1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghị lực lấy chồng sớm của tớ tơi tả. Ai vào động viên tớ tí đi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi carte_blanche, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người cả rồi nhé, năm nay YD vừa sắp hết 25 tuổi. Chắc phải lấy chồng thôi, mà chưa tìm được người mình muốn gắn bó. (Yêu thì cũng có, nhưng chưa đủ gắn bó). Giá có được cái nghị lực của bạn "không có bồ 25t cũng lấy chồng" nhỉ .
  2. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    To carte_blanche:
    Lớp mình con gái 24-25 chưa đứa nào chịu cưới,không phải là ế,mấy tay bồ còn giục như hò đò nữa đằng khác...hé hé...Thời buổi bây giờ lấy sớm làm gì cho mệt...Con gái bây giờ 28-29 lấy là vừa ...pà con nhẩy....
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết ấy chết, như 2006 đây, lúc 28-29 tuổi thì phải yêu 6 năm lận. Lâu lắm, 2006 không ... nhịn được, lại dại dột "xa khơi" không quay vào bờ được thì chít... Mà lúc ấy "tay bồ" của 2006 34 tuổi rồi, già quá, đến tuổi "hồi xuân" béng rồi còn gì, ảnh hưởng đến sức khoẻ con cái lắm . Không được không được...
    Mới lại nghĩ cũng tội, chàng sống được khoảng 70 chục năm thì gần 1/2 quãng thời phải "nhịn đói nhịn khát". Mà muốn "ăn vụng" thì 2006 lại không cho. Ôi, thế mới gọi là loanh quanh luẩn quẩn .
    Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời ....
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hehhe con gái 24 -25 mà công việc ổn định, yêu nhau lâu lâu rồi thì lấy nhau đi chứ còn đợi gì nữa. Đêm dài lắm mộng, hehhe cưới rồi dễ chia xẻ với nhau hơn
    Tớ cũng muốn cưới lắm rồi đây, chỉ mỗi tội không có ai thèm cưới
  5. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Thời gian yêu nhau là thời gian cực kỳ lý tưởng và đẹp nhất.Sau này những người mà đã lấy vợ hay lấy chồng rồi sẽ suy nghĩ lại và sẽ thấy lời nói của babe không sai.
  6. ymiqua

    ymiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    GÁI LỚN THI PHẢI LấY CHỒNG
    CAN GÌ MÀ KHÓC NÍN ĐI KHÔNG?
    chỉ sợ sau đêm tân hôn lại phát biểu :BIẾT THẾ NÀY LẤY CHỒNG SỚM TỪ KHI 16 TUỔI,ôi ngượng lắm
  7. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói chuyện vui wá !
    25t lấy chồng là đẹp rùi còn gì, thấy các bà mẹ đi xem bói kêu con gái lấy chồng tuổi 25, 27 or 29 (tuổi mụ) thì đẹp, số chẵn là ko đẹp, hihi, nên là á, chậm chân, thì phải chờ thêm tận 2 năm nữa cơ... (ai cũng muốn ngày đẹp, năm đẹp mà)
    Mình nghĩ, nếu ở một lớp cấp 3 nói chung, thì đến 25t, cũng nhìu bạn lấy chồng rồi ... chẳng phải là cổ hủ, mà vì nó cũng đến 1 cách tự nhiên mà ..
    Hơn nữa, 25t sinh con là đẹp quá còn chi ! con khoẻ, mẹ, đẹp nè !
    ko nghe lời mẹ, mai sau ân hận chít !
  8. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tìm được cái topic hay hay này. Tớ thấy lấy chồng sớm cũng hay đấy chứ, vợ chồng còn trẻ nên có những trò mà những đôi già không có và có thể không làm được .
    Tớ có một người bạn lấy chồng năm 20 tuổi, sau đấy đẻ con luôn, mà vợ chồng vẫn còn trẻ nên mỗi cuối tuần là 2 vợ chồng mang con về bà nội gửi để đi discotheque hay party rồi sáng hôm sau đến đón con về và ăn luôn ở nhà nội . Có những lúc 2 vợ chồng nhà bạn tớ đi du lịch khoảng 1 tuần cũng mang đến nhà nội hoặc cô, bác rồi 2 vợ chồng đi du lịch một mình , chắc chỉ có vợ chồng trẻ mới làm được như thế nhỉ.
    Còn tớ thì lấy chồng năm 24 tuổi, 2 vợ chồng ở riêng và vẫn mải chơi, ham đi du lịch nên chưa muốn có con và để chơi nốt đã , chứ đến lúc lên chức bố mẹ rồi thì thôi chẳng đi được đâu cả với cả ở bên này thì bọn tớ phải tự lập hết nên có con chắc sẽ không nhờ vả được nhiều như ở VN.
    Các ấy cứ lấy chồng đi, lấy chồng không khổ đâu , tự nhiên có người chăm sóc, quan tâm, yêu thương đến mình thích lắm , mà cảm giác này khác với cảm giác tình yêu thương của bố mẹ dành cho con cái nên các ấy lấy chồng đi, đừng lo ngại chuyện nọ chuyện kia, lấy xong thì cảm thấy hạnh phúc, mà hạnh phúc vui vẻ thì sẽ xinh ra giống như em xinh nhat mang nói ý
  9. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    hí hí nghe chị choupat kể chuyện bạn chị lấy chồng sớm làm em lại nhớ 2 con bạn thân của em. Chúng nó vừa lấy hồi đầu năm nay, coi như là cũng lấy chồng năm 20 tuổi. Lấy chồng sớm cũng có cái hay của nó nhưng tất nhiên là cả 2 cũng 1 fần nào lo được cuộc sống của mình chứ ko fải chỉ ở nhà ăn bám bố mẹ...
    Bạn em cưới xong càng ngày càng xinh, nhìn lúc nào cũng toe toét cười. Chiều hôm nào tan sở sớm mà trời mát là vẫn lươn hồ cùng hội bạn em rồi đi ăn lung tung. Ăn tối xong là 2 vợ chồng lượn lờ đi chơi, cuối tuần vẫn đi tụ tập ăn uống với bọn em...1 đôi thì ở riêng càng tự do nữa, nhìn chúng nó thích lắm...Nhưng 2 đôi này đều bị bố mẹ chồng giục có em bé sớm nên 1 đứa thì cuối năm đẻ, 1 đứa thì đầu năm sau.
    Nhìn chúng nó lấy chồng nhiều lúc cũng thấy thèm mới chết, mỗi tội chẳng có ai để cưới cả....Mình học xong mà về Vn đi làm rồi lấy chồng chắc cũng phải 3-4năm nữa
  10. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì bỏ cậu ấy, chuyên sang yêu anh đi. Anh đảm bảo sẽ không bao giờ đòi cưới ! Nếu anh có nhu cầu cưới vợ, anh sẽ đi tìm người khác để cưới. Như vậy em tha hồ thời gian mà học cao học, tiến sĩ, siêu tiến sĩ ... viện sĩ nữa chứ. Không ngờ mình lại dễ tính thế!

Chia sẻ trang này