1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ Mà Cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Phóng đại?
    Chồng tức tối nói với vợ:
    - Tôi đã biết hết rồi nhá. Cô đã lén lút có quan hệ với một tay huấn luyện viên bóng đá.
    - Lúc nào anh cũng cứ phóng đại mọi chuyện lên. Anh ấy chỉ là một cầu thủ bình thường thôi.
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Vì sao cô ta tự tử
    Hai người bạn ngồi tán dóc và ôn lại những chuyện tình trong quá khứ:
    -Mày biết không hồi đó có một cô gái xinh đẹp tự tử vì tao đó!
    -Xạo! Mặt mày như vậy mà có cô gái xinh đẹp chết vì mày sao?
    -Ồ, thì ba mẹ cổ gả cổ cho tao, thế là cô ta nhảy luôn xuống sông và nói: "Tôi thà chết còn hơn lấy thằng chả!"
  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Vì tiếc của.
    Hai bợm nhậu gặp nhau dọc đường, một bợm hỏi:
    - Sao lưỡi cậu đen vậy?
    - Tại vì hôm qua tớ đánh rơi chai Whisky xuống đường vỡ tan.
    - Thế thì có liên quan gì đến cái lưỡi đen?
    - Có chứ, ngay sau đó một chiếc xe chở than đi qua đúng chỗ chai rượu bị rơi.
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ vì cafe
    Một vị khách trong một nhà trọ hạng 3 nói với chủ quán:
    - Sau cốc cafe tối qua của anh tôi không tài nào ngủ được!
    - Cafe đặc thế cơ à?
    - Không, nhưng mà tôi nằm suy nghĩ mãi, chẳng rõ thứ đồ uống đó làm từ loại cây gì...
    (st)
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Không được nói một câu
    Tan học, Tom chạy ngay về nhà và khoe với bố:
    - Bố ơi! rường con sắp tổ chức diễn kịch. Con có một vai trong đó! Con sẽ diễn vai người chồng.
    Ông bố lắc đầu thở dài:
    - Tệ thật, thế họ không cho con một vai nào khác có thể nói được vài câu à!!!
    (st)
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Không chịu nổi nhau
    Suốt buổi tối ngồi bên một cô gái mới làm quen, và John không thể chịu đựng một phút nào nữa. Anh giả vờ đi vệ sinh và bí mật sắp xếp để một người bạn gọi điện đến cho anh nên anh phải xin lỗi ra về vì có công chuyện. Khi trở lại bàn ngồi, John tỏ vẻ buồn bã anh nói:
    - Anh vừa nhận được tin buồn. Ông nội anh vừa mất.
    - Cám ơn trời ?" Cô gái thốt lên ?" Nếu mà ông anh không chết thì chắc là ông em phải chết thôi!!!
    (st)
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu khổ lắm
    Người vợ giằng lấy ly rượu trong tay chồng hớp một ngụm rồi nhăn mặt:
    - Khó uống quá!
    - Thế chứ sao!- Ông chồng bảo - Thế mà ngày nào em cũng cằn nhằn anh. Làm như anh uống rượu vui sướng lắm!
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Hết ý kiến
    Trưởng phòng hỏi một nhân viên:
    - Anh không biết là cấm hút thuốc trong khi làm việc sao?
    - Dạ biết, nhưng tôi đang ngồI chơi chứ có làm việc đâu?
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Hết cách
    Một cô gái trẻ đẹp tâm sự với bạn gái:

    - Tôi không thể chịu đựng nổi chồng tôi được nữa. Anh ta lúc nào cũng nói về người mẹ kính yêu của anh ta, bà ấy có mặt trong mọi chuyện. "Mẹ anh không làm như vậy đâu". "Nếu mà mẹ anh nhìn thấy thì...", "Mẹ anh sẽ không thích chuyện này đâu"? Và tôi luôn ở vị trí cuối cùng trong mọi sự ưu tiên của anh ta.
    - Vậy có nên gây sự chú ý của anh ta. Hãy làm như một người phụ nữ nồng nàn quyến rũ để anh ta quên mẹ anh ta đi. Tối nay, khi anh ta về nhà, hãy ra gặp anh ta với bộ đồ ngủ hấp dẫn Tối đó, khi anh chồng trở về, cô vợ ra đón chồng trong bộ đồ ngủ màu đen quyến rũ.
    - Ôi, Chúa ơi! ?" anh chồng kêu lên ?" Em mặc toàn đồ đen. Có chuyện gì xảy ra với mẹ anh sao?

    (st)
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Mánh
    Một người đàn ông trong khi tìm mọi cách đưa chiếc xe ra khỏi bãi đậu đã tông vào một chiếc ôtô mới cứng.

    Trước sự chứng kiến của nhiều người gần đó, anh ta vội nhảy ra khỏi xe, lấy giấy bút ghi vài dòng và để lại trên kính chắn gió của chiếc xe kia.
    Mẩu giấy ghi:
    "Xin chào. Tôi đã tông vào xe của ông và có một số người chứng kiến việc này. Vì thế, tôi phải giả đò viết cho ông để họ yên tâm rằng tôi đang viết tên, địa chỉ và số bằng lái xe của mình trong này...".

    (st)

Chia sẻ trang này