1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ Mà Cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ Mà Cười!!!!!

    Vì muốn cho quán bia cũa mình thêm phần thu hút, CBTD liền nãy ra một ý kiến mà CBTD nghĩ rằng sẽ kéo nhiều khách đến!!!

    Ý kiến là: Cô sẽ vẽ hai cái mặt cũa hai người lên hai bắp đùi cũa cô, bên trái là YLTH, bên phãi 123456vodafone, nếu khách nhận ra cái mặt cũa YLTH bên tay trái thì sẽ bớt 50%, nếu nhận ra cái mặt cũa 123456vodafone bên tay phãi thì sẽ cũng bớt, còn nếu nhận ra cã hai thì sẽ miễn phí tiền bia hôm đó!!!!

    Một tuần sau khi thông báo, khách đến rầm rộ, kễ cã Trai78 cũng bẽn lẽn kéo đến!!
    Cũng như thường lệ CBTD kêu Trai78 nhận mặt!!!
    Trai78 nhìn qua nhìn lại rồi nhìn qua nhìn lại và từ tốn nói:
    -Anh thì không nhận ra hai cái mặt ông này, nhưng nụ cười vêu vao với cặp môi thâm sì cũa ông chính giữa thì thì.......A!! Chính là tên 27love!!!!!!
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Chồng già lấy vợ trẻ, đến lúc lâm chung vẫn nuối tiếc lắm, gọi vợ lại dặn dò:
    - Mình tuy còn trẻ nhưng nên ở vậy thôi.
    - Dạ... vợ thút thít.
    - Làm cái bàn thờ tôi cho chắc chắn. Rằm, mùng một, lễ tết, giỗ chạp... tắm rửa sạch sẽ, thắp hương... rồi... hụ... hụ...
    - Dạ, em xin vâng lời mình. Rồi sao ạ?
    - Lên đó nằm.
  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Có một cụ bà ngoài 80 tuổi, ở nhà buồn, cụ quyết định chơi xổ số để giải trí. Rồi một ngày kia cụ trúng số độc đắc trị giá 200 triệu USD. Các con sợ cụ sốc quá khi biết tin vui nên thống nhất thuê một bác sĩ tâm lý để báo cho cụ. Một bác sĩ tài giỏi nhất thành phố đã được chọn để giải quyết vấn đề này. Dưới đây là phương pháp bác sĩ đã áp dụng với bà cụ.
    - Thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi?
    - Tôi năm nay 86 tuổi.
    - Nếu cụ trúng xổ số 5 đôla, cụ sẽ làm gì?
    - Tôi sẽ mua cho cháu một chiếc cặp sách mới.
    - Nếu trúng 20 đôla, cụ sẽ làm gì?
    - Tôi sẽ mua một ít vật dụng trong gia đình.
    - Nếu trúng 100 đôla, cụ sẽ làm gì?
    - Tôi sẽ mời cả gia đình đi ăn nhà hàng.
    Và cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ông bác sĩ tâm lý nhận thấy, cụ già đủ bình tĩnh để nghe tin trúng xổ số độc đắc. Ông nói: "Nếu trúng xổ số 200 triệu đôla, cụ sẽ làm gì?"
    Cụ già đã mệt mỏi vì những câu hỏi của vị bác sĩ nên trả lời cho qua: "Một nửa số tiền đó thuộc về ông!!!".
    Ông bác sĩ lăn đùng ra ngất xỉu vì không đủ bình tĩnh để nghe một tin giật gân ngoài sức tưởng tượng của mình. Ông đã ra đi mà không kịp nhìn thấy số tiền mà ông được hưởng.
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Trên một chuyến tàu, một chàng trai và một cô gái ngồi cạnh nhau, trên tay cô gái cầm cuốn từ điển Anh - Việt, chàng trai thì cứ tiến sát gần cô gái, cô gái bực quá liền nói:
    "Này anh kia, anh có biết thế nào là lịch sự không ???"
    Chàng trai nhanh tay giựt phắt cuốn từ điển trên tay cô gái và nói:
    "Để tôi tra cho. Thế mà từ nãy đến giờ không nói ..."
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    15 năm trước, khi mới cưới mimi về, trong đêm động phòng hoa chúc, tihon thề chết để giữ sự trinh tiết của mình
    Thời gian cứ thế mà lặng lẽ vô tình trôi đi cũng như tihon giả vờ vô tình chẳng biết tuổi xuân của mimi cần nhất là việc gì . Từ đó, tính tình của mimi trở nên cáu gắt , 2 vợ chồng lục đục suốt ngày, đập chén ném xoang ...
    Đến 1 ngày kia, chuyện gì phải đến đã đến, 1 cái chảo không dính Hàn Quốc bay thẳng vào đầu tihon làm hắn bất tỉnh nhân sự, mimi không bỏ lỡ cơ hội , chạy ngay tới, khám phá cái điều mà 15 năm nay chưa được khám phá ... và phát hiện ra sự thật phũ phàng ... hèn gì ... hèn chi mà ...
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Tòa hỏi Tihon7:
    - Vì sao anh muốn ly dị vợ?
    - Vì mỗi lần cãi nhau, cô ấy lại dùng xoong, chảo ném vào tôi.
    - Cô ấy làm như vậy từ khi nào?
    - Từ hồi mới cưới, cách nay 15 năm.
    - Thế sao tới bây giờ anh mới đòi ly dị?
    - Vì hồi đầu cô ta ném không trúng.
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Có 2 vợ chồng tiều phu nọ!sống nghèo nàn bên cạnh 1 khu rừng.Người chồng tên Ấn .mụ vợ tên Gái .Ban ngày người chông vẩn vào rừng kiếm củi .Còn mụ vợ thì may vá.Được cái mụ vợ rất xinh nhưng tội là lẳng lơ ,hay đua đòi .
    Trong làng có tên Bá Hộ thấy sắc đẹp của mụ vợ cầm lòng k đặng , nên thường những lúc người chồng đi vắng thường lấy cớ nhờ vả may áo mà thả "Dê".Mụ vợ vì ham tiền nên ....lửa gần rơm ..lâu ngày cũng bén !
    Như thường lệ !người chồng vào rừng lấy củi .Đợi chồng đi !Mụ vợ nhắn người tình qua để làm "chuyện ấy !"
    Trong lúc cao trào,mây nước ngừng trôi !Bất chợt người chồng về!Mụ vợ hốt hoảng nói :
    _Mụ vợ :"Anh ấn vô"
    _Tên Bá hộ :nghe người tình thỏ thẻ vậy nên ghĩ mình chưa "làm đến nơi ,đến chốn"nên làm "theo yêu cầu "********
    _Mụ vợ :lại tiếp tục nói khẽ:"Anh ấn vô"
    _Tên Bá hộ :Nghĩ trong đầu :sao hôm nay nó sung thế!
    _Mụ vợ :hốt hoảng khi thấy chồng vô đến sân giọng gấp rút "Anh ấn vô,Anh ấn vô...!!!!!"
    _Tên Bá hộ :hì hục!!! hì hục!!
    _Mụ vợ :hốt hoảng khi thấy chồng vô gần giọng líu lại :Anh ấn
    vô,Anh ấn vô...!!!!!"
    _Tên Bá hộ hù !!ù !!!lúc này lưcbầt tòng tâm !!tức quá khi nãy giờ nó cứ bắt mình Ấn vô liên tục !liền nhảy xuống đất chửi đổng !
    "Tiên sư mày !mày bảo ông ấn thế nào được nữa hả!Sức người cũng có hạn chứ!"Có phải trâu bò đâu !
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, có cô bé quàng khăn đỏ đến thăm bà. Trên đường qua rừng, cô bỗng thấy một con sói đang rình rập trong bụi cây.
    Cô bé chỉ vào sói và hét:
    - Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta!
    Sói nhảy ra khỏi bụi rậm, cáu kỉnh, lầu bầu vài tiếng rồi bỏ chạy. Cô bé tung tăng đi tiếp. Được một quãng, cô lại bắt gặp sói núp sau một gốc cây.
    - Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta - Cô bé lại chỉ vào sói và hét lên.
    Sói già nhảy ra khỏi gốc cây và bỏ chạy tức tối. Cô bé quàng khăn đỏ lại tung tăng, vừa đi vừa hát. Nhưng, một lúc sau, cô lại thấy sói lúi húi sau một tảng đá. Như những lần trước, cô bé hét:
    - Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta!
    Đến nước này, sói nhảy ra giận dữ và rít lên:
    - Vừa phải thôi! Có để yên cho ta đi toilet không?
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0

    Cô bé thích đúa 101 tức giận xông vào văn phòng một bệnh viện tư nhân, quát tháo ầm ĩ. Bác sĩ trực ban là H nhã nhặn hỏi cô xem có chuyện gì và cô đập bàn quát.
    - Có ai đó đã đánh cắp bộ tóc giả của tôi trong khi tôi đang phẫu thuật mắt ở đây ngày hôm qua.
    Bác sĩ H kéo người phụ nữ ngồi xuống và giải thích:
    - Tôi chắc chắn với cô là không ai trong kíp mổ của tôi lại làm một việc như thế. Điều gì đã làm cô nghĩ nó bị lấy cắp ở đây?
    - Sau ca mổ, tôi thấy mình đang đội trên đầu bộ tóc giả rẻ tiền và thật xấu xí.
    - Tôi nghĩ... - Bác sĩ H tiếp tục ôn tồn nói. - Điều đó có nghĩa là ca mổ cho cô đã thành công!
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0

    Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp:
    - Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!
    Người kia giận dữ:
    - Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.
    Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.
    Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:
    - Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết...
    Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:
    - Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.
    Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:
    - Tôi cho mỗi con lợn 5 đô la. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn!

Chia sẻ trang này