1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghị lực lấy chồng sớm của tớ tơi tả. Ai vào động viên tớ tí đi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi carte_blanche, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em sau này chắc là cố gắng chọn anh nào đồng ý ở rể để làm chồng chứ em thì nấu ăn thì ko biết,giặt giũ dọn dẹp nhà cửa cũng ko,chăm sóc con cái cũng ko nốt. Nếu mà ở chung cùng mẹ chồng chẳng mà suốt ngày bị mắng chửi cũng nên. Còn nếu ở riêng cũng thích thật nhưng có biết làm gì đâu cơ chứ,lúc đấy lại đùn đẩy anh làm đi thôi em làm đi à. Sớm muộn gì cũng cãi nhau. Nên em thấy ở cùng bố mẹ đẻ là tốt nhất,bố mẹ đẻ có điều kiện giúp đỡ được nhiều hơn nữa cả mấy anh chị em có gia đình riêng hết rồi,còn mỗi cô con gái út chẳng nhẽ lại để bố mẹ ở 1 mình sao?
    Hay là đăng quảng cáo ở box mình nhỉ, cần tìm người chịu ở rể để cưới làm chồng.
    Uh em cũng thích có cảm giác có con lắm,mấy lần đi cùng bà chị em mua sắm đồ cho trẻ sơ sinh ý thấy cái gì cũng bé tý trông yêu ơi là yêu,cảm tưởng như mua quần áo cho búp bê ý. Mà bây giờ còn có nhiều kiểu hay lắm cơ bắt chước Hàn Quốc,ghi nhật ký cho con ví dụ như cân nặng,chiều cao từng ngày rồi chụp ảnh làm album
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    25 không sớm đâu bạn ạ, YD năm nay 25.5 rùi, bạn gái thời cấp 3 có gia đình gần hết, cuối năm nay con bạn thân cũng chống lầy luôn. Không nhẽ YD đi sau về trước?
    Hồi xưa buồn cười nhất là YD cứ nằng nặc đòi độc thân, có anh người yêu nào muốn tiến tới là YD chủ động ... chuồn vì sợ mất tự do. Nào ngờ bi giờ mê mệt một người, đến mức muốn gắn bó cả đời với người ấy. Chỉ có điều, càng lớn tuổi thì càng suy nghĩ thiệt hơn, đôi khi một tình yêu lớn chẳng đủ đưa đến một quyết định.
    Bạn đừng để lớn tuổi quá, khi ấy, áp lực sẽ buộc bạn rất thận trọng, vì bạn không dám quyết định sai. Lúc đó, bạn sẽ thấy những lựa chọn của mình bị giới hạn rất nhiều...
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá câu nệ chuyện tuổi tác lấy chồng. Điều quan trọng là bạn nghĩ xem trong hoàn cảnh của bạn lấy chồng đã hợp lý chưa: tình cảm của 2 người đã đủ chín, kinh tế đã tạm đủ cho cuộc sống mới của 2 vợ chồng hay cần cày cuốc thêm để 2 vơj chồng lấy nhau rồi mà lúc nào cũng chỉ vắt óc cơm áo gạo tiền, làm chiếm hết cả thời gian tình cảm 2 vợ chồng, ....và nhiều yếu tố chỉ có bạn mới biết rõ nhất.
    Tớ khi xưa mới ra trường cũng nhiều hoài bão, nào là phải học xong bằng này bằng kia, kiếm được việc thế này thế kia và xác định phải cưới sau 27 tuổi (lúc đó cũng đã có người yêu và chàng của tớ hơn tớ 7 tuổi). Bây giờ thì thoả được 1 phần ước nguyện, được đi du học cao học, được va chạm với cuộc sống tự do phương Tây, được chứng kiến cảnh nhiều cặp 35, 40 chỉ sống chung mà không cưới, thậm chí tiếp xúc với những hội sống độc thân. Nhưng chính lúc này đây, không chịu 1 sức ép nào cả từ phía gia đình lẫn người yêu ( hi hi, tớ hơi bị cảm động vì anh yêu tớ tuy hơi dừ nhưng vẫn sẵn sàng cho tớ xác định thời điểm tớ tình nguyện chui vào rọ), thì tớ lại mong chóng được lập gia đình với người mình yêu thương nhất. Không phải vì sợ già, không phải vì sợ danh hiệu Ế nhất hội, mà trong thâm tâm, đó là khát khao thực sự, khát khao được có 1 mái ấm với người mình yêu, khát khao có những đứa con do 2 vợ chồng chăm sóc, khát khao đối mặt với mọi khía cạnh của cuộc sống gia đình, khổ đau lẫn hạnh phúc, thành công lẫn thất bại (việc gì cũng có thể xảy ra mà), nhưng phải vào cuộc mới biết. Vẫn biết là phải học nhiều, rất nhiều trong từng nấc thang nhỏ bé của cuộc sống vợ chồng nhưng bây giờ tớ vẫn xin tình nguyện chui đầu vào rọ.
  4. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Oài, chị Thornbird ơi, Blanche mà tính toán những chuyện thế này thì có đến mùa quýt cũng chưa cưới được ấy chứ .
    Tình cảm đã đủ chín chưa, Blanche không biết. Tại vì bây giờ nghĩ là đủ chín rồi, khéo sau này lại cho là không đủ chín. Chỉ biết là mình yêu, dù xa cách rất nhiều nhưng vẫn muốn gắn bó với anh ấy.
    Kinh tế thì chẳng có gì trong tay hết, ngoài công việc cũng bình thường như ai, tháng kiếm vài triệu. Chẳng biết cày đến lúc nào mới thoả được cái tiêu chuẩn "tạm đủ cho cuộc sống". Nhìn người ta mua cái nhà 1 tỉ nhẹ như không, mình ngồi tính toán, phải mất cả chục năm nhịn ăn hoà toàn mới gom đủ . Chỉ biết bây giờ thì lo cày để có tiền tổ chức đám cưới, sắm sanh mọi thứ. Cưới xong thì cày để 2 vợ chồng nuôi nhau, rồi sinh con sinh cháu. Lấy ngắn nuôi dài vậy thôi, chứ chẳng có nhiều tiền, chẳng có gì chắc chắn hết. Thành công gì cũng phải ít nhất chục năm nữa mới nói được, mà không thể chờ đến lúc ấy. Vợ chồng cưới nhau rồi, Blanche biết chắc chắn là chuyện cơm áo gạo tiền sẽ là một gánh nặng không nhỏ cho gia đình của Blanche. Muốn sống độc lập thì phải chấp nhận khó khăn, phải không chị?
    Nói cùn tí thế thôi, chị Thornbird à, em rất hiểu những điều chị viết. Thôi thì mình đã quyết yêu anh ấy, quyết đi cùng một đường với anh ấy thì mình dấn thân đến cùng. Em cũng đang sống xa nhà. Quả là xa cách, đầu óc mở mang, cách nhìn cũng thoáng hơn rất nhiều. Nhưng chính vì thế mà mình hiểu rõ hơn ý nghĩa của mái ấm.
    Cảm ơn chị rất nhiều
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 20/10/2004
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    25t,con gái lấy chồng dc rồi dc ạ,tớ cũng đã từng ấy tuổi rồi,bọn bạn cùng tuổi tớ( con gái) cũng đa phần là cưới hoặc chuẩn bị cưới rồi,chỉ trừ TH bị..đơ,cưới tầm này là dẹp với G,vì đây là độ tuổi phát triển xung mãn của tâm,sinh lý.Hì cưới sớm,sướng...sớm.
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đừng để quá già đến 27 ,28 tuổi mới cưới rồi lúc đó dù muốn hay không cũng phải cưới mà lỡ phát hiện ra người đó chưa yêu mình thật sự thì phải tốn vài năm nữa để yêu 1 người khác rồi cưới...mà cưới sớm sinh con sớm thì tốt hơn......24 , 25 tuổi là tuổi tốt nhất để lập gia đình.....mình nghĩ có gia đình chắc phải sống riêng nhưng chắc chắn phải mướn người giúp việc.....và nếu anh yêu ở xa thì mình sẽ kêu anh về sống với mình vì mình không thích đi đâu xa như overseas chẳng hạn.....
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    2006 cũng mong "muốn gì được nấy" như thế này. Nhưng chắc là không được rồi . Trời sinh ra cái số nó khổ
    Đầu tiên việc ở riêng là không được rồi này, vì hoàn cảnh gia đình không cho phép. Đã sống chung thì chuyện osin không phải một tay mình quyết, mà là chuyện của cả gia đình. Trên dưới đồng tình thì mới thuê, không thì mình phải cố gắng thôi. Nhà chật mà thuê osin là cả một vấn đề! Thêm cô con dâu, lại thêm chị osin thì nữa cũng mệt ra phết đấy
    Thứ hai, chuyện được chồng kề bên cũng không được này, vì đồng chí chồng hay đi công tác xa. Mới tính làm sao để "ghen" cho đúng kiểu đã tốn bao nhiêu giấy mực rồi,nói gì đến chuyện làm sao để "triệu" được lão ấy về ở cạnh mình
    Đấy, tình hình là rất tình hình. Thế thì có lấy chồng nữa không hả bà kon?
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tính khoảng đấy lấy chồng..nhưng các thầy bói lại bảo ,con bé này lấy chồng sớm chừng 23 gì đấy....mà bi h em mới 21... tình yêu mới thì chưa coá..tình yêu thì vừa ra đi đc 1 năm ..không hiểu đến lúc đấy chồng đâu ra mà lấy...Mà khoảng đấy lấy được rùi...kô có tiền thì từ từ bác ạ,sự nghiệp cũng thế...cái gì cũng đâu phải muốn là được,muốn là coá đâu..cái cần là coá người chịu yêu chịu cưới thôi..Em thấy cái đấy quan trọng nhất....Em cũng tự hứa với lòng rùi,25 tuổi mà chưa có người yêu cũng phải lấy chồng,chứ để qua cái thời xuân sắc ấy coi như xong
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Cỡ 27,28 tuổi là già rồi,đâu còn xuân xanh nữa ...mà có lấy chồng thì cũng lấy người lớn tuổi hơn cỡ như 30-31 tuổi vì sau khi sinh con thì người phụ nữ nhìn già hơn rất nhiều đặc biệt là khi sinh đứa thứ 2....mà đàn ông 30-31 tuổi mà vẫn chưa có vợ thì cũng thuộc dạng ế vợ rồi...đâu có loại nào tốt hơn để mình lựa chọn......không lẽ lấy chồng trẻ hơn mình à?cho nên trước khi nhan sắc tàn phai....hãy lấy chồng lúc 24-25 tuổi là được rồi..........
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Tử vi nói tớ lấy chồng sớm thì ở không bền, 2 đời chồng. Nên thôi tớ đợi đến khoảng 35 tuổi, kiếm ông nào ly dị vợ hoặc vợ chết có khoảng 1-2 đứa con, rồi cưới luôn, đỡ mất công yêu, đẻ con, mà được chồng quý nữa. . Thấy kế hoạch của tớ thế lào?

Chia sẻ trang này