1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ Mà Cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Mua vé số
    Người bán vé số: "Ông ơi, mua một tấm đi ông, bảo đảm thế nào cũng trúng độc đắc."

    Ông B: "Tôi đã mua rồi!"
    Người bán: "Mua thêm một tấm đi, mua nhiều trúng nhiều mà ông!"
    Ông B: "Nếu không trúng thì sao?"
    Người bán: "Thì ông cứ đến đây tìm tôi!".
    Ông B: "Tìm anh để làm gì?"
    Người bán: "Để mua thêm tấm nữa!".

  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Cái đinh nhé
    Ông Maikơn chọn mua mắc áo, nhưng đi một loạt các cửa tiệm bách hóa vẫn chưa vừa ý, cuối cùng ông đến cửa tiệm treo bảng: "Giá rẻ, phục vụ tận tình".

    - Tất nhiên là có, thưa ông - Nhân viên bán hàng đáp ngay khi ông nêu yêu cầu.
    - Ở đây có loại móc chỉ có 1 pensơ một cái.
    - Còn móc nào rẻ hơn nữa không? Ông Maikơn vẫn cố nài.
    - Có ạ, cái đinh - Nhân viên bán hàng mau mắn đáp lời.

  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Người hà tiện làm từ thiện
    Anh chàng hà tiện vừa tặng hội từ thiện một món tiền lớn. Nhưng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà anh ta

    - Thưa ông, rất cám ơn về tấm séc, nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc một điều mà có lẽ ông quên. Chắc hẳn ông đãng trí vì tấm séc ấy, ông chưa ký tên...
    - Ông lầm rồi, tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua khi làm những việc hào phóng, tôi muốn thật kín đáo... Nếu ông cứ bắt phải ký, tôi buộc phải giúp đỡ hội từ thiện khác vậy.
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quy hoạch
    Hai ông cùng sống trong hẻm trò chuyện với nhau:

    - Chà! Chà! Hên quá, kỳ này chắc nhà tôi phát tài rồi. Theo bản quy hoạch đất mới, nhà tôi sẽ ở mặt phố à nha!
    - Thế ông có biết nhà tôi ở đâu không?
    - Nhà ông thì không lo bị chắn gió nữa rồi. Kỳ này mát mẻ nhá! Trước, sau, phải trái không có "thằng" nào chắn ông hết đó.
    - Nhưng mà ở đâu vậy?
    - Theo quy hoạch thì nhà ông sẽ nằm giữa ngã tư đó!

  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Làm gì?
    Tổng biên tập một tờ báo tức giận rầy la thằng con lười học của mình:

    - Con phải là một học giả lớn, chứ nếu không con sẽ chẳng bao giờ trở thành tổng biên tập như ba được đâu. Con thử nghĩ mà xem, con sẽ làm gì nếu tờ báo của con đầy những lỗi chính tả?
    - Con sẽ đổ lỗi cho người đánh máy! - thằng con trả lời.

  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0

    Hương vị Tây
    Tài xế đón sếp ở sân bay sau chuyến công du nước ngoài về.

    Tài xế : Anh để em xách giúp đồ lên xe.
    Sếp: Ừ giúp mình một chút nhé. À, mà mình có quà cho cậu đây.
    Tài xế: Anh chu đáo quá.
    Sếp: Gọi là có chút hương vị Tây. Cậu có bật lửa chưa nhỉ?
    Tài xế: Anh cần hút thuốc ạ. Để em chạy đi xin lửa, cái bật lửa của em không hiểu rơi đâu mất hôm qua.
    Sếp: Tiếc thật. Tưởng cậu có bật lửa rồi mình làm quà cho cậu mấy viên đá lửa!

  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo đâu?
    Đoàn kiểm tra của Bộ giáo dục đi xem xét tình hình giảng dạy và học tập tại một trường Đại học. Khi đi đến khu giảng đường thứ hai, các vị bỗng nghe thấy nhiều tiếng ồn phát ra từ phòng học cuối dãy nhà.

    Vị trưởng đoàn bèn tới xem có chuyện gì ở đó thì, trời ơi, nào giấy bút, nào sách vở tung toé khắp phòng học. Các sinh viên, cả nam lẫn nữ đang la hét, đuổi bắt nhau ngã lăn hết cả ra phòng học. Ông rất tức giận, xông vào lớp, chẳng nói chẳng rằng, lôi cổ một cậu nghịch ngợm nhất trong đám, đá đít, đuổi ra ngoài hành lang. Sau khi ổn định lại trật tự lớp, ông hỏi:
    - Lớp trưởng lớp này là ai?
    - Dạ, em ạ! - một cậu đứng lên thưa.
    - Cậu cho tôi biết, giáo viên của lớp đâu?
    - Dạ...dạ thưa thầy....
    - Tôi hỏi giáo viên đâu?
    - Dạ, ở ngoài hành lang ạ!
    - !!!
    (Miễn bình luận)

  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0

    Chỉ cần một sợi dây
    Hai người bạn vong niên, một người còn trẻ, giàu có và ưa khoe khoang; một người lớn tuổi, nghèo và trầm tĩnh. Chẳng may, họ cùng bị lãng tai.

    Sau một thời gian xa nhau, khi gặp lại, chàng trai trẻ vội khoe: "Này, anh có thấy chiếc máy trợ thính tuyệt vời tôi mới mua không? Mỗi tháng nó chỉ sạc pin một lần. Giá 10.000 đô la đấy".
    Người lớn tuổi điềm nhiên: "Tôi chỉ cần một sợi dây điện cũng nghe được rõ như cậu, cần gì máy!".
    Chàng thanh niên ngạc nhiên: "Vô lý! Không có máy, không có pin, chỉ một sợi dây điện làm sao anh nghe được?".
    Người lớn tuổi giải thích: "Dễ thôi. Tôi cắm một đầu sợi dây vào lỗ tai, còn một đầu tôi bỏ vào túi áo. Nhìn thấy như vậy, ai cũng biết tôi lãng tai nên họ nói lớn rất dễ nghe".

  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Tìm cái sướng
    Một anh chàng thường nghe nói khi đi đường mà bắt được tiền thì sướng lắm. Anh chàng muốn thử xem cái sướng đó như thế nào, liền đi mượn ngay một đồng bạc đúc rồi vất ra đường.

    Lần đầu còn vất gần, tìm thấy ngay nên không lấy gì làm sướng. Anh ta nghĩ: "Phải có công khó nhọc thì mới sướng được".
    Lần này anh vất thật xa. Đồng bạc lăn ngay vào khe. Chàng cắm cúi tìm mãi, tìm đến mỏi lưng mờ mắt, toát cả mồ hôi mà vẫn không thấy. Trong lòng bối rối nửa khóc nửa mếu, không biết lấy đâu mà trả cho người ta. Rõ khổ quá! Anh ta tìm, tìm mãi đến cả tiếng đồng hồ mới tìm thấy đông bạc nằm nghiêng trong khe. Nét mặt anh chàng đang nhăn nhó bỗng đổi ra tươi cười. Anh lau mồ hôi trán, gạt nước mắt mà kêu to rằng:
    - Phải lắm! Nói chứ bắt được tiền cũng sướng thật!

  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn biết khôn
    Một người đàn ông có dính líu đến một vụ kiện, gợi ý luật sư của mình rằng nên gửi biếu ông chánh án sắp xử vụ kiện này món quà.

    Luật sư của anh ta liền cảnh cáo rằng ông chánh án rất liêm khiết và nếu gửi quà như thế cho ông ta thì chỉ làm cho ông ta thành kiến mà thôi.
    Trong quá trình xử kiện, luật sư nhận xét thấy ông chánh án tỏ ra thiên vị khách hàng của mình và cuối cùng đã phán xử thiên vị cho anh ta.
    Sau đó người đàn ông nói với luật sư của mình rằng anh ta đã gửi biếu ông chánh án một món quà rất hậu hĩnh. Ông luật sư nói:
    - Nhưng ông không thể làm như thế được!
    Anh ta nói:
    - Ồ, tôi gửi quà đấy! Nhưng tôi nhớ lời khuyên của ông nên tôi đã lấy tên đối phương của tôi!

Chia sẻ trang này