1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ Mà Cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Làm gì trước khi chết?
    Cô giáo hỏi:
    - Hoa , bố em làm nghề gì?
    - Kỹ sư ạ.
    - Tí, thế bố em làm nghề gì?
    - Dạ, làm nhà báo.
    - Tèo, thế còn bố em?
    - Thưa cô, ông ấy chết rồi.
    - Thế ông làm gì trước khi chết?
    - Rên rỉ ạ.
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Không dùng vũ lực
    Hai cô bạn gái nói chuyện với nhau:
    ?o? Thế là tớ bảo anh ta:? Không bao giờ anh có thể chiếm được em bằng vũ lực đâu!?.
    - Sau đó anh ta làm thế nào?
    - À, anh ta bèn lấy cuốn ngân phiếu ra?
  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Lời con trẻ
    Cô giáo hỏi học sinh:
    - Nhà em có ai yêu động vật không?
    -Thưa cô có. Cả nhà em ai cũng yêu đông vật.
    - Vậy à, em kể cô nghe xem!
    - Mẹ em thì yêu chó, em thì yêu mèo.
    - Vậy còn bố em thì sao?
    - Mẹ em bảo rằng bố em yêu con hồ li tinh ở trên đầu phố cô ạ!
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Bà chủ cho thuê nhà hỏi cậu sinh viên:
    - Sao dạo này không thấy cô em gái cậu tới đây ngủ qua đêm nữa. Con bé đã tìm được nhà mới à!
    - Dạ không, cô ta tìm được ông anh mới ạ!
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Ai là chủ
    Về nhà say khướt, chồng đấm tay xuống bàn, quát:
    -Ai là chủ trong cái nhà này hả?
    Đáp lại, vợ giơ ngay cây chổi đang cầm lên phang cho anh ta một cái. Chồng vừa xoa xoa chỗ đau, vừa làu bàu:
    - Chỉ hỏi một câu mà cũng không được...
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhầm
    Trên xe buýt, một bà chăm chú đọc bài báo nói về tuổi thọ trung bình của con người. Đọc xong, bà ta quay sang ông ngồi bên cạnh và bảo:
    - Có một con số thống kê hay lắm ông ạ. Ông có biết rằng cứ mỗi lần tôi thở ra là trên thế giới này lại có một người chết không?
    - Vậy à, thế bà đã thử dùng một loại nước thơm nào đó để súc miệng chưa?
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Gương vệ sinh
    Nhiều lần cô giáo để ý thấy cu Tèo lần nào cũng đều rửa tay khi trong toilet ra. Cô rất vui, liền tập hợp cả lớp đến quan sát để các em lấy đó làm gương về vệ sinh. Sau một lúc đợi bên cạnh toilet, thấy Tèo vào toilet xong rồi chạy thẳng ra ngoài, không rửa tay gì cả, cả lớp hét lên:
    - Cô ơi, cô xí gạt bọn em, bạn Tèo có rửa tay đâu?
    Cô giáo ngạc nhiên kêu Tèo lại hỏi:
    - Tèo, tại sao hôm nay em không rửa tay sau khi đi vào toilet?
    - Thưa cô, vì hôm nay em có mang giấy vệ sinh ạ!
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần thanh minh
    Hai chàng say rượu nói chuyện với nhau:
    - Mày sẽ nói gì khi về nhà trễ?
    - Ngắn thôi: anh đã về.
    - Chỉ thế thôi à?
    - Chỉ thế thôi, còn lại thì vợ tao sẽ nói.
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu có lợi
    Trung đội trưởng tập hợp đơn vị lại rồi hỏi:
    - Trước khi nhập ngũ trong số các anh ai đã từng uống rượu?
    Tất cả im lặng. Rụt rè mãi, cuối cùng binh nhì John mới bước ra khỏi hàng.
    Tốt ?" Trungđo65i trưởng nói ?" Anh đi uống rượu vớI tôi. Còn tất cả đi nhổ cỏ.
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Trại giam cũng như nhà
    Một bà vào trại giam thăm chồng:
    - Ông sống trong đây thế nào?
    - Giống hệt ở nhà thôi, không được tự do ra ngoài, không quan hệ lăng nhăng, luôn bị nghe quát và ăn uống thì chẳng ra làm sao cả.

Chia sẻ trang này