1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ Mà Cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Tình ...con Nít
    Một cậu bé 6 tuổi thưa với cha rằng cậu muốn kết hôn với cô bé nhà bên.
    Người cha mỉm cười và nói:
    - Kết hôn là việc rất trọng đại! Con đã tính kỹ chưa?
    - Kỹ rồi ạ! - Cậu bé đáp - Chúng con sẽ ở một tuần trong phòng của con và một tuần trong phòng của cô ấy. Nhà hai đứa lại ở gần nhau nên ban đêm con có thể chạy về nhà nếu cảm thấy buồn.
    - Thế còn chuyện đi lại? - Người cha hỏi.
    - Cả hai đứa đều có xe đạp ba bánh. Cha đừng lo!
    Cậu bé trả lời tất cả các câu trả lời của cha một cách chững chạc. Cuối cùng, người cha hỏi:
    - Thế còn chuyện con cái thì sao? Sau khi lập gia đình, người ta sẽ phải sinh con đẻ cái, con biết không?
    - Bọn con tính cả tới chuyện đó rồi. Mỗi lần vợ con đẻ ra quả trứng nào là con giẫm bẹp ngay.
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Con bò và cây xúc xích
    Có một vị giáo sư sau bao năm mày mò nghiên cứu đã chế tạo thành công cái máy mà chỉ cần đưa một con bò vào thì nó sẽ tự chế biến thành xúc xích. Sau đó ông đã đưa lên giảng đường để giới thiệu cho các sinh viên. Trong đó có một sinh viên đã lên tiếng hỏi:
    - Thưa giáo sư ngài đã rất tuyệt khi chế tạo ra chiếc máy này nhưng ngài có thể chế tạo được cái máy nào mà từ một cây xúc xích mà làm ra một con bò ko ạ?
    Vị giáo sư đã trả lời:
    -À, có đấy anh ạ! 20 năm trước đã có một cây xúc xích làm nên một con bò rồi!
    (st)
  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Thi can đảm
    Có một cuộc thi can đảm gồm 3 nước tham gia nhưng vì tính tế nhị(2 nước kia đã thua cuộc) nên xin tạm gọi là nước thứ I, thứ II và Việt Nam.
    *Nước thứ I cử đại diện tham gia bằng một màn ngồi lên cây xương rồng khá ấn tượng và được 9 điểm.
    *Nước thứ II cử đại diện tham gia bằng một màn tự mổ bụng quá kinh dị nên được tới 9,5 điểm.
    *Còn Việt Nam chúng ta nãy giờ ngồi chê bai hai nước kia và bây giờ cử hai đại diện vào tham gia bằng cách đem một trái bom vào và ngồi cưa "kót két...kót két". Dĩ nhiên...họ đã được 10 điếm! (st)
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Điều 42 trong kinh thánh
    Trong toa xe lửa, một cô gái trẻ đẹp đang ngủ trên ghế và sát cạnh với một chàng trai. Chàng trai lén lút để tay lên đùi cô gái và cứ thế từ từ tiến lên trên. Bỗng xe lửa lung lay va chạm mạnh làm cô gái mở mắt ra và chàng trai vội rút tay lại. Cô gái nhìn anh với vẻ thương hại và nói:
    - Điều 42 trong kinh thánh.
    Vốn ko đạo nên khi về nhà anh ta liền mua 1 cuốn kinh thánh xem điều 42 ra sao. Trong đó viết: "Cố lên con, ráng lên con! Sắp tới thiên đường rồi!"
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Cô gái nhà vua, noi~ kinh hoang
    Ngày xửa ngày xưa có một ông vua. Ông có một cô con gái rất xinh đẹp. Nhưng hễ cô gái đụng vào thứ gì thì thứ đó tan ra dù đó là kim loại, gỗ hay nhựa. Vì thế, đàn ông rất sợ cô. Chẳng ai dám cưới cô. Nhà vua tuyệt vọng lắm. Ông phải làm gì để giúp con gái mình đây? Ông quyết định tìm gặp các thầy phù thủy. Một thầy phù thủy nói: "Nếu con gái ngài chạm vào một vật mà vật đó không tan trong tay thì căn bệnh của cô ấy sẽ được chữa". Nhà vua vui mừng lắm.
    Một ngày kia, ông tổ chức một cuộc thi. Người đàn ông nào có thể mang đến cho con gái ông một vật mà vật đó không thể tan ra trong tay cô thì sẽ được cưới công chúa và thừa hưởng toàn bộ gia tài của vị vua. Ba chàng hoàng tử chấp nhận thách thức.
    Chàng thứ nhất mang đến một thanh hợp kim titan rất cứng. Nhưng khi công chúa vừa chạm tay vào, nó liền tan ra ngay. Chàng hoàng tử buồn bã ra đi.
    Chàng thứ hai mang đến một viên kim cương khổng lồ vì nghĩ rằng kim cương là vật cứng nhất trên thế giới và không tan. Nhưng khi công chúa vừa chạm tay vào, nó liền tan ra ngay. Chàng cũng được tống tiễn trong sự thất vọng.
    Hoàng tử thứ ba tiến đến. Chàng bảo với công chúa: "Nàng hãy đặt tay mình vào trong túi quần của ta và cảm giác xem thứ gì trong đó". Công chúa làm theo mặc dù cô hơi đỏ mặt. Cô nắm nó trong tay mình. Và nó không tan ra. Vị vua vui mừng không xiết. Mọi người trong vương quốc cũng vui mừng khôn xiết. Vậy là chàng hoàng tử thứ ba lấy công chúa và họ sống với nhau trọn đời hạnh phúc.
    Câu hỏi là cái gì trong quần của hoàng tử? Đơn giản thôi, đó chính là sô-cô-la M&M. Chúng chỉ tan trong miệng, không chảy trên tay.
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    thông báo mới nhất
    Tui vừa nhận được một thông báo mới nhất nè. Nhưng mọi người muốn đọc cái thông báo mà tôi thông báo hay là đọc thông báo chưa được thông báo vậy? Tại vì hiện tại chưa có thông báo nào được dán trên bảng thông báo nên sẽ ko có thông báo cho mọi người đọc thông báo nhưng bản thân tui vẫn khuyên các pac nên đọc cái thông báo mà tui chưa thông báo nha! Ah`, mà vì tui chưa nghĩ ra lý do để thông báo nên có thể các pac sẽ ko đọc được thông báo nhưng các pac cứ yên tâm là trước sau gì cũng sẽ có thông báo cho mọi người đọc thôi. Vì hiện tại chưa có thông báo nên các pac cứ xem như đây là thông báo nha các pac! Chúc các pac một ngày tốt lành sau khi đã đọc thông báo mà tui vẫn chưa thông báo nha!?....
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Buôn lậu thời đại
    Một buổi sáng đẹp trời, tại trạm kiểm tra hàng hoá ở biên giới . đội kiểm tra thấy 1 người đàn ông láy 1 chiếc xe hơi mới toanh chạy ngang ,trên xe ông ấy có chở 1 cái bao to tướng. Đội kiểm tra yêu cầu ông ấy ngừng xe để kiểm tra vì nghi ngờ ông ta chở đồ lậu !! Ông ta nói " trong đó chỉ toàn là cát thôi " Và sau khi dỡ xe ra thì quả thật trong đó toàn là cát !! Thế là đội kiểm tra cho ông ấy đi qua trạm.
    Và hàng ngày, hình ảnh người đàn ông quen thuộc lái xe qua trạm kiểm tra đã trở thành hình ảnh quen thuộc của các nhân viên kiểm tra. Chỉ có mỗi một điều là ngày nào ông ấy cũng lái 1 loại xe khác nhau và đều mới toanh ...
    Điều đó cũng ko làm các nhân viên thắc mắc ! Và khoảng 5 tháng sau, các nhân viên nhận được 1 thiệp mời ăn tân gia của người đàn ông ấy !! khi đang dự tiệc, 1 trong các nhân viên hỏi ông ấy: "Chỉ thấy toàn chở cát mà tại sao lại giàu như vậy ??"
    Ông ta trả lời tỉnh queo :"Thì tôi giàu được là nhờ những chuyến buôn lậu qua trạm của mấy ông đó thôi "
    ( Bài viết đã được chỉnh sửa lại vì viết ko có dấu )
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0

    Quá rành
    Bố đưa cả nhà đi cắm trại.

    Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy, bố đã hăm hở hỏi các con:
    - Các con muốn bánh mì sáng nay trét gì nhỉ? Bơ dính cát hay phô mai tẩm dầu chống nắng hoặc mứt trộn kiến?

  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Các lọai tử
    Già chết gọi là LÃO TỬ
    Cha chết gọi là PHỤ TỬ
    Mẹ chết gọi là MẪU TỬ
    Chồng chết gọi là PHU TỬ
    Vợ chết gọi là THÊ TỬ
    Em chết gọi là ĐỆ TỬ
    Con trai chết gọi là NAM TỬ
    Con gái chết gọi là NỮ TỬ
    Thầy giáo chết gọi là SƯ TỬ
    Học trò chết gọi là SĨ TỬ
    Lính chết gọi là QUÂN TỬ
    Người trong hoàng tộc chết gọi là HOÀNG TỬ
    Kẻ quý phái chết gọi là QUÍ TỬ
    Người chết vì lạnh và thiếu mặc gọi là HÀN MẶC TỬ
    Nhiều người chết cùng lúc gọi là ĐỒNG TỬ
    Bị chấy rận cắn chết gọi là CHÍ TỬ
    Bị điện giật chết gọi là ĐIỆN TỬ
    Bị té ngựa chết gọi là MÃ TỬ
    Bị đánh bầm dập mà chết gọi là NHỪ TỬ
    Bị kẻ thù chặt ra nhiều khúc mà chết gọi là THÁI TỬ
    Bị Thiên lôi đả chết gọi là THIÊN TỬ
    Chết vì yêu thì gọi là ÁI TỬ
    Chết vì bị phong hàn thì gọi là CẢM TỬ
    Chết vì tò mò thì gọi là THÁM TỬ
    Chết mà không tìm ra xác gọi là BẤT TỬ
    Chết vì ở dơ không tắm rửa thì gọi là BẤT ĐẮC KÌ TỬ
    Chết sau khi mọi việc đã hoàn tất gọi là CHU TỬ
    Chết trong khi đang thi hành công vụ gọi là CÔNG TỬ
    Chết vì đập đầu vô cửa gọi là CỬA TỬ
    Chết đuối dưới sông gọi là GIANG TỬ
    Chết một cách lãng xẹt gọi là LÃNG TỬ
    Chết một cách từ từ nhẹ nhàng gọi là NƯƠNG TỬ
    Chết vật vã dữ dội gọi là ĐỘNG TỬ
    Chết mà thân thể còn nguyên vẹn gọi là NGUYÊN TỬ
    Chết mà thân thể rữa nát gọi là PHÂN TỬ
    Chết một cách chậm chạp từng phần gọi là PHẦN TỬ
    Chết để bảo vệ Phật pháp gọi là PHẬT TỬ
    Chết trong rừng gọi là LÂM TỬ
    Chết trong nhà thờ gọi là THÁNH TỬ
    Chết trong trang viên, nông trại gọi là TRANG TỬ
    Chết trong chùa gọi là TỰ TỬ
    Ngồi đọc báo mà chết gọi là BÁO TỬ
    Do cứu người khác mà chết gọi là CỨU TỬ
    Ăn ở hiền lành mà chết gọi là HẢO HÀI TỬ
    Hiếu thảo mà chết gọi là HIẾU TỬ
    Người to lớn mà chết gọi là KHỔNG TỬ
    Không ốm đau mà chết gọi là MẠNH TỬ
    Nô đùa nghịch ngợm mà chết gọi là NGHỊCH TỬ
    Khó đẻ mà chết gọi là SANH TỬ
    Hy sinh chịu chết thay cho người khác gọi là THẾ TỬ
    Ra trận mà chết đầu tiên gọi là TIỀN TỬ
    Đang đi toa-let mà chết gọi là .... TIỂU TỬ
    Uống Nước Yến mà đau bụng chết gọi là TIỂU YẾN TỬ
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Huề vốn - Rất vui
    ? Xăng ..có thể cạn, lốp ...có thể mòn , nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi
    ? "Thuê bao mà bạn vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm trong vùng phủ chăn và nằm cạnh một thuê bao khác."
    ? Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn xà bông.
    ? 1 năm có 365 ngày , vậy 1 ngày có bao nhiêu năm (đến bây giờ khoa học vẫn chưa giải thích được)
    ? Bạn có thể là anh hùng nếu bạn tên là Hùng và bạn có 1 đứa em
    ? Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ
    ? Ðược voi đòi.....Hai Bà Trưng
    ? Ba nghìn bát phở gà mà chang? có miếng thịt chó nào cả!
    ? Một điều nhịn là chín điều nhục.
    ? Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về... cái xe dựng ở gốc cây kẻo nó chôm chỉa mất.
    ? Gần mực thì... bia, Gần đèn thì... hút.
    ? Bọn này đúng là càng lớn càng... nhiều tuổi.
    ? Hãy sống để được chết một lần.
    ? Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nhai di nhai lại là quân tử khôn.
    ? Bầu ơi thương lấy bí cùng , mai sau có lúc... nấu chung một nồi.
    ? Trèo cao ngã đau. Trèo thấp ngã cũng đau.
    ? Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi nay chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu
    ? "Em nai vàng ngơ ngác
    Quần chết bác ngựa săn"
    ? Cái con bé ấy không xinh, không khéo thì cũng chẳng được cái gì..
    ? Cá không ăn muối cá ươn Con không ăn muối.....thiếu iot rồi con ơi.
    ? Nước mắt em đang rơi ướt nhoè dòng chữ ....(thư điện tử cho người yêu.)
    ? Sao cái thằng ấy dốt thế, mình không biết mới hỏi nó chứ!
    ? Không mày đố thầy dạy ai
    ? Vịt là 1 loài có 2 chân, chạy nhanh hơn..rùa, bay cao hơn...chuột, tuy nhiên lại bơi kém con...cá
    ? Muốn diệt chuột xin bạn hãy mua 1 khẩu AK47 và 10 băng đạn,lùa
    chuột vào nhà rồi đóng cửa lại , sau đó bắn đạn qua cửa sổ cho đến khi nào không nghe thấy tiếng kêu nào nữa thì thôi. Nhớ chọn loại súng tốt và đạn có sức công phá
    ? Ðừng bao giờ xem Tivi mà quên chưa cắm điện, và nhớ là đang ăn thì không được đánh răng đâu đấy !
    ? Trông bạn quen quen, Hình như tớ ...chưa gặp bao giờ
    ? 1 cô gái đứng trước tôi mà cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng vì thích tôi, còn nếu tôi mà nhìn xuống trước mặt 1 cô gái thì đơn giản là tôi thích...cặp đùi của cô ấy.
    ? Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn ,Vì đằng nào chạy thì nó cũng.... cắn
    ? Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không,Ðó chínhlà.....kẻ thù của bạn
    ? Ðừng hỏi tôi bạn là ai, hãy hỏi mẹ của bạn
    ? Nếu bạn không mua được cái gì bằng tiền, bạn hãy tin rằng nó sẽ mua được bằng...nhiều tiền hơn
    ? Có những điều mà 1 ngưòi không biết, 2 người không biết, 3 người , 4 người... cũng không biết thì đơn giản là họ có biết cái quái gì đâu .
    ? Ai cũng giữ lời hứa nếu họ còn nhớ đã hứa những gì
    ? Chúng ta đang có tất cả nếu chúng ta đang có 1 vật có tên là "Tất
    cả"
    ? Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà
    ? Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ...không đẹp
    ? Bạn đừng tán tỉnh 1 người phụ nữ đang....đi với chồng cô ta
    ? Bạn có biết Triết học là gì không, tôi xin giải thích "Triết học là
    1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận" (thấy chưa, dễ hiểu quá đi, đừng nói triết học khó nữa nhá)
    ? Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa ....rải đinh
    ? Bom nguyên tử là phát minh để ....kết thúc các phát minh khác
    ? Con ơi , 2 giờ sáng rồi đấy, dạy rửa mặt rồi uống thuốc ngủ đi con
    ? Trông mày khôn lắm cơ thằng ngu ạ

Chia sẻ trang này