1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghị lực lấy chồng sớm của tớ tơi tả. Ai vào động viên tớ tí đi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi carte_blanche, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chuyện mẹ ghẻ con chồng sớm muộn cũng xảy ra. Có khi chị đối xử tốt với nó nhưng nó chẳng tốt đẹp gì với chị đâu. Em đi xem bói người ta bảo em 21 tuổi mà năm nay em mới co1 19 tuổi. 21 tuổi vẫn chưa học xong thì lấy kiểu gì nhỉ
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    hehe, em thì ko khoái lấy chồng, ko có càng khoẻ. Em chỉ thích yêu thôi, ko thích lấy. Cứ thế sống với nhau vui vẻ, có mấy đứa con, da trắng ,mắt đẹp, thông minh là tốt. Tóm lại, em ko quan tâm lắm đến lấy sớm hay muộn.Not interested
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Sống thử cũng tốt khi nào chán thì anh đường anh,em đường em nhưng mà truyền thông của Việt Nam thì ko nên. Mới lại cứ suy nghĩ đơn giản là chán thì bỏ thì sau này thiệt mình chứ chẳng thiệt ai cả,sống ở tây còn đỡ chứ ở vIỆT Nam thì mang tiếng lắm
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nói chung thời buổi này 25 không có gọi là sớm đâu chị carte à. Ngày xưa bà ngoại em lấy chồng năm 15 cơ, hê hê hê...Con gái 25, con trai khoảng chừng 28 trở lên là được gùi nhỉ.
    Chop nghĩ có thể đàn ông trên 30 mới bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình, nhưng ai chắc trong quãng đời từ mười mấy tới 30 đó, mấy ông này không có người yêu hoặc chưa yêu, có nhưng me chắc không nhiều đâu.
    Còn về sống thử thì đối với ta chẳng ổn tí nào. Thử nghĩ mình sống thời con gái son trẻ với người ta. Đến lúc mình khoảng chừng 35 hay trên chẳng hạn, chẳng may đường anh anh đi, đường em em đi, tài sản thì chẳng chia chát gì rồi, lúc đó thời con gái đã qua, bạn làm sao mà kiếm được tình yêu mới. Chưa kể người tới sau nếu biết bạn đã sống như vợ chồng với người đàn ông đến trước. Với con gái Việt Nam e rằng không tốt.
    Còn trong trường hợp hai người có con có cái, nhưng lại trên giấy tờ vẫn con single, thì thử hỏi nếu lỡ may chia tay lúc bạn còn con nhỏ thì sao.
    Ở nước ngoài thì bạn có thể còn được chính phụ trợ giúp single mum gì đó (không có giấy kết hôn, không biết có được không). Một nách nuôi con, tự nhiên con nhỏ làm single mum. Mà cho dù có làm single mum tức là li dị chồng hay sao chứ. Tự nhiên sống với họ, dâng tuổi xuân, để cho họ hưởng, còn hậu quả hay cuộc sống của mình sau này thì mình tự chịu. Sống de factor chẳng khác gì sống không có tương lai, và lúc nào đảm bảo cũng ở trong tư thế phòng thủ.
    Và dù sao, mình vẫn còn là người việt. Cho dù có ở đây, nhưng gia đình mình vẫn còn ở vn. Về già thì hơn ai hết mình sẽ cảm nhận nỗi cô đơn nơi xứ người, nếu không chồng, không con...hic..hic..hic....
    Me trước đây không thích có bồ, không thích có chồng...Lúc nào me cũng bảo thà có một cái bánh con ăn hết, còn hơn chia 1 cho chồng, chia 1 cho baby. Thế ra mình mất phần ăn rồi còn gì. Rồi chồng con này nọ, mệt thêm, hầu hạ thêm chứ làm gì. Nhưng khi lớn hơn một chút, me mới hiểu những gì suy nghĩ hồi xưa quá trẻ con, và nó có gì đó bởi vì lúc đó me chưa yêu, hê hê hê...
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ko biết thì phải học cho biết chứ sao. Chứ con gái mà ko biết làm gì thì bất hạnh cho ông nào làm chồng của cô gái đấy lắm
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ,tớ đang thích 1 chị hơn 3 tuổi ,25 mà ko cưới xem ra ko ổn .
    Đang phấn đấu 2 năm nữa cưới vợ ,thế mà bảo ko kiên trì à ,còn bóng bánh bia bọt hay điện tử thì đến năm 70 tuổi vẫn máu
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 21/10/2004
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người thảo luận về nghị lực lấy chồng, tớ cũng muốn hóng hớt một tẹo.
    Thầy bói (lại mê tín rồi, nhẩy) bảo tớ năm nay có tin vui. Gì thì giờ cũng tháng chín rồi, còn có 3 tháng nữa thôi, không biết có lấy được chồng không? (Mở ngoặc là thầy bói đoán cho cả năm, cho đến bây giờ đúng 100% rồi, hic hic)
    BF tớ 34 tuổi rồi, hai năm nay hẹn hò trầy trật mãi vẫn chưa đâu vào với đâu. Bọn tớ có nhiều kế hoạch chung sống rất ư là khả thi, hắn làm bếp, dọn dẹp, tớ ủi áo quần, và làm vườn chung. Hắn mê dậy sớm chơi thể thao, tớ mê ngủ . Hắn ăn ngủ điều độ, tớ mê chơi gêm. Những điều ấy chả ảnh hưởng gì hòa bình thế giới cả, quan trọng là từ giờ đến cuối năm hắn có propose không? Quan trọng hơn cả là khi hắn propose tớ có say yes không, tớ sợ nhiều khi tớ buồn tình say no thì toi.
    Mấy tháng trước hắn có lăn tăn với một em bên Thái, tớ đã sạc cho một trận, định chia tay, hắn hãi lắm , điên cuồng xin lỗi . Nay tớ cũng chán chán, năm nay mà không lấy hắn được tớ chia tay quách cho xong. (Làm cái gì lâu lâu tớ cũng chán cả, hic hic, khổ thế cơ)
    Năm nay mà không lấy được hắn, tớ tìm luôn lão nào có con sẵn rồi, thì lấy luôn. Khi ấy, không cần đẻ đái nuôi nấng gì, con cũng lớn phổng phao . Khi ấy, vợ chồng đi du lịch chơi thoải mái, lại nghe nói "Chồng già vợ trẻ là tiên"
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi bf 34 tuổi rồi mà chưa lấy thì định bao giờ lấy nữa,mà lấy xong còn có con nữa chứ. Em mà lấy chồng sau đấy có con luôn sau này chỉ tập trung cho công việc ko đẻ gì nữa. Em muốn có 4 đứa con gái để sau này khỏi nghèo hehhe
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    BẠn xinh_nhat_mang muốn thành lập đại gia đình à? mang thai khổ lắm đó...nhức đầu ,chóng mặt,ói,,,mau già .....nói chung là nên lấy chồng sớm ,đừng để già quá....tuổi xuân của chồng cũng trôi đi mất rồi còn đâu....
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Mới 34 thôi hả Yendieu ơi, trẻ quá, chơi vài chục năm nữa cũng chưa muộn đâu. Hihi.
    Mà ấy xem bói ở đâu, chỉ chỗ cho tớ để tớ xem năm nay chàng của tớ có chịu gật không, chàng đã 31 tuổi rồi mà kiêu lắm, tớ lừa cho chui vào rọ 3 năm nay rồi mà chàng vẫn ngúng nguẩy'' Anh còn trẻ chán, để thêm vài năm nữa cho hết còn ham chơi thì sẵn sàng phục vụ em trọn đời, chứ còn ham chơi, lấy nhau về vẫn tiếp tục bay nhảy thì em sẽ thiệt hơn đó". Nghe có não nề không? May mà không bị 1 ai giục đấy.

Chia sẻ trang này