1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghị lực lấy chồng sớm của tớ tơi tả. Ai vào động viên tớ tí đi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi carte_blanche, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, vào đây đúng là não nề, thấy các bà toàn muốn đi lấy chồng thế này thì có mà thành box hôn nhân và gia đình mất thôi.
    Yên tâm đi, cái chuyện lấy chồng sớm không có ghê gì đâu.Có phải lấy chồng về là suôt ngày bận rộn...chuyện ấy đâu. Mà vẫn có thể đi chơi với bạn bè, vẫn có thể đi đây, đi đó, bay nhảy thoải mái, chỉ có điều là nên mang anh ấy đi theo, vậy thôi à, khác với trước đây là bây giờ đi có tài xế chở đi chở về. Mấy bà ham chơi thì không muốn cưới, cứ như là sợ đi tù ấy. Mấy bà lừa được mấy ông rồi thì muốn cưới nhanh vì sợ cô nào lại bắt mất thì khổ. Đúng là cuộc đời nhiều cảnh éo le.
    Cứ nghe lời mọi người thế này thì không biết đến bao giờ mới quyết định được. Hoàn cảnh của mình thì mình biết hơn người khác, và quyết định là ở mình.biết là chuyện hôn nhân là 1 đi không trở lại rồi nhưng làm cái gì cũng vậy, quyết định phải nhanh gọn chứ cứ lằnh nhằng thì không biết là sẽ như thế nào đâu.
    Con trai dưới 35 là vẫn còn trẻ chán, mấy bà cứ để cho các ông chơi bời cho chán đi, không đến lúc lấy nhau về mấy ông suốt ngày đi chơi với bạn bè lại kêu anh không quan tâm tới em, hì...lại khổ ra !!!
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    úi giời, lấy chồng sướng thế còn phải nghĩ ngợi gì nữa chứ. Cứ lấy chồng vào rồi sẽ biết, sau đêm tân hôn lại phải suýt xoa rằng " biết thế này mình lấy chồng từ năm 16 tuổi ! " há há
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hâm thế cơ chứ! Toàn người hâm, cả Carte cũng hâm! Lấy chồng sớm làm gì ..... để lời ru thêm buồn! Cụ Trần Tiến còn cảm thấy ân hận đấy! Những người tớ yêu toàn là người thông minh thật, họ chẳng muốn lấy chông sớm nên đều không yêu lại tớ gì cả! Toàn tình đơn phương! Hu hu hu! Mà Carte lấy chồng sớm thì box này sẽ vắng đi một quân sư tích cực! Hic hic hic! Buồn lắm! Độc thân muôn năm!
  4. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Sợ, rất sợ .. Nhưng mà thích lấy chồng sớm thì vẫn cứ thích. Tớ mơ ước một gia đình nhỏ bé của riêng mình, được chăm sóc và thương yêu một người cùng với những em bé dễ thương. Được che chở và có ai đó làm chỗ dựa ... Được bình yên ...
    25 tuổi mà ko có người yêu thì cũng nhất định lấy chồng
  5. linhanh82

    linhanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tự nhiên thấy gợn sóng lăn tăn, nên mượn đất ở đây để nghe mọi người ... động viên tí teo. Mà cũng tại chị Bống xinh, đánh thức cái lăn tăn mà em mất bao nhiêu lâu mới ru nó ngủ được ...---------------------------------------------------------------------------------------
    hix, đúng là sướng không biết đằng sướng, chả bù em chả có ma nào cầu hun cả, mà em thì mún lấy chống lắm rùi,,,,hix, hay là nhường em đi chị carte_blanche gì đó ơi.....
  6. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Con toi 25 tuoi roi ma co ai dau, toi cung chang voiv ang gi`. Cai gi den se den. Vi` toi biet mi`nh khg phai la` e'', ma la chua gap nguoi thich hop :) Con neu ma ban nao da gap dc nguoi hop thi sau khi tim hieu ro roi thi nen cuoi di thoi. De lau co ke de`m pha :P
  7. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ối zời !!! đúng là gái ham đẻ
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Quên đi nhé,chưa biết ý nghĩ sâu xa của chuyện đẻ nhiều thì thôi,đẻ 4 đứa con gái thì se ko nghèo,sau này già se có người chăm sóc,mới lại chúng nó mà xinh xắn như em ý(hơi khoe 1 tý) thì có phải là em được nhờ ko? Bởi vì nếu mà xinh xắn đáng yêu,dễ thương thể nào chẳng lấy được chồng giỏi giang,thế là từ 4 đứa con gái lại có thêm 4 đứa con rể tài giỏi nữa chứ.Tiện cả đôi đường.
    Nhưng mà sâu xa hơn thì nếu đẻ 4 đứa liền thì chắc là 1 một hoặc 2 năm 1 lần thì viện cớ chăm sóc 1 lũ nhỏ thế là rồng rắn lên mây ,kéo về nhà ngoại ở,ăn bám bố mẹ 1 tý. Viện cớ là để mẹ đẻ chăm sóc rồi trông cháu hộ,ko có 1 minh ko đủ sức chăm 4 đứa. Sau ít nhất là phải 6-7 năm,con cái lơn rồi thì viện cớ là ở từng ấy năm quen rồi,có chuyện gì xảy ra đâu nên thôi vợ chồng mình cứ ở cùng bố mẹ đẻ nhé anh.
    Cuối cùng không phải ở cùng bố mẹ chồng,cuối tuần hay lễ tết thì cho các cháu về chơi cùng ông bà nội.
  9. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    2006 chẳng khoái ở với ông bà ngoại. Tội lắm. Ông bà đã có một đống cháu nội ở cùng rồi. Chẳng hiểu mọi người bảo "Cháu bà nội tội bà ngoại" thế nào, chứ mẹ tớ là bà nội mà chăm cháu kinh khủng, không khác gì có thêm đứa con nhỏ. Thấy tội lắm, chẳng muốn phiền cụ thêm.
    Thôi thì chị dâu tớ nhờ cậy mẹ chồng chị dâu tớ. Tớ nhờ cậy mẹ chồng tớ. Thuyền theo lái, gái theo chồng mà...
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao em lại cứ có cảm giác sợ mẹ chông thế nào ý nên tốt nhât ko ở cùng thì tốt hơn,em thì chẳng biết làm cái gì cả,mọi việc ở nhà đều có mọi người làm hộ. Ở cùng bố mẹ chồng đã khó bây giờ lại thêm con cái vào nữa thì vất vả chết đi được. Chuyện ở rể cũng chẳng có gì đáng chê trách hay fàn nạn cả. Mọi người cú bảo ở rể thì thế này thế nọ nhưng mà em nghĩ bình thường,cái gì thuận cho mình thì mình làm thôi. Nhà em cũng 3 anh chị em,bố mẹ em cũng rất quý các cháu của anh chị em lúc nào cũng bảo cho về chơi,mấy ngày rồi ko được gặp các cháu. Nên sau này em quyết định ở hẳn cùng ông bà luôn, bố mẹ em cũng muốn thế mà.
    Bây giờ xã hội phát triển rồi nên có thể thuê người giúp việc thì cũng đỡ khổ 1 tý nhưng mà chỉ sợ người ta ko chăm sóc tận tình như mình thôi vì thế mình mà bận quá thì mới phải nhờ ví dụ như giặt giũ,nấu cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Còn ko thì cho ăn cho uống thì em nghĩ là mình nên tự làm lấy.
    Ah còn 1 vấn đề nữa là ông bà rất chiều cháu như bố mẹ em ý,các cháu đòi gì cũng cho nên nhiều khi bọn trẻ con đòi cái gì ko được là khoc lóc ầm ĩ. Có những hôm thấy chúng nó còn gợi ý với anh chị em là cho về chơi với ông bà tưởng để làm gì hoá ra là ông bà bảo khi nào về thì cho đi siêu thị mua đồ chới

Chia sẻ trang này