1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ Mà Cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Bé tập đếm
    Người mẹ xa nhà một thời gian về, thấy con bập bẹ nói:
    - Một?hai?ba?
    - Ôi, con yêu quý của mẹ! Ai đã dạy con biết đếm đến ba vậy?
    - Một?hai?ba?Dzô?dzô?
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Không có người con trai nào
    Buổi hẹn hò đầu tiên, thấy cô gái có vẻ bạo dạn, chàng trai rụt rè hỏi:
    - Trước anh, em có cậu con trai nào không?
    - Không, chỉ có hai đứa con gái đang gửi ở chỗ mẹ em!
  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Mẹ dạy con gái
    Bà mẹ nói với cô con gái:
    - Đàn ông nói chung là khôn ngoan, nhưng thình thoảng vẫn có gã ngu dốt. Vấn đề là mình phải biết chớp ngay lấy cái gã ngu ấy và buộc anh ta phải có trách nhiệm với mình.
    - Mẹ đã gặp trường hợp nào chưa?
    - Rồi, ba con đấy!
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi bị chó dại cắn
    - Này, giả sử cậu bị mắc bệnh chó dại thì cậu sẽ làm gì?
    - Giấy và viết.
    - Sao thế? Cậu muốn viết di chúc à?
    - Không, tớ sẽ viết ra một danh sách những người cần phải cắn!
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Không ăn được thì bán
    Nhóm du khách trên núi gặp một người bản địa đang mang giỏ nấm đầy.
    - Xin hãy coi chừng. Những thứ nấm này không ăn được đâu!- Một du khách hét lên.
    - Ai nói với ông là để ăn? Người này phẫn nộ - Chúng để bán!
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Sao chỉ đi ngang qua?
    Trên chuyến xe buýt trở khách du lịch, người hướng dẫn nói:
    - Chúng ta sắp đi nganh qua nhà chứa nổi tiếng nhất vùng này.
    - Tại sao chỉ đi ngang qua thôi?- Có tiếng một ông khách hỏi
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Sợ rớt miếng thịt
    Trong nhà hàng:
    - Này anh bồi, sao anh đặt cả ngón tay lên miếng thịt nướng của tôi thế hả?
    - Cái gì? Không lẽ ông muốn nó rơi xuống đất lần nữa.
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Dịch truyện vui sang tiếng Nhật
    Nhà văn Mỹ đến nói chuyện tại một trường đại học ở Nhật, thông qua người phiên dịch. Ông kể liền mạch một truyện vui khá dài rồi dừng lại để anh thông ngôn làm việc. Diễn giả rất ngạc nhiên trước việc anh ta chỉ nói có vài câu mà tất cả sinh viên đều cười ồ lên. Lúc kết thúc bài nói, nhà văn cảm ơn anh chàng kia vì đã dịch rất giỏi. Ông hỏi:
    - Làm thế nào mà chỉ vài lời thôi anh đã chuyển cả một truyện cười dài như vậy sang tiếng Nhật?
    - Tôi không thuật lại câu chuyện mà chỉ nói với họ là ngài vừa kể một truyện cười, đề nghị cả hội trường cười to lên.(st)
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vợ chồng
    Thấy cô vợ đi làm về khuya, anh chồng lại gần định tâm sự. Nhưng khi ngửi thấy hơi rượu ở miệng vợ, anh hốt hoảng hỏi: - Em uống rượu à? - Không phải em, mà là ông trưởng phòng em uống. Người chồng hấp hối nói với vợ: - Bây giờ anh đang gần đất xa trời rồi, em có thể thú nhận về mối quan hệ của mình với tay hàng xóm được không? Lúc này mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì, song anh vẫn muốn biết sự thật trước khi nhắm mắt xuôi tay. - Thế bỗng nhiên anh không chết thì sao? - Cô vợ hỏi lại.
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Lời bác sĩ
    - Ông bị ngộ độc vì uống nhiều rượu, - sau khi khám kỹ cho bệnh nhân, bác sĩ nói.
    - Nhưng tôi có uống rượu bao giờ đâu!
    - Thứ nhất, tôi không hỏi ông chuyện đó, - bác sĩ nổi cáu. - Thứ hai, lẽ ra ông phải nói cho tôi biết ngay từ đầu, để không gây khó khăn cho tôi khi chẩn đoán bệnh chứ!(st)

Chia sẻ trang này