấy chỉ muốn cưới ngay thôi, được sống với anh ấy sớm ngày nào hay ngày ấy. Nhưng bây giờ tự nhiên lo lo. Ra trường đi làm 2 năm ở chỗ làm của tớ thì chắc chắn chưa có gì ổn định hết. Lại vẫn phải theo nốt cái Cao học cho xong. Cuối 24, đầu 25 mà cưới là chui đầu và rọ sớm nhất lớp cấp 3, xấu hổ thế không biết. Ai mà ngờ con bé nghịch như quý sứ lại đi lấy chồng sớm nhất lớp.

    Thôi, không trình bày nữa. Quyết rồi là quyết một lần cho xong. Bây giờ chắc chắn là 25 sẽ cưới rồi.

    Nhưng tự nhiên thấy gợn sóng lăn tăn, nên mượn đất ở đây để nghe mọi người ... động viên tí teo. Mà cũng tại chị Bống xinh, đánh thức cái lăn tăn mà em mất bao nhiêu lâu mới ru nó ngủ được ...
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, lại là cái bà bống xấu ấy chứ gì, bao nhiêu chuyện xẩy ra xung quanh bà ấy. Bà ấy đã đánh thức thì bắt bà ấy ra mà ru ngủ đi, có vậy thôi à
    ....Đùa thôi chứ 25 là cưới được rồi,lăn tăn cái nỗi gì nữa, không có sớm nữa đâu, bạn mình cũng học DH, cũng cao học mà 23, 24 đã cưới ầm ỹ rồi, bây giờ có người còn có con rồi cơ, hờ..hờ....Con trai nhiều người còn cưới 25 nữa là con gái,k0 vấn đề gì đâu, cưới xong thấy thích quá lại ra đấy kêu với Bống Xấu là :sao chị lại nói vậy để em tận 25 mới cưới, biết hay thế này em cưới từ 23 Mà không chịu cưới nhanh ông kia ông ấy kiếm cô khác cưới bây giờ, lúc ấy thì ngồi đấy mà thưởng thức nỗi buồn thất tình nhá !!!
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Gái ơi là gái! Mắt mũi kèm nhèm thế này chả trách nào vớ phải giai già! Tai vách mạch rừng, chuyện lăn tăn của gái mà đến tai giai già nhà gái thì chắc phi máy bay phản lực đi tìm chị để rửa hận mất! Đọc lại bài của chị trong topic của stu đi, rồi hẵng tơi tả cái quyết tâm lấy chồng sớm nhé! Theo chị thì đến khoảng 25 tuổi gái quyết định mang rợ đi buộc chân con nhà người ta là ok rồi! Nhớ làm công tác ... địch vận hợp lý tí, kẻo giai già thấy chờ lâu quá, lại bong mất thì lại tốn thời gian đi chăn chú khác! Mà này, gái nói giai già là già bao nhiêu? Chưa over 30 mà đã cong đuôi như thế thì cũng bị liệt vào hàng tảo hôn đấy nhé. Nói khẽ cho mình gái biết thôi, quan điểm này là của chị, đừng nói cho ai biết, kẻo các chú under 30 mà đã vợ nọ con kia lại động lòng trắc ẩn. Thiết nghĩ, chị gây thù chuốc oán thế là đủ rồi! Đi tích đức đây! Việc đầu tiên là chúc gái và giai già trăm năm hạnh phúc nhé. Ngày cãi nhau độ vài lần thôi, đừng nhiều quá, hàng xóm lại mất tập trung, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của địa phương
    Chị của gái!
    Bống
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chết chửa, chú líu lô thế này mất quan điểm quá! Mấy giờ rồi mà chú còn alô như thế cơ chứ! Kô vấn đề gì? Để chị gạch cho chú mấy cái đầu dòng nhé:
    - Gạch đầu dòng thứ nhất: Các chú 25 đã sốt sột cưới vợ thì có nghĩa là lòng kiên trì của các chú chỉ bé bằng con kiến (có khi ko bằng). Nếu ko có lòng kiên trì trong chuyện này, làm sao mà các chú có thể vẫn phải tươi như hoa ko được phụng phịu dù phải đợi em yêu quần đảo siêu thị mấy tiếng đồng hồ (đấy là may phúc cho các chú là em yêu ko vớ được cô bạn thân nào trong đó); làm sao mà các chú có thể tán dương được chiếc váy mới của em yêu nhiều lần trong ngày kể từ khi nó mới xuất hiện trong tủ áo, cho đến khi một chiếc váy mới được thay thế và trường ca lại lặp lại trong khi đầu óc các chú chỉ nghĩ đến việc "đêm nay thằng M.U chiến với thằng Asernal, làm thế nào mà chuồn sang nhà thằng Quang "quác" để bù khú nhỉ?"; làm sao mà các chú ngồi chờ để clean cho thằng con các chú trong khi chú nhóc vừa... ị vừa chơi điện tử -> ko kiên trì thì vứt
    - Gạch đầu dòng thứ hai: nhận được thiếp mời của chú nào 25 tuổi, y như rằng có đến 90% anh em bạn bè háo hức rủ nhau đến để xem... cái rổ của cô dâu -> kỹ thuật còn non cũng vứt
    - Gạch đầu dòng thứ ba: Chú nào 25 cưới vợ, ko kiên trì, ko phải mang rổ thì 99,99% là do thày u bỏ tiền làm cỗ, thày u mua nhà , thày u sắm đồ, thày u trợ cấp xèng, thày u... thày u... và lại vẫn thày u.... -> sống trên đôi chân của người khác cũng vứt
    Thế nhỉ, theo chị ba cái gạch đầu dòng là con số đẹp, chị dừng nhé! À mà đính chính tẹo, là quan điểm của chị chỉ áp dụng với nam giới ở thành thị. Còn ở nông thôn có thể các chú cứ tuỳ nghi, đủ 20 là mần được roài!
    Cuối cùng thì chị cũng hoan hô chú cổ vũ gái nhà chị kết hôn ở độ tuổi 25 -> quá đẹp.
    Chị chào chú!
    Chị Bống - ko xấu một tẹo nào của chú
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 18/10/2004
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Viết vội mấy dòng cho chị nào...25 tuổi mà cưới chồng có gọi là sớm không nhỉ??? Em thấy 25 tuổi cũng vừa gùi mà, đâu có sớm gì đâu. Em đây còn tính lấy chồng năm 23 tuổi nữa nè, hê hê hê...
    Sợ lấy chồng sớm mình không có kinh nghiệm hay sợ mất tự do của cuộc sống độc thân hả chị??? Mà đúng là bây giờ thấy không sao, chứ bước vào cuộc sống gia đình thì mới thấy biết bao lo toan và phiền toái..Không khéo, cô dâu chú rể cho nồi niêu xoong chảo bay vèo vèo trong nhà sau khi cưới thì tiêu, hê hê hê...Việc này , phải để cho "bà già" 2006 giúp đỡ thôi, người có chồng cho advice có khác đó...hì hì...Chop out đây, lần sau vào post tiếp...Have fun nghen...
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Khiếp chị thế là sướng đấy 24 tuổi lấy chồng là được rồi.Như bà chị ruột em hơn có 2 tuổi mà đã lấy chồng được gần 2 năm rồi giờ thì có 1 đứa con gái giờ chuẩn bị thêm đứa nữa. Nhìn từ ngày bà ý lấy chồng làm em cũng muốn lấy chồng sớm. Ai ngờ lấy chồng vào còn đẹp hơn cả ngày xưa làm em cứ ao ước được như bà ý. Mà em cũng thấy mọi người thường học xong đại học rồi đi làm 1-2 năm là cưới nhỉ chắc là để ổn định cuộc sống.
    Bố mẹ em còn bảo chứ 22 tuổi mà chưa lấy chồng thì để bố mẹ quyết định thời buổi này mà còn thế nữa đấy
  7. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Oài, híhí, biết ngay thể nào cũng được động viên mà. Box của chúng mình thích thật
    Cưới thì cưới, sợ gì. Nhào dzô! Tối mai tớ gọi điện cho chàng, bảo Tết này em về nước một cái là cưới luôn! 22 tuổi cũng cưới! Cưới xong lại còn xinh ra nữa. Sướng thế
    Chị Bống ơi, chàng nhà em có suy nghĩ là "Vợ đằng nào cũng phải cưới", tìm được cô nào ưng rồi là cưới 1 phát cho xong. Bây giờ mới 28 thôi, nhưng em mặc cả mãi mới chịu đợi đến lúc 30 để cưới đấy. Mà chẳng có chỗ nào để chui ra chui vào, vẫn đòi cưới. Chắc nhịn 30 chục năm rồi, bây giờ nó bùng nổ
    Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nếu mà lấy nhau mà phải ở cùng mẹ chồng thì làm sao mà chịu được suốt ngày bị soi mói chị ạ. Em mà phải ở cùng mẹ chồng chắc là cãi nhau suốt ngày mất. Hi vọng sau này được ở riêng ko fải ở cùng mẹ chồng. Anh ý 30 tuổi rồi cơ à thế thì cũng chín chắn với già rồi đấy chứ ạ nên giục chị cưới là phải rồi. Sướng nhất chị đấy ko ai sướng bằng đâu.
    Cưới 1 năm sau lại có thằng cu nữa thì vui thật đấy.
    Ah cho em buôn chuyện tý thế nếu bây giờ chuyện ở rể thì có quan trọng lắm ko ạ. Tại vì nếu mà nhà chồng chật quá mà đúng hơn là chẳng may ko hợp với mẹ chồng thì nu na nu nống bảo chồng ở rể thì cũng được phải ko ạ
  9. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Oài, 2006 bằng tuổi Blanche đây nè. Già bằng nhau mừ. Bây giờ 2006 biến rùi, ai tư vấn đây?
    Chop ơi, chuyện kinh nghiệm thì không sợ lắm, thông minh trời phú mà . Của đáng tội đang trẻ trung bay nhảy, chui vào rọ sớm thấy cứ tủi tủi. Mấy thằng bạn thân lúc nào cũng mắng: "Mở mồm ra là cưới với chả xin. Lúc bà có con, tôi còn chưa được nắm tay con gái này. Đồ dã man"
  10. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Oài, cưới xong lại phải đẻ mới chết chứ. Nói thế thôi, chứ thích có con lắm... Dù tớ không lấy được chồng cũng quyết phải xoay đâu đó cho bằng được một đứa con. Hay là cưới xong, Blanche đẻ xoẹt một cái 2 đứa cho xong (đấy là loại trừ trường hợp 1trong 2 đứa bị "điếc" nhé) Lúc ấy mới khoảng 30, rộng đường làm việc. Con cái lớn rồi, tha hồ hú hí với chồng .
    Blanche xác định ở chung với mẹ chồng rồi, không lăn tăn gì chuyện này hết. Mẹ chồng mình đâu có gì sai nếu muốn sống cùng cháu nội và con trai. Nhưng đúng là nhà anh ấy chật lắm. Thôi đành phải chịu, mua được cái nhà ở Hà Nội có phải chuyện đơn giản đâu. Khó hơn lên trời mà.
    Ở rể thì bản thân Blanche cũng không thích, có lẽ vì đầu óc bảo thủ thôi, chứ đúng là ở đâu mà chẳng là nhà. Ông ấy thì khỏi nói luôn, còn lâu mới chịu ở rể nhá. Sợ bị người đàm tiếu là chó chui gầm chạn mừ.
    Ở riêng được thì còn gì bằng. Nhưng mà không ở riêng được thì ta ở chung!
    Tiến lên! Nhào dzô! Lấy chồng thôi!
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 18/10/2004

Chia sẻ trang này