1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ lung tung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iamtottochan81, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Sợ các mối quan hệ qua mạng. Thời gian qua mình bị khủng hoảng thật sự với những mối quan hệ ấy.
    Một thằng cha thú nhận là bức xúc "chuyện ấy", nhắn tin đọc mà ghê tởm. Lại còn bảo muốn đi thuê phòng. Trời ơi!
    Một thằng bé kém tuổi, gửi cho một cái linh VA. Cháng! thế là Ignore luôn.
    Sợ.. ....
    Không thích làm quen qua mạng nữa, sợ rồi.
    Một lão già tinh vi vỗ ngực bảo em gặp anh là may mắn lắm đấy. Hỏi tại sao thì bảo giờ toàn nghiện ngập, em gặp được anh là người nghiêm túc chả may mắn sao. Tò mò xem lão này có gì mà tinh vi thế thì thấy quá bình thường đến tầm thường. 1 lần gặp xong lão cũng bye ko bao giờ liên lạc lại. À quên mất, hôm đó đầu năm, lão ta có mừng tuổi mình tờ 5000. Còn nữa, lão này bảo anh muốn gặp em chỉ để xem em như thế nào thôi, chứ anh thì anh mới quen một bé, anh cũng thấy quy quý bé đó rồi . Vớ vẩn mất thời gian và vô bổ với những mối quan hệ trời ơi đất hỡi. Để thời gian làm việc có ích khác tốt hơn.
    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 10/03/2008
  2. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    ở đâu cũng có ngưòi nọ ngưòi kia, trên mạng cũng thế, ngoài đời cũng vậy. Nhưng lòng tin của tớ cũng giảm sút nhiều. Cũng sợ...
  3. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào! Giờ nàng mới gặp chuyện như thế à? Tớ ngày xưa mới lên mạng thấy chuyện này như cơm bữa.
    Còn nhớ lần đó mình ngây thơ chả biết gì, chat với 1 thằng ng Úc gốc Việt, nó cho xem WC. Ừ thì xem. Ban đầu chỉ là đùa, bảo thích xem gì, lần lượt mắt, mũi, miệng... Thế là nó cho xem, cũng là cách để học ngoại ngữ. Mà lúc ấy cũng chả để ý mấy vì k tiện mở nhiều cửa sổ vừa mạng vừa chat vừa WC. Đến lúc nó bảo cho xem cái này hay lắm, mở cửa sổ AC ra, k ngờ nó giơ "hàng" ra show luôn. Mất hồn! Điên máu chửi cho trận bằng tiếng Việt (vì k biết chửi tiếng Anh ) rồi ignore luôn.
    Còn tin nhắn thì ôi thôi đủ hỉ nộ ái ố. Kể cả những ông đã chơi lâu với nhau, bản chất thì tử tế, nhưng lúc lên cơn cuồng thì chả ra **** gì. Chửi như tát nước mà vẫn cứ trơ mắt ếch ra.
    Sao đời này lắm thằng điên thế k biết!
  4. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về, đồng hồ đã 11h hơn.
    Về nấu cơm, vừa ăn vừa xem Mười. Rùng rợn và kinh hãi. Nào là một khu đất âm u với những nghĩa địa hoang vắng, nào là âm thanh, cảnh vật cứ hun hút và heo hắt, rồi gương mặt quỷ dữ. Eo, đang ăn mà chả còn cái cảm giác gì của ăn nữa. Ghê...
    Thế là vẫn ko đi ngủ sớm được rồi. Ước gì ngày có 30 tiếng nhở. Tờ báo mua từ tuần trước mà đến giờ vẫn chưa đọc được mấy trang. Quyển truyện nữa, cũng muốn đọc, rồi một tập sách, rồi đi học, đi làm. 24 tiếng lúc nào cũng thấy thiếu. Èo ôi... ĐI NGỦ NÀO
  5. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, sao tự dưng mình lại cứ nghĩ về một người mà chắc gì người ta đã nghĩ đến mình. Không được như thế nữa nào...
    Hôm qua về quê cưới thằng em họ:
    [​IMG]
    Chụp ở tượng đài Trần Hưng Đạo (NĐ)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là lúc cô dâu chú rể mời trầu tiễn khách ra về. Cái bác ở trong ảnh bảo với cô dâu là bác về nhé. Thế là con bé bỗng tủi thân trào nước mắt. Mình nhìn thấy nó như thế thấy thương con bé thế. Nhưng may quá, một lúc sau thì thấy nó lại cười rồi. Gớm, cái bác kia rõ là vô ý. Cái lúc nhạy cảm như thế thì phải kheo khéo một tí chứ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô dâu vừa về nhà chồng cái đã phải quay ra làm cùng các cô các bác chuẩn bị bữa cơm chiều rồi. Ôi, chắc em ấy mệt lắm ấy, khổ thân thế ko biết.
    Tiện thể sinh nhật thằng em khác :
    [​IMG]
    Mình tập toè làm phó nháy
    [​IMG]
    A, lúc đi trang trí xe cô dâu, mình và đứa em cũng đú đi theo. Ngồi đấy đợi một lúc bỗng phát hiện ra cái bãi cỏ trong công viên bên cạnh, hoa gạo rụng đầy trông hay thế. Thế là mình bảo con em vào chụp nghịch
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên tàu về HN, thật thú vị khi cùng khoang là một vị khách từ M về thăm lại VN. Lần cuối cùng ông rời VN năm 1967. Mình về cùng ông cậu. Ông cậu là V. C và 2 người l ính năm nào đã có dịp trao đổi với nhau những suy nghĩ, những câu chuyện đại diện cho 2 f e. Mình đã hỏi ông ta liệu tôi có thể take a photograph of you? Ông ta vui vẻ đồng ý và đây là ông í ạ:
    [​IMG]
    Được khen là trông trẻ hơn so với cái tuổi 63, ông ta cười lớn cảm ơn rồi bảo mình trông giống tài tử gì gì đó
    Mình ngồi nói chuyện chán chê với em gái dẫn ông này đi. Em 25 tuổi tên Phương Nam, (tên dễ thương wá àh) trông hơi ngăm đen, nhỏ nhắn. Ông bạn nước ngoài cười cười hỏi các bạn đang nói về cái gì. Hì, con bé trả lời many things. Ông ta lại cười.
    PNam nói rằng em làm cho 1 công ty DL tư nhân. Mỗi ngày dẫn khách du lịch đi thế này họ trả em 300 ngàn. Lần đầu tiên ra HN và cũng là quãng đường xa nhất từ trước đến nay của em. Em hỏi chị ơi ra HN thì mình nên dẫn ông ấy đi đâu, ngoài LBác? Mình bảo em có thể đi VM, hồ gươm, hồ Tây. ... Ông cậu mình nói thêm rằng cháu có thể dẫn ông ấy đi xem cái xác B 5 2 bị rơi vẫn còn ở ... .
    Con bé tò mò hỏi chị có gia đình chưa? Chưa, chị ế rùi em ạ. Nó ngạc nhiên hỏi lại, bảo em ko tin. Con bé khéo mồm nói trông chị đẹp mà. Nếu mà chưa gì thì em biết rồi, có thể là chị hơi khô khan? . Rồi bảo, chị thích người nước ngoài ko, viết email của chị cho em, khi nào gửi hình chị nhé. Gửi hình mà để tóc như thế này nhé. Em làm mối chị cho khách du lịch của em. Người ta nhìn thấy hình của mình mà cảm thấy ok thì ko vẫn đề gì đâu. Rồi mình sẽ học tiếng người ta mà chị. Chị thích người nước nào, hay là Anh nhé, vì em thấy chị nói tiếng A cũng okê mà. Mình cười bảo em ơi, chị ko thích lấy chồng ngoại quốc đâu, nhiều chuyện phức tạp lắm em ạ. Nó bảo ko vấn đề gì đâu. Em đang yêu một anh cũng là khách du lịch em dẫn đi 1 lần. Anh ấy người Đức, 45 tuổi, đẹp trai. Thế em yêu anh ấy vì cái gì, vì anh ấy đẹp trai ư? Nó bảo chị ko biết chứ nhiều người còn đẹp trai hơn ảnh, nhiều tiền hơn ảnh nhưng em chỉ yêu mình ảnh thôi. Em yêu ảnh nhiều hơn ảnh yêu em nhưng quan trọng là ảnh đã chấp nhận em. Chị xem anh ấy lương tháng 2 ngàn đô nên tiêu gì cũng tiết kiệm và phải cân nhắc lắm chứ ko như ông này (chỉ vào ông khách đang dẫn đi) lương 6000 đô. Ông ấy làm cho một công ty chứng khoán hay tài chính gì đó, thích gì là ông ấy tiêu.
    Tàu về đến ga HN. Những người bạn đường chào tạm biệt nhau kèm lời nhắn "Nice to meet you!".
    ........................
    Huhu, post xong một đống ảnh thấy nhớ mọi người thế. , bao giờ mới lại có dịp cả nhà tụ họp đông đủ như thế nữa...
    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 16/03/2008
  6. VeqUelAyVo

    VeqUelAyVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang muốn nghĩ lung tung một chút....... về tình tôi và em......
  7. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Type được một lúc thì nó biến mất, lại kiên nhẫn gõ lại , làm mất hết cả cảm xúc, rõ chán! Thôi đành kể qua loa vậy.
    Mình đang định kể về chuyến đi chơi TQ tuần trước. Mình đến đây lần này là lần thứ 2 rồi nhưng vì mỗi lần đi ko khí một khác nên vẫn thấy thú vị. Nói chung là chuyến đi rất vui. Tối thứ 6 lên tàu ngủ một mạch, sáng hôm mọi người í ới gọi nhau dậy, dậy, đến ga rồi. Lúc đó mở mắt thì trời đã bắt đầu sáng hẳn. Thế mà có nhóm tách đoàn xuống ga gì đó lúc 2 h sáng để đi lễ ở đền nào đó thấy bảo thiêng lắm. Sao mà mọi ngưòi chịu khó thế ko biết. Nhóm này lễ xong lại bắt đoàn tàu khác và lại kịp nhập với đoàn tại LC.
    Chào buổi sáng bằng bức ảnh hàng quán trước cửa ga
    [​IMG]
    Ăn sáng ở LC xong thì đi đến Thượng. Đền thờ Hưng Đạo Đại Vương, toạ lạc trên núi Mai Lĩnh, nhìn xuống phía dưới là dòng sông Nậm Thi uốn lượn. Đây là một cảnh phía trước đền:
    [​IMG]
    Xong tiếp tục đi đền Mẫu. Đến Mẫu nằm ngay sát biên giới VT. Nhìn sang bên kia là cửa khẩu VN-TQ:
    [​IMG]
    Dòng sông Nậm Thi đây ạ. Có ai dám lội qua để sang bên kia chơi ko nào (Nó cũng nông đấy).
    [​IMG]
    Đứng ở cửa khẩu đợi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Vì thứ 7 bên VN mình người ta ko xét cho phép sang nên phải gửi CMT và ảnh lên trước mấy ngày nhờ người làm hộ rồi. Đứng đợi mãi chán chê, thấy cái xe đạp ai đó mua từ bên kia về, hỏi giá họ bảo khoảng 700 ngàn VNĐ. Hình như trông giông giống cái xe bọn trẻ con hay đi mà có buộc đầy lông chim thì phải nhỉ.
    [​IMG]
    Sang bên kia cửa khẩu, mọi người đi cái xe này lòng vòng một lúc để vãn cảnh trước. Sau đó sẽ tản ra đi bộ để ai thích mua gì thì mua:
    [​IMG]
    Bên đó cửa hàng cửa hiệu chăng biển dùng khá nhiều tiếng Việt. Tuy nhiên viết sai chính tả cũng... khá nhiều luôn nhé. Điển hình như cái biển trên xe hình trên. Họ định viết là công ty... (Mũi tên 2 chiều) Cửa khẩu????
    Nhìn sang bên kia toàn rừng núi, ấy là phía VN mình. Buồn không nhỉ, cách có mỗi con sông mà một bên núi đồi, một bên xây dựng phát triển phố xá khá là hoành tráng đấy.
    [​IMG]
    Ăn trưa bên đó khá rẻ. No nê ngon nghẻ mà mỗi suất đâu chỉ khoảng 60 ngàn!!!!
    Ở nhà hàng bọn mình ăn có cái đám cưới. Cái xe cô dâu ở ngoài nhìn ko đẹp lắm nhỉ. So với xe hoa của thằng em mình ở trên thì xấu òm:
    [​IMG]
    Loanh quanh một lúc bên đó nhưng mọi người cũng ko mua được mấy đồ. Về sau mọi người chủ yếu về chợ Cốc Lếu bên mình mua đồ. Mấy đứa trẻ định mua quần áo nhưng hàng bên đó toàn hàng chợ, xấu lắm. Cũng có đồ xịn, nhưng rất rất đắt ạ. Nếu để mua thì có lẽ về shop ở VN còn dễ chọn hơn. Nhiều người về tay không. Coi như sang đó tham quan chơi vậy. Tầm chiều chiều thì trở về bên mình. Sang bên đó có một lúc thôi mình đã cảm thấy chán chán rồi. Lúc quay trở lại, nhìn thấy cái chữ nước C.H. X H C . N V N mà đã thấy thoải mái hẳn. Đúng là ko đâu bằng nhà mình
    [​IMG]
    Về VN mọi người mua được khá nhiều, trông cứ như lái buôn cả lượt. Ai cũng vui vẻ và phấn khởi
    Sau bữa lẩu gà, 9h tối, cả đoàn lại lên tàu về HN. Sáng CN đã ở nhà rồi. Kết thúc chuyến đi vui vẻ. Mình mong có dịp nào lại được đi chơi như thế nữa
    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 16/03/2008
  8. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đây là hôm đi với nhà off hát hò ạ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Những em bé thì lúc nào trông cũng đáng yêu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc ở bên box kia có topic nói về chuyện có nên giữ lại kỷ vật sau khi chia tay hay ko. Mình chợt nghĩ đến những món đồ đã được tặng. Đây là là một trong những thứ mà mình vẫn còn giữ lại đây:
    [​IMG]
    Bức tượng này ex đã tặng mình lúc 2 đứa lang thang vào một shop bán đồ lưu niệm. Ex bảo trông cái này buồn cười nhỉ, rồi him mua 2 cái, một cái đem về cho đứa cháu con bà chị. Him bảo thể nào con bé cũng cười nắc nẻ khi nhìn thấy cái hình này cho mà xem. Một cái him tặng mình. Và mình vẫn còn giữ nó. Trông nó cũng ngộ nghĩnh.
    Với mình, tất cả các món đồ kỷ niệm đó mình sẽ ko bao giờ vứt đi. Vẫn giữ hết, vì nó là kỷ niệm của mình. Kỷ niệm là một phần thú vị của cuộc sống, cho dù nó là kỷ niệm đẹp hay kỷ niệm buồn...
    Một người nói với mình rằng họ đã trót ? say nắng mình. Đó là cơn say nắng trong thoáng chốc, chỉ kịp tặng mình một cuốn sách dạy nấu ăn, và mình vẫn giữ?cho dù người ta đã mãi ko bao giờ còn liên lạc gì với mình nữa.
    Một người bạn tặng mình mấy cuốn sách. Đó là thời gian mơ mộng nhất của tuổi học trò. Giờ đây, cái giây phút xao xuyến ấy cũng theo thời gian để rồi chẳng còn lại gì dù chỉ một chút nhưng những bằng chứng về nó thì vẫn được giữ gìn. Nó ko mất đi và sẽ mãi thuộc về kỷ niệm. Sau này ex biết chuyện định quẳng đi nhưng mình giằng lấy kêu ko được làm thế làm mấy cuốn sách suýt chút thì rách.
    Bạn ấy còn tặng mình một đĩa nhạc. Giờ vẫn còn, tiếc là nó chẳng thể còn vang lên những bản nhạc như ngày nào được nữa. Nhưng mình cũng ko quẳng nó vào xọt rác. Mình nhớ đến bạn ấy lúc bạn ấy tặng mình và mình vẫn cảm thấy rất vui.
    Tại sao lại phải vứt những thứ đó đi. Liệu lúc vứt đi có nghĩ đến lúc người ta nghĩ gì khi mua tặng mình ko. Nếu biết có một ngày người được tặng quẳng món quà mà mình đang lựa chọn và dành rất nhiều những tình cảm yêu thương vào đó đi thì liệu rằng người tặng có buồn lòng ko, mặc dù bây giờ có thể giữa 2 người ko còn t/c như xưa nữa.
    Một bức tranh sơn dầu ex kỳ cụi ngồi vẽ, rồi mua khung ***g vào đem tặng mình. Nhưng một lần giận nhau, mình đã đem sang ? trả. Trẻ con nhỉ. Giờ vẫn còn tiếc vì lúc đó mình đã phụ lòng người ta. Lúc đó ánh mắt người ta buồn đến mức nào. Ánh mắt đấy khiến mình vẫn còn nhớ mãi. Và nó làm mình phải tự thề rằng sẽ chẳng bao giờ làm ai buồn như thế nữa?.

Chia sẻ trang này