1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ lung tung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iamtottochan81, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    chẳng bít đang nghĩ cái gì nữa
  2. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đây là post thử nhạc lên xem nó thế nào.
    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 04/03/2008
  3. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Sự đời lắm chuyện muốn cười mà ko cười được, muốn khóc mà cũng không khóc được. Chẳng biết gọi là cái cảm xúc gì nữa.
    Đi ngủ thôi ko mai đến lớp lại gật gù. Hôm nay đã bảo đi ngủ sớm mà cuối cùng vẫn muộn.
    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 04/03/2008
  4. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, dạo này có nhiều người kêu mình gầy đi nhiều. Chắc can tội hay thức khuya đấy. Phải cố gắng đi ngủ sớm hơn mới được.
    Mấy hôm nay tối nào cũng lượn lờ ngoài đường thì làm sao ngủ sớm được. Hôm kia đi một mình. Hôm qua thì với con bạn. Hôm nay lại đi sinh nhật. 10h mới về đến nhà. Linh tinh vào cũng quá nửa đêm.... Mình sợ gầy, ko phải vì sợ xấu. Hic, với mình xấu đẹp thì vẫn vậy thôi, chả có gì thay đổi cả. Mình sợ mai chả làm được cái gì nên hồn, thầy giáo giảng không tập trung nghe được, với lại lâu dài sợ ảnh hưởng ko tốt cho sức khoẻ. Vậy thôi. Mà dạo này trong lớp mình hay phân tán nghĩ lung tung quá. Chết thật!
    Cái bọn học lớp khác dùng chung máy với mình buổi chiều hay tối gì đó cứ xoá mấy cái Lab đang làm của mình. Lúc thày hướng dẫn cứ phải lúi húi dựng lại Image rồi DC. Mất thời gian, ko theo kịp thầy, tức thế. Hôm qua phải chơi bài dồn hết vào một chỗ, đặt rõ ràng là Lab của Hương, kèm comment Don''t delete. Sáng nay đến kiểm tra thì ok, chả đứa nào đụng vào, sướng wá. Bực nữa là mình ngu đi ghi bài vào file word rồi để đó cũng bị nó cho bay ko thương tiếc. Hỏi anh V có bị xoá ko thì anh í bảo anh ko bị xoá nhưng mà chúng nó ghi linh tinh vào của anh. Mai anh phải làm quả đặt tên là Cấm sờ, hihi,
    Cũng chả trách bọn nó được. Ổ cứng máy học viên có 40GB. Thế mà dựng Lab thì rõ là bành trướng, đã thế thằng thì thích chơi VMWare, thằng thì chơi Virtual PC, linh tinh hết cả lên thì làm sao mà chả phải xoá.
    Sắp 8/3 rồi. Cơ quan cho đi chơi Lào Cai. Mình thích đi SP hơn nhưng lại ko được đi. Chỉ được đi lễ chùa và sang qua bên kia Hà khẩu tí thôi. Tối thứ 6 đi lên tàu ngủ một lèo sáng hôm sau đã đến nơi rồi. Cũng ko mất thời gian mấy thôi thì đi cho vui. À mà tiếc quá, sáng thứ 6 này lẽ ra được xem diễn hài cơ nhưng lại phải đi học mới chán. Mình xin cho con N đi cùng cơ quan. Hôm qua nó lại đến nhà mình ngủ. Con bé đang thất tình muốn đi đâu đó để thay đổi không khí và quên chuyện yêu đương đi. Hôm nay thì nó rủ mình đi SN cái L. L nó mới cưới vài tháng. Máy móc nhạy quá, đã có 3 tháng rồi. Hôm nay bọn mình mua cho nó cái váy bầu tặng SN.
    Thằng em họ mình ở nhà sắp tổ chức rồi. CN này ăn hỏi. Tuần sau thì cưới. Nó bằng tuổi mình. Nhà cũng nghèo, lấy vợ về ko có nhà riêng mà nhà bố mẹ thì đông anh chị em, lại nhỏ nữa. Khổ thân chúng nó thế. Mọi ngươì cứ trêu đứa em gái nó là khi nào thằng em út lấy vợ nốt thì mày ra ngoài đường đứng nhé . Nhanh thật, mới hôm nào ông ngoại còn trêu mình lúc mình còn nói ngọng. Ông hỏi cái H có mấy em nào. Lúc đó mình nói là em ắng, em ành, em ảo. Ông cười bảo cái H nó lắm em thế. Hihi, thế mà giờ em ắng đã lấy vợ rồi đấy. Còn em ành thì cuối năm.
    Thằng em Long vừa gửi cho cái ảnh vụ đi hát hôm nọ. Cứ bảo chị ăn ảnh. Cơ mà công nhận gầy thật. Mấy hôm nay còn thảm hại hơn
    ---------------------------------------------
    [​IMG]
  5. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mở ti vi, thấy cô phát thanh nói là nhân dịp 8/3 chúc cho tất cả chị em ai cũng được nhận những bó hoa, những món quà ý nghĩa nhất từ người đàn ông thân yêu của mình. ...
    Huhu, chạnh lòng,
  6. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    , tuy không thân yêu
  7. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hoa phát chẩn
  8. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi về chuẩn bị tối đi tàu nào. Lâu ko được đi đâu xa thấy háo hức quá.
    Đối với mình 8/3 chỉ đến thế thôi. Một chuyến đi chơi, thế là hết. Cũng chẳng nên buồn làm gì cả. Còn có biết bao người giống mình mà. Nên chấp nhận và chấp nhận sự thật.
    14/2 vừa qua chưa được bao lâu, lại đến cái ngày này, ghét, ghét và ghét.
  9. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Trống trải! Lạc lõng! Xa lạ!
    Viết được một đoạn lại xoá hết vì thấy chán.
  10. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ Đoàn đi thăm chị T mới sinh cháu. Cháu được 5 tháng rồi mà các cô chú mới đến chơi với cháu được. Thằng bé ngoan thật. Các cô lạ thế mà cho bế thoải mái, chả ý kiến ý cò gì. Thỉnh thoảng bé lại co 2 cái chân bé xíu ra đạp đạp mấy phát. Chị Q bí thư bế nó khéo lắm, vì chị í cũng có con nhỏ rùi mà. Được một lúc thì mình đòi bế. Chị ấy trông thấy mình bế bé mà cười rũ ra bảo em phải vòng tay thế này, thế này... . Được một lúc thì chị lại bảo thôi đưa chị. Hic, vừa mới bế được một tí đã đòi rồi.
    Trẻ con hay nhỉ. Mình thích ngắm chúng, yêu lắm lắm cơ.
    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 09/03/2008

Chia sẻ trang này